35 công nhân bị thương sau vụ nổ đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3, Công ty Seojin Auto, tỉnh Bắc Ninh sáng 30/8.
Trong số những người bị thương, có 2 nữ công nhân đang mang bầu. Sau khi được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thành phố Từ Sơn, họ nhanh chóng được chuyển sang Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh để điều trị.
Một ngày sau vụ nổ, sức khoẻ hai nữ công nhân đã tạm thời ổn định. Bà Nguyễn Thị Bích Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết, họ được theo dõi, điều trị tại Khoa Sản bằng chế độ chăm sóc riêng.
![]() |
Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, nơi tiếp nhận và điều trị cho 2 nữ công nhân trong vụ vụ nổ lớn xảy ra tại Công ty Seojin Auto. |
"Cả hai không bị bỏng, không ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, hiện sức khoẻ của họ đã ổn định. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi đến khi nào cả tâm lý và sức khỏe các công nhân bình phục hoàn toàn sẽ được xuất viện", bà Thanh nói về tình trạng hiện tại của hai nữ công nhân bộ phận Mài - Hàn, Công ty Seojin Auto.
Ngồi trên giường bệnh, chị N. T. Diệu (SN 1998) hai tay ôm bụng kể lại: "Tôi đang làm việc thì nghe thấy tiếng nổ lớn, lửa điện lóe ra, khói đen mờ mịt. Tôi và Xỏn ngồi ngay phía cửa nhưng cũng không thấy đường ra, chỉ biết mình còn sống nên cố chạy thoát ra ngoài. Đồ đạc, điện thoại cũng không kịp mang theo. Vì quá hoảng nên giờ tôi cũng không nhớ được gì. Lúc ấy chỉ mong không ảnh hưởng gì đến đứa con ở trong bụng".
Nữ công nhân vừa kể, vừa nhìn sang giường bên cạnh, nơi đồng nghiệp của mình - K. T. Xỏn cũng đang cố gắng chắp nối lại những ký ức lộn xộn sau sự cố kinh hoàng.
Sàn nhà rung chuyển, khói đen kịt, cửa kính vỡ toang và những tiếng hò hét nhau thoát khỏi hiện trường là ký ức của Xỏn về vụ tai nạn. Nữ công nhân dân tộc Thái, quê Nghệ An đang mang thai đứa con đầu lòng, đến nay được 32 tuần tuổi.
Anh Tú, chồng cô cho biết: “Khi nhận tin vợ gặp nạn, tôi gọi điện thoại nhưng không được, mãi đến 2 giờ chiều hôm đó mới được gặp vợ. Dự kiến đến 20/10 cô ấy sinh, tôi cũng tính ngày 15/9 tới xin cho vợ nghỉ để về quê, không ngờ lại gặp chuyện”.
![]() |
Y tá Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đang chăm sóc và hỏi han tình hình nữ công nhân Xỏn. Ảnh: HẢI YẾN |
Bằng ánh mắt buồn, chị N. T. Diệu tâm sự: "Đã hứa với con rằng kỳ nghỉ lễ này sẽ về quê nhưng giờ gặp nạn thế này tôi cũng không thể về được".
Chị Diệu quê ở Thanh Hóa, đang mang bầu đứa thứ hai được 22 tuần tuổi. Vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị mỗi người một ngả tìm kế sinh nhai. Chồng chị làm việc trong miền Nam nên đứa con đầu lòng phải gửi ông bà ở quê chăm sóc, dạy dỗ.
Lúc này gặp nạn, không có chồng ở bên chăm sóc, an ủi, chị thấy hơi chạnh lòng. Dẫu vậy, sự động viên, an ủi và chăm sóc ân cần chu đáo của các bác sĩ, đồng nghiệp trong Công ty và các cấp Công đoàn khiến chị Diệu cảm thấy ấm lòng hơn.
![]() |
Công nhân N.T. Diệu đang mang thai 22 tuần chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: HẢI YẾN |
Chiều hôm xảy ra sự cố, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh cũng đã đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, trao hỗ trợ (1 triệu đồng/suất) cho hai nữ công nhân.
Đồng chí Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, đơn vị làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và Công ty Seojin Auto để có phương án chăm sóc tốt nhất cho người lao động; chỉ đạo công đoàn cơ sở tích cực chăm lo, hỗ trợ người lao động trong quá trình nhập viện, ăn uống, sinh hoạt.
Bên cạnh đó, các công nhân bị thương được Công ty hỗ trợ 5 triệu đồng/người; Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh hỗ trợ 500.000 đồng/người.
![]() 35 công nhân bị thương trong vụ nổ ở Công ty TNHH Seojin Auto (Công ty Seojin Auto) đã nhận được sự quan tâm kịp ... |
![]() Theo các công nhân bị thương trong vụ nổ đường ống tháp xử lý khí tại Công ty TNHH Seojin Auto (Công ty Seojin Auto), ... |
![]() Bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác nhận định, các công nhân Công ty TNHH Seojin Auto (Công ty Seojin Auto) bị ... |
Tin mới hơn

Bẫy ngọt ngào - Khói mờ ảo, hiểm họa thật

Vì sao nuôi con bằng sữa mẹ vẫn là lựa chọn tốt nhất?

Hiến máu như thắp ngọn đèn trong lòng, mang ấm áp cho cả người cho và người nhận
Tin tức khác

Ngày Xe đạp Thế giới 3-6: Đạp xe vì bản thân chúng ta và Trái đất

Pearl Global Việt Nam và "Bữa cơm Công đoàn - Cảm ơn người lao động"

Công đoàn giám sát chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

Dấn thân vì người bệnh
