![]() |
Lối đi chung (cổng sơn đỏ) sau gần 40 năm bỗng trở thành phần đất sở hữu riêng của hàng xóm, hiện tại đã bịt kín như lô cốt - Ảnh: M.K |
Liên quan đến sự việc trên, Cuộc sống an toàn nhận được phản ánh của ông Lê Xuân Hồng (địa chỉ số 3, ngách 4, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc lối đi chung đã "biến" thành đất sở hữu riêng của người hàng xóm (số 1, ngách 4, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, HN) - hiện tại do ông Đỗ Việt Hồng làm chủ sở hữu.
Theo chia sẻ của ông Lê Xuân Hồng, mảnh đất mà gia đình ông đang ở được mua từ năm 1980. Ban đầu, mảnh đất này và nhà số 1 cùng nằm trên một thửa đất thuộc sở hữu của gia đình cụ Tâm. Cụ này chia đôi thửa đất cho hai người con gái là bà Sửu và bà Được. Sau đó, gia đình bà Sửu bán cho ông Phong mảnh đất có địa chỉ số 3 nằm ở phía ngoài, còn mảnh đất bên trong (số 1) thì thuộc sở hữu của gia đình con gái bà Được.
Theo giấy tờ chuyển nhượng giữa anh Phong và bà Sửu, anh Phong đồng ý để lại phần đất rộng 0,8m, dài 5m làm lối đi chung với gia đình con gái bà Được vì lúc này cả hai nhà đều quay mặt về hướng Nam.
Đến năm 1980, ông Lê Xuân Hồng mua lại mảnh đất của anh Phong. Kể từ thời điểm đó đến nay, ông vẫn thực hiện đúng cam kết là để lại lối đi chung rộng 0,8m, dù sau này có xây lại nhà và chuyển hướng nhà.
Về mảnh đất bên cạnh của con gái bà Được, đến nay đã chuyển nhượng tới người chủ thứ 5. Ông Lê Xuân Hồng cho biết: "Năm 1987 gia đình con gái bà Được đã cố ý lắp một cánh cổng bịt lối đi chung, nhưng sau khi có xác nhận của chủ cũ, tức gia đình bác ruột người này, thì họ đề nghị tôi cho phép lắp cánh cổng với mục đích cho kín nhà, đẹp xóm. Tới thời điểm năm 1994, ngôi nhà hàng xóm đã nhượng đến người chủ thứ ba, họ xây lại nhà và tự nhận lối đi chung là đất riêng của mình. Chính quyền địa phương đã giải quyết, xác định đó là lối đi chung khiến họ phải giữ nguyên theo hiện trạng ban đầu".
Tháng 10/2017, gia đình ông Lê Xuân Hồng xây lại ngôi nhà, vẫn mở cửa sổ về phía lối đi chung như hiện trạng nhà cũ.
Cùng lúc đó, ngôi nhà bên cạnh được chuyển nhượng cho người chủ thứ 5 là ông Đỗ Việt Hồng. Ông này liên tục khiếu kiện, cản trở quá trình thi công, bịt kín lối đi chung và cửa sổ nhà ông Lê Xuân Hồng.
Khi giải quyết mâu thuẫn trên phường Nghĩa Đô, ông Lê Xuân Hồng mới tá hỏa khi được biết phần đất đi chung này đã được UBND phường Nghĩa Đô cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho nhà hàng xóm (số 1, ngách 4, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, HN), và không biết được cấp từ khi nào. Hơn nữa, mảnh đất đã được sang tên cho ông Đỗ Việt Hồng.
Quá bức xúc vì lối đi chung bị biến thành của riêng, gia đình ông Lê Xuân Hồng đã gửi đơn khiếu nại tới UBND phường Nghĩa Đô, UBND quận Cầu Giấy... Đồng thời gửi đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân TP Hà Nội yêu cầu tòa giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Hồng cho biết mặc dù Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã có thông báo về việc thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm từ ngày 23/10/2018 nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết khiến ông và gia đình hết sức trăn trở. Ông đã gửi đơn đến các cơ quan thông tấn báo chí, mong muốn sự việc được đưa ra trước dư luận và để “ai sai người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”…
Cuộc sống an toàn sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
![]() Con đường gốm sứ ở Hà Nội từng nhận kỷ lục Guinness là “Bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới” đến nay nhiều ... |
![]() Người dân địa phương sống gần khu công nghiệp Waterglade (Essex) mới đây tiết lộ thông tin đáng ngờ liên quan tới vụ việc 39 ... |
![]() Tài xế chở chiếc container có chứa 39 thi thể tới cảng Zeebrugge (Bỉ) khai rằng nghĩ trong xe chỉ là bánh quy. |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
