Một buổi sáng rất khác của Hà Nội.

Hà Nội lúc 7-8h sáng mỗi ngày luôn ồn ào, đông đúc và tất bật. Nhưng hôm nay Hà Nội khoác lên mình một tấm áo thật khác biệt, nhẹ nhàng, vắng vẻ và thong dong. Vì hôm nay là Mùng 1 Tết.
 |
Ngã ba Âu Cơ - Lạc Long Quân. |
 |
Đường Võ Chí Công như rộng ra gấp đôi so với ngày thường. |
 |
Sau cơn mưa đêm giao thừa và rạng sáng mùng 1, đường phố Hà Nội trở nên "ướt át" vô cùng nhưng đồng thời cũng thơ mộng đến lạ kỳ. |
 |
Đường vành đai 2 và đường Quan Hoa bên sông Tô Lịch. |
 |
Ngã Tư Cầu Giấy - Đường Láng vắng vẻ đến lạ lẫm. |
 |
Cầu vượt Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng. |
 |
Trần Duy Hưng đoạn hầm chui Đại Lộ Thăng Long. |
 |
Ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương, ngã tư "đau khổ" hàng ngày của dân công sở. |
 |
Hầm Thanh Xuân có lẽ chỉ có lúc này mới thông và thoáng được như vậy. |
 |
Đường Nguyễn Trãi - "con đường bụi và ổ gà" đã lột xác hoàn toàn. |
 |
Chắc ít ai nghĩ phố Trường Chinh cũng có lúc nhẹ nhõm thế này! |
 |
Cầu vượt Tây Sơn - Chùa Bộc nằm im lìm và lặng lẽ. |
 |
Phố Chùa Bộc nghìn nghịt người và xe của mọi ngày đã "biến hình" hoàn hào. |
 |
Cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương. |
 |
Đường Láng rực rỡ và xinh tươi. |
 |
Ngã tư Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch. |
 |
Hầm Kim Liên yên bình và lặng lẽ. |
 |
Cầu vượt Đại Cồ Việt - Phố Huế vắng bóng người. |
 |
Có lẽ cả Hà Nội sáng mùng 1 Tết chỉ có cây cầu này là đông người qua lại nhất! Cầu Thê Húc - Hồ Hoàn Kiếm. |
 |
Một góc phố cổ Hà Nội vừa lạ lẫm vừa thân thuộc, vừa lặng lẽ vừa yên bình. |
 |
Kính chúc độc giả của Otofun News một năm mới an khang thịnh vượng! |
Ai sướng - Ai khổ vì Corona? Đến giờ này thì ai ai cũng biết về Corona, loại virus đã làm người ta quên đi những corona bia hay ô tô và cả ... |
Tối 30 Tết: Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng ứng phó dịch bệnh viêm phổi lạ do virus corona Tối 24/1 (tức 30 Tết), đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã tới động viên thăm hỏi ... |
Chuyện về chàng công nhân vừa kịp đón chuyến xe gần chót về ăn Tết ở quê nhà Tết sum vầy bên gia đình, mẹ cha và những người thân yêu ruột thịt là mong ước của nhiều người con làm ăn xa ... |