![]() |
Cô giáo Phan Thị Thanh Tâm dạy học ở Trường Mầm non Quang Diệm. |
William A.Warrd đã từng nói rằng: “Người thầy vĩ đại phải biết cách truyền cảm hứng”, với chúng tôi, cô giáo Phan Thị Thanh Tâm là một người đầy nghị lực, ý chí vượt khó vươn lên để trở thành một giáo viên giỏi về nghề, thiện về tâm. Cô cũng chính là người truyền cảm hứng để chúng tôi viết tiếp những trang truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
Cô Tâm sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều là công nhân ở thôn 3, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cô được bố mẹ cho ăn học và tốt nghiệp THPT vào năm 1982. Tuổi trẻ năng nổ, nhiệt tình, cô tham gia sôi nổi các hoạt động của Đoàn xã Sơn Diệm và từng 2 năm làm Bí thư Đoàn xã. Sau đó, cô quyết định theo học hệ trung cấp sư phạm mầm non.
Mọi thứ không may mắn với người con gái hiền lành, giản dị như cô. Khi đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, cô đã bị mắc bệnh vẹo cột sống. Bệnh tật đã dày vò, làm biến dạng một thân hình vốn khỏe mạnh, hoạt bát, cướp đi thanh xuân tươi đẹp của cô.
Không dừng lại ở đó, từ năm 2011, sức khỏe của cô Tâm cũng yếu dần do bị bệnh tim và phải thường xuyên thuốc thang, chữa trị. Vì lí do sức khỏe, cô lập gia đình muộn so với bạn bè cùng trang lứa, 35 tuổi cô lấy chồng và sinh được 2 người con. Cơ thể vốn đã yếu, cộng với hai lần sinh mổ khiến sức khỏe của cô ngày một "xuống dốc".
Gánh nặng gia đình lại tiếp tục đè nặng lên đôi vai gầy yếu của cô. Chồng cô làm nghề tự do, lại hay ốm đau, bệnh tật, công việc không ổn định. Hai vợ chồng ở trong ngôi nhà dột nát, tạm bợ. Cuộc sống khó khăn, nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi ngoài biên chế của cô.
Thế nhưng bản thân cô Tâm không hề mặc cảm, tự ti về hoàn cảnh, ngoại hình, sức khỏe của mình, cô vẫn luôn lạc quan, yêu đời, làm việc trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ.
Sức khỏe không tốt nhưng không vì điều đó làm chùn ý chí phấn đấu vươn lên của cô. Từ năm 2001 – 2003, cô liên tục đạt danh diệu giáo viên giỏi cấp huyện và nhiều năm liền đạt giáo viên giỏi cấp trường. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của cá nhân cô còn có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Giám hiệu, Công đoàn nhà trường, LĐLĐ huyện, LĐLĐ tỉnh.
![]() |
Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường luôn quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ cô Tâm. |
Nhiều lần cô Tâm nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi chẳng biết nói gì hơn chỉ biết nói lời cảm ơn đến tất cả sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của lãnh đạo nhà trường, của Công đoàn, của tập thể giáo viên. Những tình cảm mọi người dành cho tôi khiến tôi cảm động và trân quý”.
Chia sẻ với hoàn cảnh của cô, Ban Giám hiệu nhà trường, Công đoàn nhà trường cùng các đoàn viên trong trường thường xuyên đến động viên, thăm hỏi lúc cô ốm đau, sinh nở. Đồng thời, gia đình cô cũng nhiều lần đón nhận những món quà ý nghĩa của LĐLĐ huyện, LĐLĐ tỉnh trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về hay các ngày lễ lớn.
Đặc biệt, tháng 6 năm 2016, ngôi nhà tạm bợ, dột nát của gia đình cô Tâm đã được thay bằng ngôi nhà xây kiên cố nhờ một phần hỗ trợ từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Được LĐLĐ tỉnh xét duyệt hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà, được LĐLĐ huyện, công đoàn nhà trường và tập thể giáo viên trong trường hỗ trợ, giúp đỡ, cô vui mừng, nghẹn ngào.
Cô Tâm trải lòng: “Tôi cảm thấy cuộc đời còn rất nhiều may mắn. Tháng 10 năm 2010, tôi được vào biên chế, tháng 6 năm 2016 tôi được ở trong ngôi nhà mới, đây là những dấu mốc không thể nào quên trong cuộc đời. Tôi cảm ơn nhà trường, cảm ơn Công đoàn, cảm ơn tất cả đồng nghiệp đã thấu hiểu, yêu thương và giúp đỡ.Tôi sẽ cố gắng vượt lên bệnh tật và phấn đấu cùng tập thể nhà trường”.
![]() |
Gia đình cô Tâm được LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn. |
Là đồng nghiệp của cô giáo Tâm, các giáo viên trong trường không thể kìm lòng trước những cơn đau vì bệnh tật của cô. Có những giờ lên lớp đang say sưa trò chuyện với trẻ thì đột nhiên những cơn đau co thắt xuất hiện làm khuôn mặt cô tím tái. Cô lại gồng mình vượt qua nỗi đau và tiếp tục công việc của mình.
Cô giáo Phan Thị Thanh Tâm là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên trước khó khăn, nghịch cảnh. Những nghĩa cử thấm đẫm tình người của Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã nuôi dưỡng, bồi đắp và lan tỏa tấm lòng tương thân tương ái, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong tập thể. Để từ đó, nhà trường là mái ấm bình yên, gắn kết mọi người trong những năm tháng qua.
![]() |
Cô Tâm là tấm gương về nghị lực vươn lên, vượt qua khó khăn, nghịch cảnh. |
![]() Thầy giáo miệt thị học sinh; học sinh rủ thầy “solo” (đánh nhau tay đôi), đang học có những hình ảnh phản cảm phát trong ... |
![]() Theo Nghị quyết Chính phủ vừa ban hành, NLĐ có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên được hỗ ... |
![]() Cô giáo Lê Thị Sũy là 1 đoàn viên tiêu biểu của Trường Mầm non Phước Hiệp. Cô đã có 15 năm công tác tại ... |
Tin mới hơn

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Công đoàn: “Mạch máu” dẫn truyền trách nhiệm trong “guồng quay” lợi nhuận
Tin tức khác

Công đoàn “thần tốc" phát triển đoàn viên và bài học kinh nghiệm quý giá

Công đoàn – “nền tảng đạo lý” trong kiến tạo doanh nghiệp có trách nhiệm

Kinh tế tư nhân phát triển: Công nhân lớn mạnh, công đoàn vững chắc

Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Quan hệ lao động hài hoà: “Nền móng” cho “đòn bẩy” kinh tế tư nhân
