Xung quanh chúng ta có biết bao con người có lòng nhiệt tình, giàu lòng nhân ái và dành cả trái tim cho cộng đồng. Người tôi muốn nói đến là chị Nguyễn Thúy Hồng Mỹ Lệ Dung – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Chị Lệ Dung là người chị mà tôi được quen biết khi còn là cán bộ công chức của Ủy ban Nhân dân phường. Đến nay dù đã là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường An Hải Tây nhưng ít ai biết trong những năm qua chị đã dành cả tuổi thanh xuân của mình cho cộng đồng.

Chị Dung là trưởng nhóm thiện nguyện Hoa ưu đàm thành phố Đà Nẵng. Nhóm Hoa ưu đàm được thành lập gần 10 năm nay với mục tiêu là giúp đỡ hàng nghìn hoàn cảnh nghèo, khó khăn, tiếp bước đến trường cho hàng trăm em học sinh nghèo, trẻ em bất hạnh trên khắp dải đất miền Trung.

Chị Dung sinh ra trong môi trường gia đình khó khăn nên từ nhỏ chị đã luôn thấu hiểu và dành tình yêu thương cho các em nhỏ trong xóm. Hơn 15 năm trái tim vì cộng đồng, chị Dung cùng nhóm thiện nguyện Hoa ưu đàm đã thực hiện hàng trăm chương trình nhân đạo, từ thiện ý nghĩa để giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em bất hạnh…

"Trái tim tình nguyện vì cộng đồng"
Chị Dung đến thăm và trao hỗ trợ hàng tháng cho cụ Mười và cụ Lự tại chung cư C, phòng 203 Nại Hiên Đông.

Hầu hết, các trường hợp chị giúp đều có hoàn cảnh rất thương tâm như: bệnh tâm thần, ung thư, người già neo đơn, phụ nữ đơn thân nghèo nuôi con nhỏ, bệnh nhi bị bệnh hiểm nghèo… từ trong tỉnh đến ngoại tỉnh. Đặc biệt, có nhiều trường hợp sau khi đã giúp đỡ hết mức có thể, chị vẫn còn cảm thấy day dứt trong lòng, vì sau kết nối với các nhóm thiện nguyện kêu gọi ủng hộ nhưng bệnh tình quá nặng và không qua khỏi.

Đặc biệt có những trường hợp khó khăn của các cụ già neo đơn, chị Dung và nhóm thiện nguyện kêu gọi sự ủng hộ của mọi người để hỗ trợ trợ hàng tháng 500.000 đồng. Cụ Mười và cụ Lự tại chung cư C, phòng 203 Nại Hiên Đông, sống đơn thân, không con không cháu là hai trường hợp được nhận hỗ trợ từ nhóm thiện nguyện.

Trong tháng 7 năm 2017, chị Dung đã cùng nhóm thiện nguyện Hoa ưu đàm làm một khu vui chơi cho trẻ em miền núi ở nóc Ông Hành Chiến, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Sau khi đi khảo sát địa bàn, thấy trẻ em miền núi nơi đây còn nghèo, thiếu sân chơi nên chị Dung đã cùng mấy anh em trong nhóm thiện nguyện bàn làm một sân chơi công cộng cho các em. Nếu lắp đặt đồ chơi hiện đại thì khi hư hỏng sẽ rất tốn phí sửa chữa và không có thiết bị thay thế. Cuối cùng, chị chọn cách làm xích đu, cầu quay, bập bênh gắn bằng lốp ô tô theo mô hình quay bằng trục thay vì bằng điện như các công viên trong thành phố.

Ở miền núi, thời tiết khá khắc nghiệt nên lốp ô tô đặt ở ngoài trời có thể bền hơn các vật liệu khác. Đặc biệt, không giống với trẻ em thành phố, trẻ em miền núi tự chơi, không có người thân trông coi nên các thiết bị làm đồ chơi phải bảo đảm an toàn. Vị trí đặt thiết bị cũng phải nằm ở địa điểm thuận tiện vì mỗi nóc nhà ở đây cách xa nhau cả quả đồi nên sân chơi của các em được hình thành từ ý tưởng của cả nhóm.

"Trái tim tình nguyện vì cộng đồng"
Khu vui chơi cho trẻ em miền núi ở nóc Ông Hành Chiến, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được hình thành từ nhóm thiện nguyện Hoa ưu đàm.

Không chỉ ở địa bàn Quảng Nam, chị Dung còn đi thiện nguyện ở các xã miền núi khó khăn khác của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên như: Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Trị…

Cả năm 2020 và 2021, Covid-19 và bão lũ trải dài trên đất miền Trung, là một người làm thiện nguyện đồng thời là cán bộ Hội Phụ nữ, đôi chân chị không ngừng nghỉ, chị cùng với các thành viên kêu gọi giúp đỡ các hoàn cảnh đau ốm bệnh tật, kêu gọi chương trình hỗ trợ Covid đợt 1 tặng các bệnh viện, các khu cách ly, các hoàn cảnh yếu thế, các chốt chặn, mái ấm trẻ em khó khăn các nhu yếu phẩm, tiền mặt, thức ăn, khẩu trang, nước sát khuẩn; Đồng hành cùng các CLB xây dựng 5 phòng Dưỡng Lão Hiệp Đức đồng thời nấu ăn, tặng quà cho các cụ; Chương trình đến với bà con đồng bào miền núi sông Kôn Đông Giang (Quảng Nam); Hỗ trợ Covid đợt 2 tại bệnh viện, chốt dịch, khu dân cư cách ly, khu cách ly; Hỗ trợ bà con, trẻ em vùng lũ,… với 214 tình nguyện viên tham gia đồng hành, hỗ trợ tại các chương trình, hơn 8.200 suất quà được trao tặng, tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng được trao tặng và chia sẻ. Ngoài ra còn có các dự án, chương trình khác như: Hỗ trợ mổ tim, mổ mắt; công trình công cộng; xây nhà dưỡng lão; Tiếp sức đến trường; Chương trình "Mùa đông không lạnh", "Đông ấm",…

Chị Dung cống hiến hết sức mình cho cộng đồng và xã hội, khi làm thiện nguyện cũng chưa bao giờ suy nghĩ gì. Bởi với chị “Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình, mình giúp được ai đó mọi người vui mình cũng thấy vui và hạnh phúc” và hơn hết ‘‘Gieo yêu thương mong những hy vọng tốt đẹp cuộc đời vẫn hiện hữu, ươm mầm cho những chân thiện mỹ để đời mãi là bài ca yêu thương, là khát vọng hòa bình, là niềm tin đất nước phát triển bình an, hạnh phúc”.

Bận rộn với công việc ở cơ quan, nhưng chị vẫn là một mẫu người phụ nữ của gia đình, luôn sắp xếp thời gian tranh thủ với gia đình nhưng công việc vẫn hoàn thành tốt. Và khi nhắc đến việc thiện nguyện sau này, chị cho biết: “Chị tâm niệm làm việc thiện cho đến hơi thở cuối cùng, còn tùy thuộc vào duyên nhưng sẽ không từ bỏ, đến chết mới thôi bởi còn mấy cụ cần bảo trợ đến cuối đời”.

Dù ở vị trí công tác nào, chị Dung cũng nỗ lực hết mình, luôn năng nổ, trách nhiệm với công việc được giao. Ở từng vị trí công tác, chị Dung đều có những ý tưởng, mô hình thiết thực, ý nghĩa để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hội mình. Chính vì thế HLHPN phường An Hải Tây là Hội có rất nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa và được đánh giá là một trong những Hội có nhiều mô hình hay để chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn: Chương trình “Cơm trưa yêu thương” của Hội LHPN phường; mô hình “Vitamin hạnh phúc miễn phí”; Chương trình “Cơm trưa không đồng”, Chương trình “Mùa đông không lạnh",...

Để có được những chương trình hoạt động có ý nghĩa này, và có nguồn kinh phí hoạt động thì các thành viên trong các Chi hội Phụ nữ của phường cùng nhau làm việc phân loại rác tại nguồn, sau đó tập trung bán gây quỹ. Mỗi tháng bán rác tái chế như vậy thu về khoảng 8 đến 9 triệu đồng, ngoài nguồn quỹ này còn có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Chương trình cơm miễn phí nhưng các chị em luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Từ khâu lựa chọn thực phẩm, chế biến đến khi thành hộp trao tay đến người nghèo đều được các chị, các cô cẩn thận chăm chút. Các chị còn cho biết, từ 6 giờ sáng ngày 15 hằng tháng, các thành viên chi hội phụ nữ tập trung phân chia công việc, đi chợ mua thực phẩm, rau củ, nấu cơm, kho thịt và chuẩn bị thức ăn tráng miệng. Trung bình mỗi bữa các chị em nấu 400 suất ăn. Những hộp cơm sau khi hoàn thành không chỉ đẹp mắt mà còn đầy đủ chất dinh dưỡng dành tặng đến bà con lao động nghèo.

Hay mô hình “Nông sản gắn kết yêu thương” do chị Dung đề xuất thực hiện từ cuối năm 2020 đã giúp gắn kết, tạo đầu ra cho các hộ sản xuất, trồng trọt; đồng thời gây quỹ nhân ái hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn. Mới đây, thực hiện phong trào thi đua “Mỗi hội viên, một cử chỉ cao đẹp. Mỗi tổ chức hội, một hành động ý nghĩa” do Hội LHPN thành phố phát động, chị Dung vận động cán bộ, hội viên phụ nữ toàn phường thực hiện giải cứu hơn 1 tấn nông sản các loại, vừa giúp nông dân tỉnh Hải Dương tiêu thụ hàng hóa tồn đọng do Covid-19, vừa có thêm kinh phí để duy trì các hoạt động thiện nguyện.

"Trái tim tình nguyện vì cộng đồng"
Chương trình “Cơm trưa yêu thương”; “Cơm trưa 0 đồng”, “Mùa đông không lạnh” của Hội LHPN phường An Hải Tây.

Những việc làm của chị Dung góp phần khẳng định hình ảnh người cán bộ công chức nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm với công việc; cống hiến hết mình vì cộng đồng, chung tay cùng chính quyền địa phương giúp đỡ người nghèo, chăm lo công tác an sinh xã hội cho Nhân dân. Là một người con, là giáo viên, đoàn viên công đoàn của thành phố Đà Nẵng, tôi rất ngưỡng mộ chị Nguyễn Thúy Hồng Mỹ Lệ Dung. Thật sự rất cảm ơn chị - người đã mang trái tim lớn đến với những người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, các cụ già neo đơn, phụ nữ đơn thân, các em nhỏ ở mái ấm và trẻ nhỏ vùng cao.

Bài 1: Kiên trì vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên Bài 1: Kiên trì vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên

Nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng và công đoàn cấp trên trực thuộc luôn ...

Bài 2: Những “trái ngọt” từ sự nỗ lực Bài 2: Những “trái ngọt” từ sự nỗ lực

Xác định phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ chính trị vừa là nhiệm vụ của tổ chức ...

Bài cuối: Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn Bài cuối: Ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn

Đồng chí Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh tình hình mới, ...

Gương sáng ngành Y Gương sáng ngành Y

Bác sĩ Phan Ngọc Phước, công tác tại Khoa Da Liễu - Bệnh viện C Đà Nẵng là một trong những điển hình "người tốt, ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm