Thực ra, đây không phải là khoản thưởng Tết theo đúng nghĩa mà đó là hoạt động chăm lo Tết do Công đoàn nhà trường tổ chức. Kinh phí được trích từ Quỹ Công đoàn nhà trường, với mong muốn “động viên anh chị em về Tết”.
Đồng chí Phạm Mạnh Phi, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phìn Hồ chia sẻ: “Nếu thưởng bằng tiền thì có lẽ mỗi người được hơn một trăm nghìn, rất nhỏ, không có ý nghĩa gì. Cho nên chúng tôi nghĩ cách thưởng bằng hiện vật, mong muốn mỗi người sẽ đem cân giò về ăn Tết với gia đình”.
![]() |
Đồng chí Phạm Mạnh Phi trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: NVCC |
Trong trường có một cô giáo biết làm giò được giao nhiệm vụ chủ trì. Nhà trường có 6 tổ, mỗi tổ cử ra 2 người tham gia. “Tôi quán xuyến việc chung, vừa tổ chức làm giò, vừa chỉ đạo cho học sinh tham gia gói bánh. Tuy giản dị nhưng ai cũng vui vẻ, cảm thấy ấm áp bởi có không khí ngày Tết”, đồng chí Phạm Mạnh Phi nói, cho biết nhà trường có 7 điểm bản với 625 em học sinh và 45 cán bộ giáo viên, người lao động.
Là người trực tiếp tham gia hoạt động này, thầy giáo Lò Văn Lai cho biết công việc được thực hiện tỉ mỉ từ khâu chọn thịt, thái thịt, nghiền thịt đến chọn lá chuối để gói giò.
“Chúng tôi tập trung làm khoảng 2-3 tiếng rồi tiến hành luộc. Đây là năm thứ ba Ban chấp hành Công đoàn nhà trường tổ chức hoạt động này. Chúng tôi rất vui. Dù giá trị quà không lớn nhưng ai cũng cảm thấy ấm lòng”, thầy Lai chia sẻ.
![]() |
Đồng chí Phạm Mạnh Phi (trái) trao quà hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 - Ảnh: NVCC |
Thầy giáo Lò Văn Lai đã giảng dạy ở trường hơn 20 năm. Mỗi tháng, thầy đi xe máy về thăm vợ con ở thị xã Mường Lay – cách điểm trường hơn 100 cây số. Thầy nói rằng đã quen với cuộc sống của một giáo viên vùng sâu, vùng xa, quen cả nỗi buồn và sự cô đơn khi xa gia đình.
“Dịp Tết, trong số cán bộ giáo viên trong trường, tôi là người nhận được sự quan tâm, chăm lo và hỗ trợ nhiều nhất của các cấp công đoàn. Tôi rất phấn chấn, cảm nhận được tình thương ấm áp của công đoàn nhà trường và cấp trên”, thầy giáo Lai chia sẻ.
Hiện tại, thầy là trụ cột trong gia đình. Vợ thầy làm nông nghiệp, 2 con đang tuổi ăn học, mẹ thầy tuổi cao, ốm đau liên tục. Thầy cũng nhận trách nhiệm nuôi con của người em gái đã mất vì ung thư.
“Năm mới tôi ước mong nhiều lắm. Ước mong lớn nhất là có sức khoẻ tốt, đảm đương công việc mà nhà trường, nhân dân địa giao phó”, thầy Lai nói.
Theo Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Phìn Hồ, dịp tết Nguyên đán, ngoài phần “thưởng Tết” là cân giò, nhà trường có trao các suất quà của Công đoàn các cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
“Mặc dù mỗi suất quà còn nhỏ bé song đây cũng là sự động viên nỗ lực của các cấp, các ngành đã quan tâm đến cán bộ giáo viên trong nhà trường nói riêng, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn huyện, tỉnh nói chung. Đây thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa góp phần làm nên một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc”, đồng chí Phạm Mạnh Phi bày tỏ.
![]() Trong năm 2021, khi Bộ luật Lao động chính thức có hiệu lực đã thay đổi nhiều quy định về thưởng Tết. Dưới đây là ... |
![]() Nhà nước hiện không có quy định nào yêu cầu giáo viên phải đến trường trực Tết. Do đó họ không bắt buộc phải trực ... |
![]() Trong những ngày giáp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế đã kịp thời đến ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
