Công việc thời vụ: Giải pháp mới cho lao động thất nghiệp "Ai có việc gì làm cho mình theo với" "Thất nghiệp rồi, về với mẹ thôi" "Chính thức nghỉ công ty về quê" |
![]() |
Có phải có tình trạng "trong chán ngoài thèm" với công việc ở một số nhà máy hiện nay? Thực tế, một số bạn công nhân không chịu được áp lực đã như lá "rụng về cội", về quê; còn lại, làm công nhân, có việc làm lúc này vẫn là mong mỏi của nhiều bạn trẻ. Ảnh minh họa của luatvienam.vn |
Trên một trang mạng xã hội công nhân, có bạn chụp tấm ảnh cổng một doanh nghiệp lúc tan ca đông đúc với người xe chen lấn. Bạn cảm thán viết: “Người ở trong muốn về quê trồng rau nuôi cá. Người ở ngoài lại cứ lao vào”. Có lẽ bạn muốn nói người đang làm ở nhà máy thì đã chán ngấy lên, trong khi nhiều người khác lại ước ao được tuyển dụng.
Không phủ nhận công việc của người công nhân hiện rất vất vả. Nhiều doanh nghiệp trả lương cho người công nhân không cao hơn mức lương tối thiểu là mấy. Để có thu nhập, người công nhân phải tăng ca cật lực mới đủ sống. Họ không có thời gian giải trí, vui chơi và cũng không có nơi phù hợp cho giải trí, vui chơi. Không ít nhân viên quản lý hách dịch, chửi bới công nhân; chỗ ở thì tồi tàn, đắt đỏ.
![]() |
Mệt mỏi, thất vọng với công việc, mức lương, một số bạn công nhân có ý định bỏ việc "rụng về cội", nhưng phần lớn anh chị em công nhân vẫn miệt mài làm việc. Lúc này còn việc làm đã là may mắn. Trong ảnh, công nhân một doanh nghiệp tan ca. Ảnh vietnammoi.vn |
Xuất phát điểm của chúng ta quá thấp; cơ sở vật chất mới bắt đầu được xây dựng. Nhìn chỗ nào và nhìn cái gì cũng thấy còn thiếu hụt. Chúng ta chưa có điều kiện để được sống cho ra hồn… Các nước phát triển sở dĩ phát triển như hiện nay bởi họ đã có lịch sử công nghiệp hóa hàng trăm năm. Bước khởi đầu của họ cũng gian nan, đẫm mồ hôi và máu.
Nhưng tuổi trẻ đồng nghĩa với khát vọng, dấn thân. Không đương đầu với gian khó thì sẽ không bao giờ tạo dựng được điều kiện tốt hơn cho con cháu. Tôi không nghĩ một thanh niên trẻ tuổi bằng lòng quanh quẩn ở nhà, sáng ngủ dậy muộn, làm việc qua loa, vui vẻ với ba bữa cơm là hay. Tôi thích những chàng trai lớn lên cháy bỏng khát khao vươn ra đời, ra xã hội.
Tất nhiên, làm việc ở nhà hay làm bất cứ việc gì lành mạnh đều tốt. Làm việc có mục tiêu, kế hoạch và kiên trì để đạt được mục tiêu của mình càng quý hơn. Nếu thành công, với một vườn cây, một trang trại chăn nuôi, một giống cây trồng được lai tạo, trồng, chăm sóc và cho hiệu quả cao, bạn cũng đạt được vinh quang, làm giàu cho mình và đóng góp vào sự tiến bộ chung của xã hội.
![]() |
Với bạn có ý định bỏ việc "rụng về cội" thì giữa bạn và bạn trẻ hăm hở xin đi làm là cảnh "trong chán ngoài thèm". Song, làm việc, vươn lên là lựa chọn đúng đắn của thanh niên. Trong ảnh, hai bạn trẻ đang trả lời phỏng vấn tuyển dụng. Ảnh của tapchigiaothong.vn |
Nhưng, tôi nghĩ, không ai tự nhiên “khôn” cả. Hầu hết những người thành công, tự mình tạo dựng sự nghiệp cho mình đều lăn lộn với đời, trải qua nhiều thất bại. Họ đi nhiều, nghĩ nhiều, gặp gỡ nhiều. Họ biết chắt lọc, học “cái khôn” thiên hạ. Khi ấy, nếu có trở về trồng rau nuôi cá, họ cũng trồng rau nuôi cá theo cách mới, cách khác. Khả năng thành công của họ cao hơn nhiều những người chỉ bằng lòng với cuộc sống ít cạnh tranh.
Nếu tuổi trẻ bay bổng muốn ra đi thì tuổi già lại có nhu cầu trở về chốn cũ. “Lá rụng về cội” là vậy. Tôi nhớ, trong truyện kể về nhân vật “Sạ” ở cuốn sách “Những ngọn gió Hua Tát”, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết rất hay về một người giỏi giang, bản lĩnh phi thường. Sau khi bỏ làng ra đi, nghe nói từng lập nhiều chiến công hiển hách, lúc già nhân vật “Sạ” trở về quê sinh sống. Trước khi chết, ông nói quãng thời gian cuối đời ở nhà là chiến công lừng lẫy nhất của mình.
![]() |
Về quê là lựa chọn của một số bạn công nhân thất nghiệp hoặc "chán" cảnh làm công nhân lúc này. Dĩ nhiên, lao động chân chính, dù việc gì cũng đều đáng trân trọng. Ảnh minh họa của nguoilambao.vn |
Có lẽ Nguyễn Huy Thiệp muốn gửi gắm một triết lý nhân sinh nào đó. Còn điều tôi cảm nhận được là nhân vật “Sạ” ấy sẽ không có quãng thời gian cuối đời “lừng lẫy”, ý nghĩa kia, nếu không có những năm tháng hiển hách tung hoành ở xứ người. Đó là hai giai đoạn tiếp nối, bổ sung cho nhau và là những trải nghiệm sâu sắc của một cuộc đời đáng sống.
Trở lại với dòng trạng thái của bạn công nhân đầu bài viết này. Tôi nghĩ, bạn có quyền lựa chọn điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của mình. Nhưng ý định “muốn về quê trồng rau nuôi cá” là “suy nghĩ già” của một người già. Có thể trong lúc mệt mỏi, bạn cảm thấy sức ép công việc, tiền bạc đè nặng nên muốn buông xuôi; song ngã lòng trước thử thách của cuộc sống với một người trẻ thì ít nhiều tôi thấy tiếc.
Chúc bạn có lựa chọn đúng đắn và mong những điều tốt đẹp đến với bạn!
![]() Trong 2 ngày (22 - 23/9), lực lượng chức năng đã bắt liên tiếp 2 kẻ cầm đầu của 2 đường dây đánh bạc online. ... |
![]() Mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động, người lao động, người quản lý, cán bộ công đoàn luôn là vấn đề quan tâm ... |
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 24/9, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 32 triệu ca bệnh Covid-19, trong đó có ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
