Đời sống

Mong ước giản đơn của anh công nhân mắc bệnh hiểm nghèo

PHÙNG THỊ XUÂN HẬU - Báo Đà Nẵng
“Mong ước thì nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là mình nhanh chóng khỏi bệnh và được trở lại với công việc, để kiếm tiền lo cho các con và gia đình”. Đó là những lời tâm sự của công nhân Phạm Phú Ninh trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Hơn 4 tháng kể từ ngày phát hiện bị suy thận giai đoạn 5, anh Ninh đã nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ từ gia đình, Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng, (Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Mong ước giản đơn của công nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Hình ảnh anh Ninh tại Bệnh viện Đà Nẵng để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Ảnh: NVCC

Khó khăn chồng khó khăn

Anh Phạm Phú Ninh là một trường hợp đặc biệt bởi tỷ lệ suy giảm khả năng lao động lên đến 70% do bị nhiễm Covid-19. Sau khi điều trị khỏi, trong một lần khám sức khỏe tại Công ty, anh được các bác sĩ thông báo về tình trạng suy thận giai đoạn 5 và yêu cầu nhập viện gấp để chữa trị.

“Tôi đã suy sụp rất nhiều khi nghe bác sĩ báo tin về bệnh tình của mình. Bệnh viện thông báo tôi phải phẫu thuật đặt ống, theo dõi và chuẩn bị cho việc chạy thận nhân tạo. Sức khỏe hiện tại không bảo đảm nên tôi rất lo mình sẽ mất đi công việc. Chi phí thuốc men cộng với tiền ăn học cho hai con (đứa nhỏ học lớp 6, đứa lớn học lớp 10 - PV) đều trông cậy vào mức lương công nhân của vợ là một gánh nặng vô cùng lớn”, anh Ninh tâm sự.

Gần 20 năm gắn bó, anh Ninh và vợ (chị Nguyễn Thị Thùy Duyên, SN 1981) xem Công ty như gia đình thứ hai. Mỗi tháng, với số tiền lương chỉ gần 15 triệu đồng của hai vợ chồng, cuộc sống của gia đình anh Ninh vẫn thiếu trước, hụt sau. Vì vậy, cả hai đều cố gắng chi tiêu tằn tiện, tiết kiệm chi phí để chăm lo cho bố mẹ già và con nhỏ đang tuổi ăn học. Mỗi ngày, anh chị vượt quãng đường hơn 60 km đi về giữa Công ty và nhà tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam để làm việc mà không thuê trọ ở Đà Nẵng.

“Thuê trọ thì lại thêm bao nhiêu tiền, mình đi về vất vả một chút nhưng tiết kiệm hơn”, chị Duyên chia sẻ.

Ngày nhận được tin dữ, vợ anh Ninh gạt nước mắt, rắn rỏi động viên chồng chiến đấu với bệnh tật. Cũng từ đây, hàng trăm chi phí, thuốc men đè nặng lên đôi vai chị Duyên.

Cuộc sống vốn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn của gia đình nay lại càng chật vật khi bệnh tật bủa vây. Mỗi tháng, gia đình phải xoay xở gần 3 triệu đồng tiền thuốc men để lo cho anh.

“Trước đây, anh Ninh đã từng mổ sỏi thận hai lần. Vào viện điều trị lần này, tôi lo lắm nhưng không thể ở bên cạnh. Tôi phải chạy vạy, vay mượn, chỉ mong anh cố gắng để vượt qua bệnh tật, trở về với gia đình”, chị Duyên tâm sự.

Chị Duyên – vợ anh Ninh rưng rưng khi nhắc về căn bệnh chồng đang phải đối mặt. Ảnh: XUÂN HẬU
Chị Duyên – vợ anh Ninh rưng rưng khi nhắc về căn bệnh của chồng. Ảnh: XUÂN HẬU

Không đơn độc

Biết được hoàn cảnh gia đình anh Ninh, Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty CP In và Dịch vụ Đà Nẵng đã luôn bên cạnh động viên, chia sẻ và tạo mọi điều kiện để anh được điều trị tốt nhất.

Ngay khi nắm thông tin, Công đoàn Công ty còn tổ chức quyên góp số tiền hơn 3 triệu đồng để hỗ trợ anh Ninh nhập viện điều trị.

Đồng chí Nguyễn Thái An – Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: “Trong suốt thời gian qua, anh Ninh chị Duyên đã cùng chúng tôi nỗ lực vượt qua những thời điểm khó khăn, thăng trầm của Công ty. Với chúng tôi, họ không khác gì những người thân trong gia đình. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ hết mình. Ưu tiên trước mắt là việc điều trị của anh Ninh. Chúng tôi đã làm thẻ Bảo hiểm y tế đặc biệt trong một năm cho anh Ninh điều trị, tiền đóng Bảo hiểm xã hội sẽ được thêm vào lương để anh có chi phí bảo đảm đời sống”.

Bên cạnh đó, từ đề xuất của Công đoàn, Ban lãnh đạo Công ty còn quyết định tạo điều kiện, sắp xếp vị trí việc làm mới phù hợp để động viên anh Ninh yên tâm điều trị. “Trước đây, anh Ninh làm công việc đứng máy tại nhà in khá vất vả. Hiện nay, sức khỏe của anh không cho phép. Để anh yên tâm, chúng tôi bố trí công việc nhẹ nhàng hơn là ngồi kiểm tra hàng đã được in ấn. Tôi luôn động viên anh ấy điều trị tốt rồi quay trở lại Công ty, doanh nghiệp vẫn luôn sẵn sàng chào đón và có công việc để anh chăm lo cho gia đình”, đồng chí An chia sẻ.

Anh Ninh được Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng trao quà, thăm hỏi, động viên nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh: XUÂN HẬU
Anh Ninh được Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng trao quà, thăm hỏi, động viên nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022. Ảnh: XUÂN HẬU

Ông Lê Khánh Tân – Giám đốc Công ty chia sẻ: “Tôi đã có hơn 10 năm đảm nhận vị trí Chủ tịch Công đoàn nên rất tâm huyết với những chương trình cho người lao động. Chúng tôi hiểu rằng người lao động chính là vốn quý của doanh nghiệp. Họ sẽ là những người đồng hành, đóng góp quan trọng vào phát triển của doanh nghiệp. Với trường hợp của anh Ninh, chúng tôi tạo điều kiện tốt nhất để anh sớm khỏe mạnh, trở lại công việc”.

Từ sự kết nối của Công đoàn Công ty, anh Ninh là một trong 108 trường hợp đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bệnh hiểm nghèo được Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức trao quà, thăm hỏi, động viên... nhân Tháng Hành động An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022.

Những sự động viên, tạo điều kiện của Công ty đã trở thành động lực vô cùng to lớn cho anh Ninh trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

“Mỗi đợt truyền thuốc bị đau nhưng nhớ lời anh An (Chủ tịch Công đoàn Công ty – PV) động viên và Công ty tạo điều kiện công việc thì tôi lại thêm niềm tin, động lực để cố gắng. Không lời nào có thể diễn tả được sự biết ơn của gia đình tôi với Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty. Đã có lúc tôi lo sợ mình sẽ là gánh nặng lớn cho gia đình và chỉ muốn buông xuôi nhưng có gia đình, công đoàn và Công ty ở cạnh, tôi thấy mình không đơn độc trong cuộc chiến với bệnh tật”, anh Ninh chia sẻ.

Cuộc thi viết về CNVCLĐ TP Đà Nẵng
Cuộc thi viết về CNVCLĐ TP Đà Nẵng
Công đoàn cơ quan xã Hòa Bắc – điểm tựa của người lao động Công đoàn cơ quan xã Hòa Bắc – điểm tựa của người lao động
Tôi là đoàn viên công đoàn Đà Nẵng! Tôi là đoàn viên công đoàn Đà Nẵng!
Mạnh mẽ để vươn lên Mạnh mẽ để vươn lên

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm