Công nhân thoát nước giữa siêu bão Yagi: “Chút nhọc nhằn này có sá gì?”
Đời sống

Công nhân thoát nước giữa siêu bão Yagi: “Chút nhọc nhằn này có sá gì?”

Phương Mai
Tác giả: Phương Mai
Giữa cơn bão số 3, những công nhân thoát nước vẫn túc trực tại các điểm trạm, đảm bảo khơi thông nước, tránh ngập úng trên các tuyến đường Thủ đô.
Bão Yagi đổ bộ, người lao động đặc biệt lưu ý sẽ có “khoảng lặng” nguy hiểm

Nhọc nhằn nhưng đáng tự hào

Cuối buổi chiều ngày 7/9, khi bão số 3 sắp đổ bộ Hà Nội, tại khu vực ngã ba Mạc Thị Bưởi - Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) mưa trắng trời. Những công nhân Tổ cơ giới xí nghiệp 3, Công ty Thoát nước Hà Nội trong bộ đồ bảo hộ lao động vội vã làm nhiệm vụ.

“Đang mưa to quá, chúng tôi chưa thể rời vị trí được. Bạn đợi lát nữa nhé!”, một công nhân trả lời khi chúng tôi muốn hỏi chuyện.

Vị trí mà anh nhắc tới chính là mặt đường, khu vực nắp hố ga và lòng cống ngầm. Giữa mưa bão, họ vẫn túc trực để khơi thông dòng chảy, dù có thể đối diện với những nguy hiểm rình rập.

Công nhân thoát nước giữa siêu bão Yagi: “Chút nhọc nhằn này có sá gì?”
Các công nhân thuộc xí nghiệp thoát nước số 3 khẩn trương làm việc, khơi thông các hố, cống để cảnh báo người đi đường.

Anh Nguyễn Đình Đức nói rằng mình có mặt ở vị trí ứng trực từ 4 giờ sáng. “Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo dòng chảy khu vực được lưu thông ra phía sông Kim Ngưu. Bất kể khi nào có mưa, bão là chúng tôi lại lên đường, để làm sao đảm bảo đường không ngập úng, người dân đi lại an toàn”, anh nói.

Những ngày mưa bão như hôm nay, gần như 100% quân số của xí nghiệp và cán bộ công nhân viên công ty đều phải ứng trực. Họ làm việc trong mưa nhiều tiếng đồng hồ, cơ thể lạnh còn phải tiếp xúc với đủ loại rác thải.

Trong buổi trực cao điểm, các công nhân tạm nghỉ ngơi ở bậc thềm các tòa nhà trong khu vực, hoặc mái hiên quán ăn được người dân cho mượn lại.

“Nếu mưa không quá to, sẽ có một người đi mua đồ ăn cho cả đội rồi anh em thay phiên nhau vào ăn, còn lại sẽ ứng trực tại vị trí. Nhưng trong tình hình mưa bão căng thẳng hiện nay, chúng tôi được sự quan tâm của Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn Công ty và Xí nghiệp, được chuẩn bị đủ các nhu yếu phẩm cần thiết”, anh Đức chia sẻ.

“Chút nhọc nhằn này có sá gì?”

Tại khu vực lưu trú tạm, các công nhân thoát nước thỉnh thoảng lại nhận được cuộc gọi đến từ người nhà. “Bão lớn nhất từ đầu năm tới giờ mà! Chúng tôi lo 1 thì gia đình lo 10, cứ phải đến khi nhấc máy hoặc nhắn được tin “bố vẫn ổn” thì cả nhà mới vơi nỗi lo phần nào”, anh Đức tâm sự.

Anh Đức cũng chia sẻ rằng: “Đã từng muốn bỏ việc này sau ngày đầu tiên đi làm rồi đấy chứ. Ấy thế mà cũng làm được hơn chục năm rồi. Chúng tôi vẫn động viên nhau rằng có phải ai cũng làm được nghề này đâu, nói yêu thì hơi “sến”, nhưng đúng là không thế thì không theo nổi. Mình làm cũng là góp chút sức nhỏ bé cho an toàn của mọi người, cho môi trường Thủ đô, rồi lấy đó làm động lực luôn”.

Công nhân thoát nước giữa siêu bão Yagi: “Chút nhọc nhằn này có sá gì?”
Người dân tại khu vực đến hỏi thăm, động viên các công nhân làm việc tại khu vực đường Mạc Thị Bưởi, Hà Nội

Tại tổ trực trên đường Mạc Thị Bưởi, ông Nguyễn Văn Tuyến - công nhân Tổ Duy trì số 4 vẫn kiên trì bám trụ, hướng dẫn các đồng nghiệp và thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Chỉ còn 1 năm nữa, ông Tuyến sẽ về hưu. Giữa gió mưa trắng trời, ông Tuyến nở nụ cười tươi: "Tôi yêu cái nghề này lắm, mình vất vả nhưng dân được an toàn, đường phố được thông thoáng. Làm được 31 năm nay rồi thì chút nhọc nhằn này có sá gì? Giờ ai cũng chọn việc nhẹ, thì những việc khó ai lo?”.

Ông Tuyến kể rằng, hơn 30 năm làm nghề, từng chứng kiến nhiều “cậu trai trẻ” muốn từ bỏ, muốn tránh xa công việc đầy hiểm nguy, ô nhiễm và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe này. Thế nhưng, với số “vốn liếng” về chuyện nghề, chuyện đời đã tích lũy được, ông lại động viên đồng nghiệp “cố thử thêm lần nữa, nếu vẫn không chịu được, có bỏ cũng không hối tiếc”.

“Ấy vậy mà anh ta vẫn quay lại đó, tôi lại có thêm cậu đồng nghiệp hơn 10 năm nay”, ông Tuyến cười.

Anh Đức thì nói rằng: “Chẳng cần biết đang làm gì, có khi vừa về nhà kịp nấu bữa cơm, mưa lớn đến, chúng tôi lại trang bị đồ lên đường làm nhiệm vụ. Làm nhiều thành quen rồi, phản ứng nhanh lắm”.

Giữa bão giông, vẫn có những người làm đẹp cho đời một cách thầm lặng, chẳng kêu than, chẳng bực dọc mà nụ cười luôn nở trên môi, sáng bừng khuôn mặt đang ướt đẫm mưa..

Bạn đang xem bài viết trong Chuyên đề NGƯỜI LAO ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI SIÊU BÃO SỐ 3

Bão Yagi đổ bộ, người lao động đặc biệt lưu ý sẽ có “khoảng lặng” nguy hiểm Bão Yagi đổ bộ, người lao động đặc biệt lưu ý sẽ có “khoảng lặng” nguy hiểm

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo khẩn về cơn bão số 3 đang đổ bộ vào ...

“Bảo trọng nhé, miền Bắc” và điều tử tế trong tâm bão Yagi “Bảo trọng nhé, miền Bắc” và điều tử tế trong tâm bão Yagi

Siêu bão Yagi bắt đầu đổ bộ vào Hải Phòng, Quảng Ninh. Cơn bão này được đánh giá là “mạnh chưa từng có” trên đất ...

Nghiệp đoàn Nghề cá đảm bảo an toàn cho ngư dân trước bão số 3 Nghiệp đoàn Nghề cá đảm bảo an toàn cho ngư dân trước bão số 3

Nghiệp đoàn Nghề cá tại các địa phương ven biển nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 3 (siêu bão Yagi) ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm