![]() |
BS. Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh (thứ hai bên trái) trong một ca phẫu thuật. Ảnh: ST |
Trong cuộc chiến không tiếng bom đạn, mỗi y bác sĩ là một chiến sĩ, bệnh viện là mặt trận. Các anh chị sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Phía sau các anh chị là gia đình với tình yêu thầm lặng. Họ dành cho nhau những ánh mắt chan chứa yêu thương, những lời nói động viên an ủi để người ở nơi "chiến tuyến" yên tâm làm nhiệm vụ. Đó là câu chuyện tình yêu của vợ chồng Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, BS. Nguyễn Thị Thu Phương và BS. Nguyễn Quốc Hùng.
Anh chị yêu nhau từ thuở sinh viên, khi cả hai cùng học chung trường. Trước khi chị về Quảng Ninh cùng anh công tác, chị đã làm việc tại tỉnh Hòa Bình 3 năm. Sau nhiều năm gắn bó với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, sau nghỉ hưu, chị Nguyễn Thị Thu Phương lại tiếp tục cộng tác tại khoa Khám bệnh theo yêu cầu của bệnh viện. Anh là BS. Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Tình yêu của anh chị nhẹ nhàng, lớn lên cùng nghề nghiệp. Đến tận bây giờ, ở tuổi lên ông, lên bà, mái tóc điểm bạc, hai anh chị vẫn dành cho nhau những cái vẫy tay, ánh mắt trìu mến và sự trân trọng.
"Anh ấy là bác sỹ ngoại khoa, được lãnh đạo tỉnh điều động về làm giám đốc Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 của tỉnh. Chị đã có lần vào thăm anh cùng đoàn tiếp tế tại khu cách ly của Bệnh viện dã chiến số 2. Từ Tết đến nay, anh chị rất ít gặp nhau bởi anh đi “trực chiến” nên rất ít khi ở nhà. Làm trong ngành Y đã mấy chục năm, chị chưa thấy lần nào có dịch bệnh nguy hiểm như lần này. Trước đó là dịch SARS cũng hết sức nguy hiểm, nhưng tại Quảng Ninh không xuất hiện ca bệnh nào. Còn dịch bệnh viêm phổi cấp lại “vô hình” và lan rộng toàn thế giới, có tính sát thương cao và đang gây những tổn thương to lớn cho toàn nhân loại", Chị Nguyễn Thị Thu Phương cho biết.
![]() |
BS. Nguyễn Quốc Hùng tham gia hội nghị toàn quốc. Ảnh: TL |
"Trước sự phức tạp của dịch bệnh Covid-19, anh cũng lo. Nhưng cảm thấy anh rất lạc quan và tin tưởng vào khả năng chiến thắng dịch”, Anh Hùng cho biết.
Về đến gia đình, anh ít nói chuyện về dịch bệnh và sự nguy hiểm của nó. Từ khi có dịch, đến khi xuất hiện những ca mắc Covid-19 đầu tiên ở tỉnh, anh liên tục được điều động chỉ đạo chuyên môn tại Bệnh viện dã chiến số 1 (Móng Cái) và Bệnh viện dã chiến số 2. Thế rồi, sau khi tiếp xúc với 4 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Quảng Ninh, bác sĩ Hùng cùng đội ngũ y bác sĩ khác làm nhiệm vụ tại đây phải thực hiện cách ly y tế ở bệnh viện. May mắn là, sau nhiều lần xét nghiệm đến nay kết quả đều âm tính với COVID-19. Cả tháng trời đằng đẵng, anh đi chống dịch không về, đến lúc gặp nhau lại là tại khu cách ly của Bệnh viện dã chiến số 2 tỉnh Quảng Ninh. Chị đứng xa anh đến gần 10m, cả hai đều đeo khẩu trang. Chị cũng chỉ biết động viên anh ở trong hàng rào cách ly mấy lời: “ngoài này đã có em và các con lo, anh yên tâm”.
Những ngày anh cách ly, lòng chị rất lo lắng nhưng chị nén lại, bình tĩnh khác thường. Bởi chị tâm niệm: "Đã xác định theo đuổi nghề y chữa bệnh cứu người thì phải chấp nhận gian khổ, khó khăn và nguy hiểm. Bởi nếu bác sĩ không gặp dịch bệnh Covid-19 thì có thể sẽ còn gặp phải những dịch bệnh lây nhiễm nguy hiểm khác".
![]() |
Hình ảnh bình dị của hai vợ chồng người thầy thuốc. Ảnh: TL |
Những ngày anh chống dịch, anh còn bận rộn thường xuyên với công việc chuyên môn và việc hội chẩn trực tuyến.
Anh chị có 2 cháu đều làm trong nghề y. Anh chị rất tình cảm và hạnh phúc. Giờ về hưu chị vẫn phục vụ nghề y vất vả đêm hôm. Nhất là khi có dịch bệnh thế này. Đây cũng là nghề nguy hiểm có thể nhiều bệnh lây nhiễm nhiều bệnh khác. Nhưng cả hai vợ chồng đều yêu nghề, quý nghề. Cả hai người con của anh chị cũng được truyền tải tình yêu nghề y của bố mẹ. Cả nhà động viên nhau an ủi nhau để cùng yên tâm công tác. Chị luôn tin tưởng ở anh, một bác sỹ luôn xung phong chấp nhận thử thách.
![]() Tính đến 7h sáng ngày 2/4, Covid-19 đã xuất hiện ở 203 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 935.000 ca nhiễm virus corona chủng ... |
![]() Từ 0h ngày 2/4, các cửa hàng ăn uống bán qua mạng và bán mang đi tại Đà Nẵng đều phải tạm ngừng hoạt động ... |
![]() Nếu doanh nghiệp lâm vảo cảnh đình đốn, không có nguyên vật liệu sản xuất, không bán được sản phẩm, nợ nần chồng chất, không ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
