![]() |
Hiệu trưởng trường mầm non Châu Phong Nguyễn Thị Thanh luôn thân thiện với bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh gia đình cung cấp |
Vượt quảng đường 150km từ Tp. Vinh, phóng viên Cuộc sống an toàn tìm về huyện Quỳ Châu, Nghệ An vào một chiều tháng đầu tháng 10 nắng gắt.
Đến đầu thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), không khó khăn gì để phóng viên hỏi được địa chỉ của gia đình cô Nguyễn Thị Thanh – Hiệu trưởng trường mầm non vừa mới “khuất núi”. “Ai chứ cô Thanh giáo viên, nhà ở khối 1 trên kia ở đây chúng tôi biết rõ", bà bán nước nói.
Phóng viên tìm đến nhà của gia đình Hiệu trưởng trường mầm non cũng là lúc gia đình, anh em họ hàng, bà con lối xóm vừa tiễn cô về nơi an nghỉ cuối cùng trở về. Ngôi nhà cấp bốn của gia đình cô Thanh nằm sâu trong con ngõ giữa khối 1, thị trấn Tân Lạc mấy ngày qua nhuốm một màu tang tang thương, u ám. “Không ngờ cô ấy hiền lành, sống chan hòa với bà con, lối xóm vậy mà lại có hành động dại dột vậy. Nghĩ mà thương”, một người hàng xóm ngậm ngùi.
Có lẽ vì còn quá nhỏ nên trong đám tang, người con trai út của cô Thanh mới vào lớp 6 vẫn chưa cảm nhận được nỗi đau mất mẹ. Cháu vẫn vô tư nô đùa, vui chơi với những lá bài ở góc sân.
Được biết, cô Nguyễn Thị Thanh và anh Nguyễn Ngọc Huệ (SN 1971, trú ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) lấy nhau vào năm 1998. Cô Thanh lúc đó mới theo nghiệp giáo viên, chồng cô làm lao động tự do. Tích góp, dành dụm mãi hai vợ chồng mới mua được miếng đất nhỏ ở huyện miền núi Quỳ Châu, rồi cũng mãi mới xây được nhà. Đến nay, mang tiếng sống ở phố huyện, làm Hiệu trưởng trường nhưng đời sống của gia đình cô Thanh vẫn còn khó khăn đến nỗi cái nhà bếp, nhà vệ sinh cũng còn tạm bợ.
Từ khi làm giáo viên, do cô Thanh thường xuyên công tác ở các trường xa thị trấn nên con cái đều phải nhờ chồng và ông bà ngoại chăm sóc. Thường ngày, anh Huệ chạy xe ôm kiếm thêm tiền phụ vợ nuôi hai con trai ăn học. Năm 2018, thấy nghề xe ôm bấp bênh, anh quyết định vay ngân hàng mua xe ô tô để chạy taxi. Trong khi đó, đứa con trai đầu lòng của vợ chồng cô Thanh học xong cấp 3 mới qua Đông Âu lao động được hai tháng. Khi nghe hung tin mẹ qua đời vội đáp chuyến bay gần nửa vòng trái đất để về chịu tang.
Vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót vì sự ra của người em dâu, ngồi nơi góc sân nhà hàng xóm, người chị gái chồng cô Thanh ngậm ngùi nói: “Trong gia đình, Thanh là người hiền lành, hòa đồng, tử tế. Mỗi lần sum vầy, Thanh luôn cười nói vui vẻ nên được lòng anh em, họ hàng. Từ khi lấy em trai tôi, Thanh chưa bao giờ nói hay có hành động gì khiến gia đình, anh em phải xích mích”.
![]() |
Lần hiến máu cuối cùng trong cuộc đời của cô Nguyễn Thị Thanh - Ảnh: gia đình cung cấp |
Ngồi cạnh người dì với những giọt nước mắt lăn dài, em Nguyễn Trung Hiếu, con trai cả của cô Thanh nhớ lại: "Em còn nhớ, hồi em đang học cấp 3, mấy đêm liền thấy mẹ em thức trắng để làm việc, sáng sớm đã vội vàng đến trường. Em hỏi sao mẹ không nghỉ ngơi, cứ thức thâu đêm vậy làm sao có sức khỏe để công tác. Lúc đó, mẹ chỉ nói mẹ phải làm cho xong việc ở trường, việc cơ quan. Trong thâm tâm của em, ngoài lo toan bộn bề cho gia đình, mẹ còn là một người nhiệt huyết, đam mê với nghề. Tuy bận rộn công việc nhưng lúc nào mẹ cũng dành thời gian chăm lo, răn dạy anh em em sống tốt để thành người có ích. Vậy mà mẹ lại bỏ bố con em mà đi”.
Có mặt trong đám tang, một đồng nghiệp của cô Thanh cho biết: Ở trường, cô Thanh là một người yêu nghề, nhiệt huyết và rất gần gũi, luôn quan tâm tới đồng nghiệp. Cô ấy luôn là thủ lĩnh trong mọi phong trào.
Trước đó, trên facebook cá nhân, ngày 30/9, cô Nguyễn Thị Thanh vẫn còn đăng ảnh tham gia hiến máu với nội dung: “lại tiếp tục hành trình giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Anh Nguyễn Cảnh Lâm, em rể của cô Thanh chia sẻ trên facebook cá nhân sau khi nhận được hung tin về sự ra đi của chị gái mình: “Năm nào chị cũng là tình nguyện viên tích cực trong phong trào MỘT GIỌT MÁU CHO ĐI, MỘT CUỘC ĐỜI Ở LẠI. Nhưng từ nay đến về sau, phong trào hiến máu tình nguyện sẽ thiếu chị.Trong cuộc sống hàng ngày chị vẫn là người luôn sống vì gia đình, luôn suy nghĩ cho đồng nghiệp. Vậy sao chị lại ....,”.
![]() Trước khi tự tử tại nhà riêng, Hiệu trưởng mầm non Châu Phong từng hai lần gửi kiến nghị về việc bị lãnh đạo huyện ... |
![]() Khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, nữ Hiệu trưởng một trường mầm non ở Nghệ An được xác định đã tử vong từ trước. |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
