
Hai vợ chồng lao động bị thương trong vụ cháy ở Trung Kính đã chuyển viện |
Liên quan đến vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong, có hai nạn nhân cùng quê Hà Tĩnh. Cả hai dự kiến cuối năm nay tổ chức đám cưới.
Từ ngày 24/5, gia đình, người thân của hai lao động trẻ tử vong trong vụ cháy ở Trung Kính không khỏi đau xót trước sự ra đi đột ngột của cặp đôi sắp cưới này.
Theo UBND phường Trung Kính, hai nạn nhân nói trên là N. M. X. H. (27 tuổi, quê ở thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và P. T. T. H. (27 tuổi, quê ở xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Hai nạn nhân là người yêu của nhau, dự định cuối năm 2024 sẽ tiến hành đám cưới.
Nghe tin dữ, gia đình của hai em đã lập tức có mặt tại Hà Nội để lo các thủ tục đưa thi thể về quê an táng.
Theo rà soát của LĐLĐ quận Cầu Giấy (Hà Nội), em N. M. X. H. là lao động tự do còn em P. T. T. H. cũng bán thuốc tự do cho một hiệu thuốc tại Hà Nội. Riêng em N. M. X. H. có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
![]() |
Ảnh đôi bạn trẻ do người thân cung cấp. |
Được biết, N. M. X. H. là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Bố mẹ em chỉ làm nông nghiệp, tằn tiện, tích luỹ nhiều năm mới xây được căn nhà kiên cố. Cách đây hai năm, bố H. là ông Tú phát hiện bệnh ung thư gan khiến tinh thần của gia đình rất lo lắng. Chưa hết, mẹ em cũng bị thoái hoá xương khớp, không làm được việc nặng. Nhà có người bệnh, tiền tích luỹ bao năm dành để chạy chữa cho bố mẹ H. cũng hết sạch, phải vay mượn họ hàng, người thân. Từ khi mắc bệnh, gia đình ông bà lâm vào cảnh hộ cận nghèo.
Học hết lớp 12, H. ra Hà Nội thuê trọ, theo học ngành Dược. Sau khi tốt nghiệp, em làm việc tại một hiệu thuốc nhưng không ký kết hợp đồng lao động. Là một người con hiếu thảo, H. luôn lo lắng cho gia đình và quyết tâm bám trụ, lập nghiệp tại Hà Nội. Dù ở xa nhà nhưng em luôn lo toan, quán xuyến và tằn tiện tiền lương để dành mua thuốc gửi về cho bố mẹ chữa bệnh.
Kể về con, bà Loan rưng rưng nước mắt: "Sở dĩ H. cứ lần lữa chưa muốn kết hôn bởi em muốn khi nào bố mẹ sức khỏe tốt mới lo việc của cá nhân mình. Em nó muốn dành dụm tiền để lo cho cha mẹ, vì lập gia đình rồi phải lo cho gia đình riêng". Được biết, H. và P. T. T. H. học cùng nhau từ trường cấp 3, đã có 8 năm yêu nhau.
Nhà H. ở tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ, cách nhà P. T. T. H. khoảng 3 km. Trưa nay người thân cũng dựng rạp, lo thủ tục để đưa tro cốt về an táng. P. T. T. H. là con thứ 3 trong gia đình 4 anh em trai, bố mẹ kinh doanh tự do. Chàng trai trẻ hiền lành, chăm chỉ, vui tính và học giỏi.
Cả hai đều là những người trẻ biết lo lắng cho gia đình, quan tâm đến cha mẹ, có mục tiêu phấn đấu nên được hai bên gia đình ủng hộ, chúc phúc. Hồi tháng 4, cả hai vừa quyết định thông báo với cha mẹ về kế hoạch cuối năm 2024 sẽ kết hôn khiến ai cũng vui mừng.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang...
Buổi tối ngày 23/5, em vẫn gọi điện về nhắc bố mẹ uống thuốc đúng giờ, đúng liều và không được thức khuya. Nhưng vợ chồng bà hoàn toàn suy sụp khi nghe chính gia đình của P. T. T. H. xác nhận cả hai em đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội phát hiện tử vong cạnh nhau do hoả hoạn.
Khi nhận thi thể, người thân của P. T. T. H. đau xót nhận ra em bởi trên người vẫn mặc chiếc áo do em trai tặng.
Thương cảm cho chuyên tình cảm lỡ dở của hai lao động trẻ, người thân, bạn bè và gia đình thầm cầu chúc "hai con không có duyên ở kiếp này, mong ở kiếp sau sẽ được đoàn tụ, tổ chức đám cưới còn dang dở".
Tin mới hơn

Nhà xưởng cháy lớn, công nhân phải nghỉ việc được hỗ trợ thế nào?

Những hình ảnh ấn tượng tại Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi ngành Dầu khí

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi - hình thức tuyên truyền thiết thực của Công đoàn
Tin tức khác

"Cuộc thi trực tuyến giúp tôi nhận ra nơi làm việc là ngôi nhà thứ hai"

Đánh giá cao cuộc thi tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động
Siết chặt quản lý quan trắc môi trường tại cơ sở lao động

Công nhân Công ty CP Phân lân Ninh Bình tử vong khi sửa máy: Cần nâng cao ý thức an toàn lao động

Cán bộ công đoàn phải nắm vững quy định về an toàn vệ sinh lao động
