Đời sống

Viên chức dân số: "Phụ cấp ưu đãi nghề phải 100% mới xứng đáng!"

HỒNG NHUNG
Tác giả: HỒNG NHUNG
"Lúc đi chống dịch không ai bảo chúng tôi làm ít đi, bây giờ nếu chúng tôi được bổ sung vào Nghị định 05 thì phụ cấp cũng không nên cho chúng tôi hưởng ít đi so với cán bộ y tế khác".
Phụ cấp ưu đãi theo Nghị định 05: Tiếng lòng từ cơ sở

Đó chính là nguyện vọng của đa số độc giả là viên chức dân số (VCDS) chia sẻ với Tạp chí Lao động và Công đoàn trong tiểu mục Nhịp cầu bạn đọc.

Những ngày qua, cán bộ dân số cả nước đang "nín thở" chờ đợi một quyết định mang tính trọng đại đối với họ - đó là bổ sung họ vào đối tượng thụ hưởng của Nghị định 05. Nhưng, điều họ quan tâm nhất chưa phải là số tiền phụ cấp sẽ được hưởng nếu có tên trong danh sách nâng phụ cấp, mà cái quan trọng nhất họ cần, không gì khác ngoài sự ghi nhận và sự công bằng.

Viên chức dân số:
Cán bộ dân số ở An Giang làm công tác chống dịch Covid-19. Ảnh: Tr.L.

Bổ sung vào đối tượng thụ hưởng là đã thỏa mãn mong muốn "được ghi nhận" của VCDS. Nhưng, trong trường hợp, phụ cấp chỉ được nâng lên 50% hay 70% (mà không phải 100% như cán bộ y tế khác) - theo ý kiến, đề xuất của một số chuyên gia, đại biểu Quốc hội và Sở Y tế một số địa phương thì đối với họ là chưa đảm bảo sự công bằng, thậm chí, còn là sự phân biệt nặng nề.

"Ở trạm y tế, ngoài làm công tác dân số, chúng tôi còn kiêm nhiệm các chương trình khác của trạm như các cán bộ y tế khác. Quan điểm của tôi, cùng làm như nhau phải hưởng ưu đãi như nhau, không có chuyện 30-50-70%, vì đây vẫn là phân biệt đối xử. Nếu mà số tiền chi cho VCDS quá lớn thì mong cấp trên xem xét để chi cho đúng đối tượng thụ hưởng, người tham gia trực tiếp thì không được hưởng còn những người không biết đến chống dịch ngày nào lại nghiễm nhiên hưởng. Thật sự quá bất công", độc giả Nhuận Hoàng thẳng thắn.

Phân tích kĩ hơn điều này, độc giả Thanh Huyền cho biết: "Làm cùng một trạm, khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi không bao giờ nghĩ mình là dân số viên thì không phải làm việc của y tế cả, vì cùng ở một cơ quan, việc chia đều nhau, mỗi người phụ trách 2-3 chương trình, 2-3 tiêu chí để cùng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi có chế độ đãi ngộ thì lại phân biệt dân số với y tế, nếu tăng lên 50-70% thì vẫn không đảm bảo công bằng, phải chăng nhiệm vụ của chúng tôi không quan trọng, không cần thiết, không cần "giữ chân". Thật tủi... Mong có sự thay đổi trong Nghị định 05...".

Trong rất nhiều ý kiến VCDS gửi về Toà soạn, "sự công bằng" là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất. Đơn cử như ý kiến của độc giả Việt Trung: "Đã xem xét chế độ thì cần phải công bằng, vì thực tế chúng tôi đã hưởng 30% trong khi cán bộ y tế là 40%. Cùng cơ quan với nhau, môi trường làm việc như nhau, có dịch hay không cũng làm như nhau, tại sao họ được 100% còn chúng tôi lại chỉ được xem xét mức 50% hoặc 70%? Đấy là không nói ban đầu Bộ Y tế còn gạt chúng tôi ra, không cho chúng tôi vào diện hưởng phụ cấp. Vậy chúng tôi là gì trong bộ máy y tế cơ sở? Công bằng ở đâu? Mong cấp trên xem xét để có sự công bằng cho VCDS!".

Hay như độc giả Quyên Cao bày tỏ nỗi bức xúc: "Khi dịch bùng phát. Toàn thể ngành Y tế huy động tổng lực. Chúng tôi cũng là nhân viên y tế cơ sở cùng lăn lộn và làm việc như nhau. Không có một ý kiến nào cho chúng tôi được làm ít hơn cả. Vậy tại sao bây giờ, một số ý kiến lại đề xuất cho chúng tôi được hưởng 50 hay 70%? Chúng tôi làm như tất cả mọi người, mọi người 100% thì chúng tôi cũng 100% chứ. Hãy trả cho chúng tôi sự công bằng trong thực hiện chính sách tại Nghị định 05".

"Chúng tôi đấu tranh để đòi hỏi sự công bằng từ các cấp lãnh đạo. Chúng tôi cũng có chuyên ngành y tế như các nhân viên y tế cơ sở khác; cũng phục vụ Nhân dân; vì sức khoẻ của Nhân dân. Ngay từ khi sáp nhập về trung tâm y tế đã có sự chênh lệch phụ cấp ưu đãi nghề 30% với 40% trong bao nhiêu năm qua rồi. Đó đã là một sự thiệt thòi và không công bằng trong chính sách đãi ngộ rồi. Giờ còn phân biệt ra 50 với 70% nữa!", độc giả Phạm Hường nêu quan điểm.

Hiện tại, VCDS ở các xã vùng cao, miền núi đang được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 70%, giả sử nếu được điều chỉnh nâng mức phụ cấp lên 50% hay 70% thì họ sẽ không được gì. Phản ánh thực trạng này, độc giả Thương Giao cho biết: "Điều mà dân số viên cả nước cần là sự công bằng, sự nhìn nhận của cấp trên cho công việc thực tế hàng ngày. Ở xã vùng cao, miền núi dân tộc thiểu số, truyền thông giáo dục sức khỏe đi đầu, tiêm chủng phải đến từng bản, từng nhà chứ người dân không xếp hàng đợi tiêm như ở thành thị đâu. Mình làm ở vùng cao nên mình được 70% rồi, nhưng vẫn muốn trong công việc hay đãi ngộ cũng được cấp trên nhìn nhận không phân biệt là y tế hay dân số, nếu không thì cũng mong cấp trên có công văn chỉ đạo xuống cơ sở phân công công việc rõ chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí việc làm ở y tế cơ sở".

Vĩnh Phúc: Kiến nghị bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05 Vĩnh Phúc: Kiến nghị bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05

Trước kiến nghị của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc về việc đề nghị bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo ...

“Cần đề xuất từ Bộ Y tế để viên chức dân số không tủi thân và được ghi nhận công bằng” “Cần đề xuất từ Bộ Y tế để viên chức dân số không tủi thân và được ghi nhận công bằng”

Liên quan đến những ý kiến, đề xuất cần thiết điều chỉnh, bổ sung đối tượng được hưởng nâng phụ cấp ưu đãi nghề trong ...

"Nghị định 05 chưa đảm bảo sự công bằng, thiếu đồng thuận"

Trong cuộc trò chuyện cùng Phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn, Phó Trưởng ban Chính sách – Pháp luật, Tổng LĐLĐ Việt ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm