Đời sống

Xóm ngụ cư ven sông Hồng "oằn mình" trong nắng nóng

Ý YÊN
Tác giả: Ý YÊN
Chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục vẫn chưa kết thúc, những lao động nghèo trong xóm ngụ cư nơi bờ bãi sông Hồng vẫn đang gắng gượng tìm cách thích nghi, đảm bảo sức khoẻ để mưu sinh.
xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong

Xóm ngụ cư ven sông Hồng thuộc địa phận phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP Hà Nội được hình thành từ hơn 20 năm trước bởi những lao động nghèo không nhà cửa. Họ sống trong những túp lều lụp xụp, chắp vá, mùa đông rét thấu xương, còn mùa hè nóng hầm hập đến mức khó thở. Hiện tại, nơi đây vẫn là chỗ "chui ra chui vào" của hàng trăm lao động tự do đến từ nhiều địa phương.

xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong

Một người đàn ông đang nằm nghỉ ở lối đi chung trong xóm ngụ cư vào lúc 10h sáng. Anh quê ở Bình Giang, Hải Dương, làm xe đẩy tại chợ hoa quả Long Biên, công việc thường bắt đầu từ 22h đêm cho tới sáng hôm sau. Anh nói: "Tranh thủ chỗ râm mát, chợp mắt được lúc nào hay lúc đấy. Giữa trưa nắng vỡ đầu, có muốn ngủ cũng không thể ngủ được. Mùa này, dân "ngủ ngày cày đêm" như chúng tôi là vất vả nhất. Đêm thì vẫn phải làm mà ngày thì chẳng ngủ được vì nắng nóng".

xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong

Bà Mơ (72 tuổi), quê huyện Xuân Trường, Nam Định làm việc dưới gốc cây hoa sữa để tránh nóng. Hàng ngày, vào khoảng 22h đêm đến 7h sáng hôm sau, bà đi nhặt các túi nilon ở chợ hải sản Long Biên để đem bán, mỗi cân giá 5000 đồng. Bà ở trọ với con gái - một người bán hoa quả, trong căn phòng chật hẹp mà bà ví "như cái tổ tò vò".

xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong

Những tấm nilon bọc hải sản tanh nồng nặc, ướt nhèm được xếp ngay ngắn, phơi cho khô để chờ bán. "Những cái này thanh niên họ không làm, các bà già thì cũng chỉ làm được việc thế này thôi, làm thuê thì người ta không mượn. Làm việc ở đây tự do thoải mái, không ai nói ra nói vào, kiếm nhiều hay ít cũng đủ sống một ngày", bà nói.

xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong

Cũng như phần lớn lao động trong xóm ngụ cư ven sông Hồng, giấc ngủ chính của bà Mơ diễn ra vào ban ngày nhưng giờ đây thường xuyên bị ảnh hưởng bởi nắng nóng kéo dài.

xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong

Những túp lều tạm bợ với lỉnh kỉnh đồ đạc, phế liệu khiến cho không gian càng trở nên bí bách, ngột ngạt.

xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong

Dưới cái nắng như thiêu như đốt, những bộ quần áo vừa giặt xong đã khô chỉ sau vài phút

xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong

Ông Nguyễn Hữu Tiến (45 tuổi), quê ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội sống cùng vợ trong một túp lều được bao bọc bởi những tấm gỗ mỏng. "Vợ chồng tôi đã ở đây hơn 10 năm. Tôi làm xe ôm, còn vợ bán bún nem ở phố đi bộ vào 3 buổi tối cuối tuần, những ngày thường thì đi bán rau ngoài chợ ga. Tôi thường đi làm buổi tối, bắt đầu từ khoảng 5-6h chiều, đến 2h sáng thì về ngủ. Nắng nóng thế này khiến giấc ngủ ban đêm cũng chập chờn, có khi thức trắng. May ra buổi sáng chợp mắt được khoảng hơn 2 tiếng rồi không ngủ được nữa. Buổi trưa thì phải ra gốc cây ngồi. Ăn cũng chẳng ăn được, chủ yếu là uống nước thôi. Chắc chẳng chỗ nào nóng bằng khu này", ông Tiến chia sẻ.

xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong

Bà Hoa (55 tuổi), quê ở huyện Lý Nhân, Hà Nam đang nép vào vách phòng trọ để cắt 80 bắp ngô vào lúc giữa trưa. Trước 14h30, hơn 1/3 số ngô này sẽ được bà luộc chín để kịp đi bán rong khắp các phố phường ở Hà Nội.

xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong

Công việc diễn ra vào giữa trưa nắng 40 độ C khiến bà Mơ mệt mỏi. "Chiều hôm qua nóng tưởng chết, không chui vào đâu được, đi tìm xó xỉnh ngồi mà không có cái xó nào mát. Vào trong phòng thì tưởng chết trong đó, nóng quá choáng hết cả đầu. Có 2 cái quạt đấy nhưng mà bật thì chỉ càng thêm hơi nóng. Tôi phải ra bể nước tắm cả tiếng đồng hồ. Cũng may tối còn ngủ được", bà nói.

xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong

"Nắng nôi mệt mỏi quá! Một tháng đi chợ tôi sút mất 2 cân. Nắng quá không ăn được, chẳng thiết tha cái gì, chỉ có uống nước. Nhiều khi đi đường nóng quá, phải tự té nước vào người cho hạ nhiệt. Biết là hại người lắm, nhưng không làm thế thì không thể đi tiếp được".

xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong

"Hôm nay tôi nghĩ ra một cách, lấy cái chăn căng ngang trong nhà, buộc 4 góc, rồi gác cả lên cái sào, xong dội nước lên trên cho nó ướt, rồi dội cả sàn nhà nữa. Bật quạt lên, thấy nó cũng hạ chút nhiệt, mới có thể ngồi ở đây được".

xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong

Những người lao động xóm ngụ cư đang gắng gượng vượt qua mùa nắng nóng theo cách của riêng họ để đảm bảo sức khỏe, tiếp tục mưu sinh.

xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 25/6
xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong Người lao động nên tự bảo vệ mình trong mùa nắng nóng
xom ngu cu ven song hong oan minh trong nang nong Công nhân PouYuen mất việc là mẹ đơn thân “sắp tới rất khó khăn nhưng cố gắng vì con”

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm