Đời sống

Khẳng định vai trò bảo vệ NLĐ: Kỳ 3 - Hạnh phúc vỡ òa

LAM PHƯƠNG - Báo Đà Nẵng
Sau hơn 3 năm ròng rã bị chủ doanh nghiệp nợ lương, không ai trong số 186 công nhân lao động (CNLĐ) được chi trả tiền tin rằng sẽ có ngày đòi lại được số tiền tưởng chừng đã mất. Vậy mà công đoàn đã làm được điều tưởng chừng không thể ấy.

Điều này thêm một lần nữa khẳng định rõ hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Khó tin nhưng có thật

Theo tuyên án của Hội đồng xét xử, tổng số tiền phải chi trả của 196 bản án là 5,2 tỉ đồng, gồm 1,4 tỉ đồng tiền lương và 3,7 tỉ đồng tiền Bảo hiểm xã hội (BHXH). Cuối năm 2021, Chi cục Thi hành án Dân sự quận Liên Chiểu tổ chức bán đấu giá tài sản, máy móc còn lại tại Công ty TNHH một MTV TBO VINA (gọi tắt là Công ty TBO) để thi hành án, thu được số tiền hơn 1,4 tỉ đồng và tiến hành hoàn tất hồ sơ, thủ tục để thực hiện chi trả cho NLĐ. Trong quá trình hoàn tất hồ sơ chi trả, do gặp phải một số vướng mắc nên đến tháng 3/2022, công tác chi trả mới được tiến hành.

Ngày 10/3, Chi cục Thi hành án Dân sự quận Liên Chiểu tiến hành việc chi trả trực tiếp cho NLĐ. Theo đại diện Chi cục Thi hành án Dân sự quận Liên Chiểu, vì số tiền bán đấu giá không đủ để chi trả đồng thời tiền nợ lương và nợ BHXH nên theo quy định sẽ ưu tiên cho việc chi trả nợ lương.

Chị Huỳnh Thị Bình (quê Quảng Trị) chia sẻ: “Tôi hay tin cơ quan chức năng đã bán đấu giá tài sản Công ty từ năm 2021 nhưng đợi mãi không thấy nhắc gì đến chuyện chi trả nên nghĩ chắc không thành. Nào ngờ đến đầu tháng 3/2022, có thư của Chi cục Thi hành án Dân sự quận mời đến nhận chi trả. Đọc giấy mời mà tôi không tin vào mắt mình. Mãi đến khi cầm trên tay số tiền hơn 10 triệu đồng, tôi mới tin là sự thật”.

Cùng chung suy nghĩ với chị Bình, anh Nguyễn Văn Cường (quê Quảng Nam) cũng không nghĩ có ngày được nhận lại số tiền lương bị nợ. “Năm 2018, tôi là người bị nợ tiền lương, BHXH nhiều nhất Công ty. Lương không có trong khi phải nuôi con nhỏ, cuộc sống vô cùng chật vật, khó khăn. Lắm lúc vợ chồng tôi còn cãi vã chỉ vì túng thiếu. Khi nhận lại được số tiền hơn 29 triệu đồng, tay tôi run run không tin đây là sự thật. Tất cả như một giấc mơ, nhưng là giấc mơ có thật với chúng tôi”, anh Cường bộc bạch.

5.	Nữ công nhân vui mừng khoe số tiền lương bị nợ 3 năm vừa nhận được. Ảnh: L.P
Nữ công nhân vui mừng khoe số tiền lương bị Công ty nợ 3 năm mới nhận được. Ảnh: L.P

Hôm thi hành án, chị Đỗ Thị Phúc (trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) phải chống nạn, đi lại khó khăn do vừa bị tai nạn nhưng vẫn nhờ người nhà chở đến trực tiếp nhận tiền chi trả. “Số tiền này với người khác có thể không lớn nhưng với công nhân chúng tôi là mồ hôi, công sức, thậm chí là nước mắt. Tôi muốn đến để tận tay cầm những đồng tiền mà mình vất vả kiếm được nhưng bị chủ doanh nghiệp nợ ròng rã mấy năm trời”, chị Phúc nói.

Thêm tin vào tổ chức Công đoàn

Cũng theo chị Phúc, suốt thời gian cùng cán bộ Công đoàn thành phố theo đuổi vụ kiện, lắm lúc bản thân chị thấy mệt mỏi vì mất nhiều thời gian, công sức. Chính nhờ sự động viên, hỗ trợ hết mình của cán bộ công đoàn đã tiếp thêm sức mạnh để chị cùng đồng nghiệp kiên trì dõi theo hành trình đòi quyền lợi.

Chị Hồ Thị Thanh Thương (quê Quảng Bình) kể, thời điểm bị ông chủ nợ lương, chị và nhiều đồng nghiệp khác rơi vào cảnh túng thiếu, chật vật. Ai nấy đều mong muốn được lấy lại số tiền bị nợ và tổ chức Công đoàn như sự “cứu cánh”, niềm hy vọng cuối cùng của NLĐ.

“Nhờ đặt niềm tin vào tổ chức Công đoàn và ủy quyền khởi kiện cho cán bộ Công đoàn thành phố, tôi đã thắng kiện và được chi trả 9,1 triệu đồng. Tôi vô cùng hạnh phúc khi nhận lại được số tiền bị nợ. Và càng hạnh phúc hơn khi biết niềm tin của mình đã đặt đúng người, đúng chỗ”, chị Thương tâm sự.

Đếm đi đếm lại số tiền 14,3 triệu đồng vừa nhận được, chị Lê Thị Kiều Chinh (quê Thừa Thiên Huế) nở nụ cười rạng rỡ. Cầm tay một nữ cán bộ công đoàn, chị Chinh xúc động, nói: “Nếu không có công đoàn thì tụi em làm gì có được niềm vui ngày hôm nay. Em không biết nói gì lúc này, chỉ biết cảm ơn các anh chị cán bộ công đoàn rất nhiều vì đã luôn đồng hành, giúp đỡ, không để những công nhân như em bơ vơ trong hành trình đi tìm công lý”.

6.	Công đoàn thành phố tặng quà chúc mừng NLĐ thắng kiện. Ảnh: L.P
Công đoàn thành phố tặng quà chúc mừng NLĐ thắng kiện. Ảnh: L.P

Chị Chinh cho biết, sau khi nhận được tiền chi trả, chị sẽ về quê sửa lại gian bếp giúp bố mẹ, sau đó tiếp tục vào Đà Nẵng tìm việc làm mới. Chị Chinh nói rằng khi đi nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc mới, chị sẽ chọn doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn để làm việc. “Tôi tin rằng ở đâu có tổ chức Công đoàn, ở đó NLĐ được bảo vệ. Ở đâu tổ chức Công đoàn hoạt động vững mạnh, ở đó NLĐ được chăm lo chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần. Tổ chức Công đoàn chính là điểm tựa vững chắc cho NLĐ”, chị Chinh chia sẻ.

Có mặt buổi thi hành án, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cùng chia sẻ niềm vui thắng lợi với NLĐ. “Chứng kiến mọi người hân hoan, vui mừng khi nhận được tiền nợ lương, những người làm công đoàn như chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi sự đồng hành, bảo vệ NLĐ trong suốt thời gian qua đã kết thành quả ngọt. Qua đó tạo thêm sự gắn kết giữa CNLĐ với tổ chức Công đoàn”, đồng chí Trung nói.

Còn với bản thân chị Oanh - người trực tiếp thực hiện, thành quả hôm nay khiến chị vô cùng tự hào vì đã đóng góp một phần công sức tạo ra thắng lợi. Càng tự hào hơn khi chị đã làm tròn trọng trách, vai trò của người cán bộ công đoàn, xứng đáng với niềm tin NLĐ giao phó.

Có thể khẳng định rằng, vụ thắng kiện lần này của Công đoàn thành phố càng chứng minh rõ vai trò bảo vệ của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Đồng thời, củng cố thêm niềm tin cho CNLĐ vào tổ chức Công đoàn.

Mời bạn đón đọc kỳ 4: "Kinh nghiệm khi đại diện NLĐ khởi kiện".

Cuộc thi viết về CNVCLĐ TP Đà Nẵng
Hiệu quả mô hình chăm lo đời sống cho người lao động Hiệu quả mô hình chăm lo đời sống cho người lao động
Tận tâm với những người “lúc tỉnh, lúc mê” Tận tâm với những người “lúc tỉnh, lúc mê”
‘Chỗ dựa” của công nhân ‘Chỗ dựa” của công nhân

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm