Đời sống

“Sứ giả đỏ” trên những nẻo đường thiện nguyện

NGUYỄN VĂN CÔNG
Tác giả: NGUYỄN VĂN CÔNG
11 năm hoạt động hiến máu nhân đạo và tổ chức các chương trình thiện nguyện, nhiều người dân vẫn lầm tưởng anh Phúc là cán bộ Hội Chữ thập đỏ.
“Sứ giả đỏ” trên những nẻo đường thiện nguyện
Anh Phúc tặng quà bệnh nhân trong bệnh viện.

Anh Phan Xuân Phúc, sinh năm 1992 hiện là công nhân tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Máu nóng Ban Mai Xanh (thành lập từ năm 2014) ở quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Nửa đêm chạy xe... đi hiến máu

Đó là một kỷ niệm mà Phúc cùng các tình nguyện viên CLB Máu nóng Ban Mai Xanh không thể quên trong những ngày đầu thành lập CLB.

Phúc nhớ lại, vào một đêm mùa đông rất lạnh khi Phúc đã đi ngủ thì nhận được điện thoại thông tin về trường hợp cấp cứu một sản phụ bị xuất huyết nặng tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bệnh viện lúc đó đã hết nguồn máu dự trữ. Phúc bật dậy và chạy xe gần 30km đến Bệnh viện, gọi khẩn cấp cho các tình nguyện viên khu vực gần đó đến hiến máu. Sau đó, sản phụ đã sinh con an toàn, Phúc cảm thấy rất hạnh phúc và quyết tâm làm tốt hơn nữa công việc hiến máu cứu người.

Kể lại cơ duyên dẫn đến ý tưởng thành lập CLB, Phúc cho biết, vào cuối năm 2013 khi chứng kiến một số bệnh nhân qua đời vì thiếu máu điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Phúc vô cùng xót xa. Anh đã tập hợp một số bạn bè hay hoạt động công tác xã hội trong Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng để thành lập CLB Máu nóng Ban Mai Xanh, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Minh. Phúc được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm CLB.

Tuy làm trong khu công nghiệp, giờ giấc cố định, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi nhưng Phúc luôn tranh thủ thời gian buổi tối, ngày Chủ nhật để cùng CLB đi vận động, kêu gọi người dân tham gia hiến máu.

Bình quân, mỗi năm CLB vận động được trên 2.000 người đăng ký hiến máu. Số điện thoại của Ban Chủ nhiệm trở thành "địa chỉ đỏ" tin cậy, tức thì 24/7 tại một số bệnh viện khi cần máu điều trị, cấp cứu bệnh nhân.

Tính đến nay, CLB Máu nóng Ban Mai Xanh đã vận động hiến được trên 7.000 đơn vị máu, riêng hiến tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng là trên 2.500 đơn vị máu toàn phần, hơn 100 đơn vị tiểu cầu.

Riêng cá nhân Phúc đã hiến máu 7 lần cho đến khi phát hiện bị bướu cổ. Phúc còn đăng ký hiến mô, tạng cho y học sau khi qua đời như món quà dành tặng bệnh nhân cần cấy ghép. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, CLB đã vận động được trên 100 tình nguyện viên hiến máu trong khoảng thời gian Đà Nẵng bị cách ly do dịch bệnh.

Bác sỹ Huỳnh Lê Ánh Thu, Trưởng bộ phận Truyền máu, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng rất cảm động và ghi nhận sự đóng góp nhân đạo của CLB Máu nóng Ban Mai Xanh cũng như của cá nhân Phúc trong công tác hiến máu nhân đạo, cứu chữa người bệnh tại Bệnh viện trong những năm qua.

“Sứ giả đỏ” trên những nẻo đường thiện nguyện
Anh Phúc (áo đỏ) thay mặt CLB tặng xe đạp và quà cho học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Đà Nẵng).

“Sứ giả” thiện nguyện

Ngoài vai trò “sứ giả đỏ” trong công tác hiến máu nhân đạo, CLB Máu nóng Ban Mai Xanh còn là “sứ giả” gieo những mầm thiện, sự tử tế để làm “tươi” lại các hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời cơ cực, héo úa trên địa bàn TP. Đà Nẵng, trong đó Phúc đóng vai trò khởi xướng và triển khai tích cực.

Phúc kể, từ lúc mới thành lập CLB chủ yếu là các bạn sinh viên, tiền ủng hộ không có nhiều, đi vận động thì chưa đủ uy tín. Vậy nên CLB thường tổ chức các hoạt động để tự tạo ra kinh tế như: đi nhặt ve chai, bán bút vở, kêu gọi học sinh, sinh viên góp giấy vụn, đồ đạc hỏng bán đi gây quỹ... Sau đó, CLB lấy tiền mua bò tặng người nghèo, trợ cấp sách vở, cặp bút cho các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn...

Đến nay, phát triển trên 2.000 tình nguyện viên, CLB đã có thể phát động được những chiến dịch thiện nguyện quy mô lớn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ như: Tết Vì người nghèo, Tết Vì nạn nhân chất độc Màu da cam, Xuân yêu thương, Chiến dịch tình nguyện Hè, Chương trình Cứu trợ nhân đạo,... được tổ chức thường niên từ năm 2014 đến nay. Mỗi sự kiện, CLB lại vận động và trao đi hàng trăm suất quà tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tính đến nay, CLB đã vận động được khoảng 1.200 suất quà an sinh, trị giá khoảng 550 triệu đồng tặng cho các gia đình khó khăn trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Riêng trong đợt dịch Covid-19, CLB đã vận động được 200 suất quà tặng gia đình bị ảnh hưởng nặng do dịch, khu cách ly. Mới đây, ngày 9/1/2023, CLB Máu nóng Ban Mai Xanh đã trao tặng tivi Smart TCL 50 Inch trị giá 12 triệu đồng cho Bệnh viên Ung bướu Đà Nẵng để phục vụ giải trí cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Nội 3.

Ngoài ra, CLB còn kêu gọi và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng được 4 nhà tình nghĩa cho 4 hộ gia đình, tặng gần một trăm xe đạp đến trường cho học sinh nghèo vượt khó ở nhiều tỉnh trên cả nước.

Thấu hiểu sự éo le của sinh viên nghèo nhưng ham học, Phúc thường xuyên kết nối để hỗ trợ học phí cho các bạn từ những nhà hảo tâm. Phúc nghẹn ngào nhớ về Hoàng Văn Linh, cậu sinh viên nghèo quê Quảng Bình hiếu học, Phúc đã kết nối và hỗ trợ được Linh 1 chiếc xe đạp, 20 triệu đồng trong những năm học phổ thông. Sau đó Linh đã theo học ngành Sư phạm theo định hướng của Phúc.

Hà Thị Hiền là cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ ở Quảng Nam. Phúc đã kết nối và hỗ trợ học phí cho Hiền trong suốt quãng thời gian sinh viên. Đến nay Hiền đã ra trường và có việc làm ổn định. Hai anh em hiện vẫn thường xuyên liên lạc với nhau như mối lương duyên của tạo hoá.

Trải qua 9 năm hoạt động với hàng trăm sự kiện thiện nguyện lớn nhỏ, ước tính, CLB Máu nóng Ban Mai Xanh đã vận động và trao tặng tiền mặt, quà từ thiện trị giá khoảng trên 6 tỷ đồng cho người khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Minh, Phan Hoàng Yến nhận xét: "Trong những năm qua, CLB Máu nóng Ban Mai Xanh và cá nhân Phúc đã có nhiều đóng góp cho hoạt động nhân đạo tại địa phương. Trong đó nổi bật là hiến máu nhân đạo và các sự kiện thiện nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và lan toả tinh thần lá lành đùm lá rách, nghĩa tình trong cộng đồng".

“Sứ giả đỏ” trên những nẻo đường thiện nguyện
Anh Phúc (ngoài cùng bên phải) nhận Giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng 2022.

Yêu sao “Nụ cười vùng cao”

Không “giới hạn” địa bàn hoạt động, trong những năm gần đây, CLB Máu nóng Ban Mai Xanh tích cực triển khai các dự án tại bất cứ nơi nào cần “yêu thương” trên mọi miền Tổ quốc.

Gần đây nhất là dự án "Nụ cười vùng cao" được triển khai từ tháng 9/2022 tại điểm trường vùng cao Tắk Pổ, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam). Mục đích của dự án là hỗ trợ bữa cơm trưa hằng ngày có thịt, đầy đủ chất dinh dưỡng cho 40 em học sinh ở điểm trường khó khăn Tắk Pổ.

Phúc cho biết, nguồn kinh phí hỗ trợ đến từ đóng góp của các thành viên và kêu gọi vận động, có tháng nhiều tháng ít, bình quân vào khoảng gần 4 triệu đồng một tháng. Một vài tháng, CLB lại tổ chức lên trực tiếp điểm trường thăm hỏi thầy cô và tặng quà các em học sinh, chỉ mong các em khỏe mạnh, chăm ngoan học giỏi để sau này trở thành những công dân có ích cho đất nước.

Cô Hà Thị Thanh Thanh, giáo viên điểm trường Tắk Pổ chia sẻ: "Tắk Pổ là điểm trường vùng cao còn nhiều khó khăn, bữa cơm của học sinh trước đây thường chỉ có cơm trắng và rau, cả tháng trời mới có bữa cơm thịt. Được sự yêu thương của CLB Máu nóng Ban Mai Xanh và sự nhiệt tình của cá nhân bạn Phúc, từ tháng 9/2022, điểm trường đã nhận được hỗ trợ hằng tháng giúp cải thiện bữa ăn hằng ngày cho học sinh. Từ đó giúp các em phát triển thể chất toàn diện hơn để học tập, đạt thành tích cao. Hy vọng dự án này sẽ duy trì bền vững, theo các em suốt những năm học tại trường".

Một số giải thưởng mà cá nhân Phan Xuân Phúc được tặng: Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo năm 2021; Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng năm 2022; Bằng khen của UBND TP. Đà Nẵng tặng năm 2020; Giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng do Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam tặng năm 2022.

“Sứ giả đỏ” trên những nẻo đường thiện nguyện
"Trái tim tình nguyện vì cộng đồng"

Xung quanh chúng ta có biết bao con người có lòng nhiệt tình, giàu lòng nhân ái và dành cả trái tim cho cộng đồng. ...

Người cán bộ công đoàn giàu lòng nhân ái Người cán bộ công đoàn giàu lòng nhân ái

Đồng chí Đỗ Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng - Chủ tịch Công ...

“Mỗi Công đoàn cơ sở - Một địa chỉ nhân đạo” “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một địa chỉ nhân đạo”

“Mỗi Công đoàn cơ sở - Một địa chỉ nhân đạo” là Cuộc vận động được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hòa Vang phát ...

Thể lệ Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong CNVCLĐ TP Đà Nẵng Thể lệ Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong CNVCLĐ TP Đà Nẵng

Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm