![]() |
Nụ cười tươi tắn của Minh Anh - giải Nhất "Trai xinh - Gái đẹp các khu công nghiệp". |
Lời đầu tiên, Minh Anh xin được gửi đến toàn thể mọi người lời chúc sức khỏe và tràn đầy niềm vui.
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương", câu thơ của thi sĩ Kahlil Gibran cũng chính là những lời em muốn bày tỏ hiện tại.
Mặc dù đã vài ngày trôi qua kể từ khi nhận giải thưởng “Trai xinh – Gái đẹp các khu công nghiệp” lần thứ nhất nhưng ngay lúc này em vẫn cảm thấy rất bất ngờ, vinh dự và hạnh phúc khi biết mình là một trong những thí sinh lọt vào Top 7 và may mắn hơn nữa là khi giành được giải thưởng cao nhất.
Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức vì đã tạo ra một sân chơi trực tuyến ý nghĩa và lý thú cho công nhân, người lao động chúng em.
Cảm ơn Công đoàn Khu công nghiệp Hà Nam, Công đoàn Công ty Seoul Semiconductor Vina Hà Nam đã tạo điều kiện cho chúng em có cơ hội được tham gia cuộc thi.
![]() |
Minh Anh là một trong những gương mặt nổi bật của Công ty Seoul Semiconductor Vina Hà Nam. |
Cảm ơn Ban lãnh đạo cùng các anh chị em cán bộ, công nhân viên Công ty Seoul Semiconductor Vina Hà Nam đã luôn nhiệt tình ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ em và những thí sinh khác trong cuộc thi này.
Cảm ơn gia đình, bạn bè và những người xung quanh em luôn động viên, khích lệ trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.
Với giải thưởng này, em sẽ nâng niu, trân trọng, coi đó như một lời nhắc nhở bản thân phải cố gắng, quyết tâm hơn nữa để đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội và xứng đáng với lòng tin yêu và sự kì vọng của mọi người.
Em sẽ gửi tặng công ty một phần tiền thưởng để chia sẻ với những bạn đã tham dự cùng, đồng thời cũng là chút quà để cảm ơn công ty, toàn bộ anh chị em đồng nghiệp đã ủng hộ, giúp đỡ em trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra.
![]() |
Đúng như chủ đề của bộ ảnh, phương châm sống của Minh Anh là luôn "sống như những đóa hoa". |
Ngoài ra, em sẽ lên kế hoạch và đóng góp số tiền còn lại vào những dự án nhỏ, để qua đó giúp đỡ những người khó khăn xung quanh vượt lên nghịch cảnh và phát triển bản thân, xây dựng xã hội tốt hơn, văn minh hơn.
Trong thời gian tham dự cuộc thi, em được trải nghiệm và trau dồi thêm những hiểu biết, cảm nhận và sẻ chia những điều ý nghĩa trong cuộc sống. Đây không chỉ là cơ hội cho riêng bản thân em mà còn là dịp để tất cả mọi người, đặc biệt là công nhân viên các khu công nghiệp có cơ hội kết nối nhau, chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày giản đơn, chia sẻ kinh nghiệm sống và sự khát khao, đam mê của mỗi người. Đây là điều em trân trọng và biết ơn nhất.
![]() |
Bức ảnh dự thi của Minh Anh nhận được đánh giá cao từ Hội đồng Ban giám khảo. |
Trước khi tham gia cuộc thi, em cũng có nhiều băn khoăn như: Liệu ảnh dự thi của mình có phù hợp không? Ai sẽ ủng hộ mình đây? Và em đã thực sự bất ngờ khi được đón nhận nhiều sự quan tâm và tình cảm của mọi người đến như vậy.
Cuộc thi nào cũng đều những tiêu chí riêng, nhưng điều quan trọng là mọi người đã mạnh dạn thử sức, mạnh dạn chia sẻ hình ảnh và quan điểm sống của bản thân. Dù kết quả có ra sao thì tất cả mọi người đều là những người chiến thắng, đều tạo ra những khoảnh khắc đẹp và ấn tượng không những trong cuộc thi mà còn trong cuộc sống hàng ngày.
"Hãy luôn là chính mình". Hãy là những bông hoa tự tỏa sáng và yêu thương bản thân, yêu thương mọi người bằng những điều chân thành nhất, như Vincent Van Gogh đã từng nói: "Những nơi mà bông hoa tình yêu nở rộ, thì sự sống cũng tươi tốt, phồn thịnh".
Em cũng có "bông hoa tình yêu" cho riêng mình.
![]() |
Một hình ảnh giản dị, đời thường của Minh Anh. |
Nhờ "bông hoa" đó mà em ngày càng hoàn thiện bản thân về mọi mặt, yêu thương bản thân, luôn lạc quan, tích cực trong mọi tình huống.
Nhờ "bông hoa" đó, em có động lực để nỗ lực, cố gắng nhiều hơn, để giúp đỡ mọi người xung quanh, cống hiến phần nào đó cho xã hội được tốt đẹp, phát triển.
Được yêu thương là một hạnh phúc, nhưng yêu thương người khác còn là một hạnh phúc lớn hơn. Hãy luôn trân trọng những gì đang có, san sẻ để cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn.
Mọi người cũng hãy có một "bông hoa" của chính mình và lan tỏa hương thơm của nó tới mọi nơi nhé.
Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn và mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người!
![]() Từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9, 15 quận, huyện Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội, trong đó 10 đơn vị giãn ... |
![]() Nhiều ngày nay, anh Nguyễn Văn Huệ (ngụ ở quận Bình Tân, TP HCM) đang lo tìm mua một chiếc máy tính bảng cho con ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
