Đời sống

Công nhân xa quê chỉ biết thơm con qua màn hình điện thoại

NGỌC TIẾN
Tác giả: NGỌC TIẾN
“Nhớ các con lắm chứ! Nhưng công nhân xa quê như chúng tôi đành phải quen với việc thơm con qua màn hình điện thoại…”, anh Và A Sù (SN 1994, quê Sơn La), công nhân tại Khu công nghiệp Phú Minh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, chia sẻ.

Nỗi niềm công nhân xa quê, xa con

Nhá nhem tối, trong căn phòng trọ chật hẹp, tiếng nói cười tíu tít của cô con gái phát ra từ chiếc điện thoại khiến gương mặt vợ chồng Sù như giãn ra. Nét mệt mỏi sau một ngày "quần quật" trong nhà máy giờ đây không còn, cả hai rạng rỡ ngồi bên tấm phản, chụm đầu hướng về màn hình chiếc smartphone hỏi con đủ thứ chuyện, nào là tối nay ông bà cho ăn gì, nào là bài vở năm học mới có khó không?,...

Chốc chốc, Pá - vợ Sù lại thơm con qua màn hình điện thoại. Tiếng "chụt, chụt" khiến đứa trẻ thích thú cười khanh khách rồi đáp lại bằng hành động tương tự.

Công nhân xa quê chỉ biết thơm con qua màn hình điện thoại
Chị Giàng T. Pá - công nhân xa quê, đang hỏi thăm con qua điện thoại. Ảnh: NGỌC TIẾN

Thấm thoắt đã hơn 3 năm kể từ khi vợ chồng Pá khăn gói xuống Hà Nội "làm công ty". Ngày đó con gái họ mới 4 tuổi, lững chững theo ông tiễn bố mẹ ra đầu ngõ. Pá ngoái lại nhìn con, cố nén giọt nước mắt tủi thân. Vì cuộc mưu sinh, vợ chồng chị phải gửi con ở quê, nhờ ông bà chăm nom, mọi tương tác đều thông qua chiếc điện thoại.

Ngày nào cũng vậy, mỗi khi tan ca, hoặc sau bữa cơm tối, vợ chồng Pá - Sù lại trò chuyện với con qua video call. Giải pháp này phần nào giúp anh chị vơi đi nỗi nhớ, chỉ có điều, tiện ích công nghệ không thể giúp anh chị chạm được vào con.

“Có những hôm cũng bồn chồn lắm, làm việc không yên. Có khi làm ca đêm, buổi sáng tranh thủ gọi điện cho ông bà để gặp cháu mà chẳng thấy bắt máy, lại sốt ruột…”, Pá chia sẻ. Chị nói thêm, có những hôm ông bà đi làm nương, gửi cháu chơi nhà hàng xóm rồi bị ngã, xây xước chân tay, vợ chồng chị dù xót con nhưng cũng chỉ biết động viên, dặn dò.

Công nhân xa quê chỉ biết thơm con qua màn hình điện thoại
Vợ chồng Sù - Pá động viên con qua điện thoại. Ảnh: NGỌC TIẾN

Tuổi thơ của cháu dần trôi qua trong sự thiếu vắng hơi ấm, sự chăm sóc từ bố mẹ. Sù chia sẻ, đôi lúc nhận thấy tính nết của con thay đổi thất thường, lúc nhanh nhảu vâng lời, lúc lại ngang bướng, khó chịu.

"Ông bà nói cháu thường hay cãi nhau với bè bạn trong xóm, hay học hành chểnh mảng nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể khuyên nhủ mỗi tối qua điện thoại. Biết là thiệt thòi cho cháu vì không có bố mẹ ở cạnh bên nhưng vợ chồng tôi không còn lựa chọn nào khác", Sù bộc bạch.

Lựa chọn cực chẳng đã

Khi được hỏi, tại sao không thỉnh thoảng tranh thủ về thăm con, khuôn mặt vợ chồng Sù thoáng nét buồn. Im lặng một hồi, Sù chia sẻ: “Cảnh công nhân xa quê, động đến cái gì cũng phải chi tiền, tiền nhà, tiền nước, tiền ăn, tiền sinh hoạt phí… Lương vợ chồng em không cao, phải chi li từng chút để gửi về nuôi con. Nhiều lúc cũng muốn về nhà thăm ông bà, thăm con ốm mà cũng khó vì chi phí đi lại đắt đỏ. Lượt đi, lượt về mất tiêu mấy ngày công lao động rồi, xin nghỉ thì tiếc! Đành gặp con, và thơm con qua điện thoại thôi…”

Thực ra, có vài lần Pá bàn với chồng đưa con xuống ở cùng nhưng suy đi tính lại, cả hai quyết định vẫn gửi con cho ông bà. Bởi lẽ, môi trường "dưới xuôi" lạ lẫm, chi phí học hành đắt đỏ, vợ chồng lại đi làm cả ngày không có ai chăm sóc con.

Anh Sùng A Sang (30 tuổi, quê huyện Văn Chấn, Yên Bái), công nhân Khu công nghiệp Phú Minh (Hà Nội) cũng gặp khó khăn tương tự. Sang thú thực không có đủ điều kiện để đưa con xuống Hà Nội ở cùng.

Dẫu đôi khi chạnh lòng vì phải xa con, Sang cũng tự an ủi bản thân rằng trong xóm trọ của mình và ngoài kia nữa, còn rất nhiều gia đình khác cũng chung hoàn cảnh.

“Mỗi khi nhớ con, thương con, mình phải cố gắng nén cảm xúc lại. Mình cố làm lụng để gửi tiền về lo cho các con thôi", Sang chia sẻ.

Công nhân xa quê chỉ biết thơm con qua màn hình điện thoại
Anh Sang đang hỏi thăm con ở quê nhà, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Ảnh: NGỌC TIẾN

Ly hương nhưng không thể đem con cái đi cùng, đó là thực trạng của rất nhiều cặp vợ chồng công nhân hiện nay ở các khu công nghiệp. Theo thống kê năm 2020 của Viện Công nhân và Công đoàn, cho thấy có đến 17,4% người lao động đang có con dưới 18 tuổi hiện tại đang không ở cùng bố mẹ. Hơn 58,9% người lao động được khảo sát cho biết tiền lương không đủ để đảm bảo đầy đủ chi phí học hành cho con cái. Tỷ lệ có cùng câu trả lời cao hơn ở nhóm người lao động có trên 2 con (67,4%).

Một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng này là thu nhập không đủ để đảm bảo cuộc sống cho con cái, không đủ tiền gửi trẻ hoặc cho con đi học tại địa phương nơi làm việc. Để khôi phục thị trường lao động, Chính phủ cũng đã có nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Đồng thời tạo cơ chế để các cấp Công đoàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu thiết chế dành cho công nhân lao động, trong đó có vấn đề xây dựng nhà ở, nhà trẻ... cho công nhân và con em của họ.

Công ty Megacon đã thoả thuận chấm dứt HĐLĐ với nữ trưởng phòng Công ty Megacon đã thoả thuận chấm dứt HĐLĐ với nữ trưởng phòng

Sau hơn 1 tháng xảy ra tranh chấp lao động, ngày 31/8/2022, Giám đốc Công ty CP Xây dựng công nghiệp Megacon (Công ty Megacon) ...

Những bất thường từ Công ty Tân Tạo Những bất thường từ Công ty Tân Tạo

Hôm qua nhiều tờ báo đồng loạt đăng tải thông tin rất đáng chú ý: Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế TP. HCM ...

Công đoàn và doanh nghiệp tặng hàng chục nghìn suất quà trung thu cho CNLĐ Công đoàn và doanh nghiệp tặng hàng chục nghìn suất quà trung thu cho CNLĐ

Đồng chí Phạm Văn Được - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cho biết, dịp Tết Trung thu năm nay, hàng ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm