![]() |
Kỳ nghỉ lễ thú vị quanh Hà Nội. Ảnh: NVCC. |
Trước kì nghỉ lễ, chị Vân thỏa thuận với các con: “Đợt này giao thông đông đúc, đi lại vất vả nên chỉ có bố đại diện gia đình về quê, đến hè cả nhà ta sẽ cùng về chơi. 5 mẹ con mình sẽ đi trải nghiệm xung quanh Hà Nội, đảm bảo các con sẽ rất thích”. Bốn đứa trẻ, đứa lớn 11 tuổi, hai đứa 9 tuổi và một đứa 4 tuổi vô cùng háo hức. Được mẹ hứa cho đi chơi, cả 4 đều ngoan ngoãn và cố gắng hết sức để có kết quả thật tốt trong kỳ thi học kì II vừa rồi.
Có cả “lên rừng” và “xuống biển”!
Lịch trình chị Vân đặt ra vừa có trải nghiệm ngoài trời – trong nhà, vừa được ăn uống những món các con thích, vừa có sự gắn kết tình cảm gia đình, bạn bè khiến các con vô cùng thích thú, chơi không biết mệt.
Ngày đầu tiên, chị mời các bạn của con đến chơi, ăn uống vui vẻ tại nhà. Trong lúc các con đánh cờ, nô đùa, chị tranh thủ nấu những món ăn ngon hơn ngày thường cũng như dọn dẹp nhà cửa, bù lại những ngày phải bận bịu đi làm việc nhà máy. Chiều tối, chị cho các con đi Big C Long Biên, vào nhà sách vui chơi, mua truyện... Trước khi về, các con được mẹ chiêu đãi trà sữa. Ngày đầu tổng chi tiêu chỉ hết 450 ngàn đồng.
Ngày thứ 2, năm mẹ con bắt xe buýt sang Đông Anh chơi với bác họ. Tại đây, các con được ra đồng lúa, hái rau, chơi với những con vật nuôi trong nhà, nghịch cát… Buổi chiều, tham gia Hội chợ, chơi nhà phao và ăn kem Mixue, tổng chi phí hết khoảng 300 ngàn đồng. Tối đó, cả nhà ngủ nhà bác, chơi vui vẻ với các anh chị em họ đến trưa hôm sau.
Chiều ngày thứ 3, thấy thời tiết nắng ấm, năm mẹ con đi bơi tại Bể bơi Đức Giang. Ba chị lớn có dịp luyện tập, thi bơi để nâng cao sức khỏe, còn cậu út, vốn rất nhút nhát nhưng có các chị chơi cùng nên dạn nước hơn. Vé vào bơi hết 220 ngàn đồng.
Ngày thứ 4 là ngày các con có trải nghiệm tuyệt vời nhất. Từ 6 giờ sáng, 5 mẹ con chị Vân đã dậy để đi xem khinh khí cầu ở Vinhomes Ocean Park. Sau đó, các con được ra bãi biển nhân tạo nghịch cát tại khu vực chơi miễn phí. Trưa, chị cho các con đến chơi ở “Nông trại sắc màu” cách nhà chưa đến 10 ki-lô-mét tại Cửa khẩu Dê Đôi, Đường đê Long Biên, Xuân Quan (Quận Long Biên). Một Nông trại nhỏ trong khuôn viên 3600 m2, nhưng rất xanh, sạch, văn minh bên hông Phố Cổ. Tại đây, có vườn rau nhỏ, có ao cá, có cả mương nước, bếp lửa hồng và những vật nuôi vô cùng thân thiện, xinh xắn như trâu, bò, gà, lợn, vịt, một số loài chim, rùa… Và đặc biệt hơn nữa, giá vào cửa tham quan vô cùng ưu đãi: 50 ngàn đồng/gia đình. Địa điểm này là nơi trẻ con mê nhất vì được làm quen với nhiều vật nuôi đẹp và lạ mắt; được cho vật nuôi ăn và tham gia các trò chơi vận động tại sân đá bóng, bóng rổ, câu cá, bắt cá, thả diều…
Kết thúc hành trình 4 ngày, năm mẹ con “chốt hạ” ở quán nem nướng Khánh Hòa (ngõ 154 Ngọc Lâm) – một địa điểm ăn ngon, rẻ, trẻ con thích - chỉ có 35.000 đồng/1 suất.
![]() |
Tham quan Nông trại sắc màu. Ảnh NVCC. |
4 ngày "ăn - chơi" liên tục, dù mẹ mệt rã rời, nhưng nhìn các con háo hức, chơi đùa vui vẻ chị Vân lại thấy có động lực làm việc trong những ngày tới, mong sao tiết kiệm tiền cho những chuyến dã ngoại sau này.
Niềm vui đến từ những điều giản dị nhất
16 năm trước, vào công ty với vị trí công nhân, nhưng nhờ cố gắng phấn đấu, giờ chị Vân được lên quản lý (phụ trách mảng quản lý kho hệ thống và kho thực tế, nguyên vật liệu) với mức thu nhập ổn định dành cho nhân viên khoảng 10 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 20 triệu/tháng, may mắn không phải thuê nhà nhưng chi phí sống tại Thủ đô rất đắt đỏ, đông con nên vợ chồng chị phải xoay xở làm thêm. Chị Vân bán hàng online, còn chồng sửa chữa thêm máy tính có tiền cho con ăn học.
![]() |
Vui chơi trong nhà sách tại Big C Long Biên. Ảnh NVCC. |
Chị Vân cho biết, do cuộc sống còn nhiều khó khăn nên những ngày nghỉ lễ, dù dài ngày, chị không nghĩ đến việc đi du lịch ở xa. Nếu đi chơi xa, chi phí cho cả nhà sẽ rất lớn, không dưới 10 triệu đồng. “Vì nhà có 4 con nên làm gì cũng phải tính toán. Số tiền đó rất lớn đối với thu nhập của vợ chồng tôi, có thể chi tiêu cho nhiều khoản trong gia đình” – chị Vân chia sẻ. Để tìm được các điểm vui chơi ý nghĩa, rẻ tiền và thú vị, chị Vân thường tham khảo trên các hội nhóm hoặc bạn bè từng trải nghiệm, ghi nhớ lại và có dịp sẽ cho các con đi chơi.
“Nhìn các con vui vẻ, hồn nhiên, hạnh phúc, tôi hiểu rằng, các con cần nhất là tình yêu và sự quan tâm thực sự của bố mẹ… chứ không phải là được ăn những món đắt tiền hay được đến những nơi sang chảnh. Do đó, dù rất bận, nhưng có cơ hội là tôi lại dành thời gian cho các con, cho gia đình”, chị Vân chia sẻ.
![]() |
Đi bơi rất vui, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thêm kĩ năng sống quan trọng cho trẻ nhỏ. Ảnh: NVCC. |
Cũng giống như chị Vân, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, có nhiều lý do khiến công nhân, người lao động không đi du lịch hoặc về quê. Trong đó, lý do chủ yếu vẫn là không có thưởng, thưởng ít, thu nhập thấp. Tuy vậy, mỗi người trong số họ đã có nhiều cách để mang lại niềm vui cho gia đình, con cái như: tụ tập mấy gia đình bạn bè thân thiết, chuẩn bị một số món ăn ngon cho cả gia đình cùng thưởng thức hay đi dã ngoại ở gần nhà, …
Với những người công nhân, lao động này, tiếng nói, cười rộn rã bên mâm cơm ấm áp, những câu chuyện buồn, vui trong cuộc sống được sẻ chia, ... là liều thuốc tinh thần to lớn, giúp thắt chặt tình cảm gia đình và thêm động lực để họ tiếp tục cố gắng, vươn lên trong cuộc sống.
![]() Dù tỷ lệ tổn thương sức khoẻ lớn nhưng những công nhân bị tai nạn lao động được công đoàn phối hợp với chủ doanh ... |
![]() Tháng Công nhân (tháng Năm) là dịp cao điểm để tổ chức Công đoàn triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, công ... |
![]() Nghỉ phép năm là một trong những quyền lợi mà bất kì người lao động (NLĐ) nào cũng được hưởng. Tuy nhiên, không phải NLĐ ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
