![]() |
Cô Trịnh Thị Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung. |
Trước đây, cô Oanh vốn là giáo viên tổ 4 có bề dày kinh nghiệm, tận tâm với công việc giảng dạy và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong mọi phong trào thi đua yêu nước, giỏi việc nhà, đảm việc trường. Cô được tập thể công nhận là chiến sĩ thầm lặng giỏi hiến kế và có nhiều ý tưởng tư duy sáng tạo phát huy năng lực tích cực toàn diện cho giáo viên và học sinh nên luôn đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy. Cô Oanh nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên giỏi thành phố. Cô vừa có năng lực chuyên môn vững vàng, kĩ năng ngoại giao giỏi được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh tin yêu. Chính phong thái về thần khí mà phẩm chất đạo đức, phong cách của cô Oanh thật ưu tú. Cô đã đưa ra ý tưởng gì triển khai đến các đồng nghiệp trong cuộc họp là mọi người đều hưởng ứng ngay vì rất hay, hiệu quả cao, áp dụng tốt trong công tác giảng dạy và được nhân rộng ra các trường bạn.
Nhiều năm gắn bó với nghề giáo cô thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý. Với trách nhiệm, tình thương yêu và sự cảm thông, chia sẻ với phụ huynh học sinh đã tinh luyện tính cách của cô với vai trò là một giáo viên yêu nghề, tâm huyết, trí tuệ và đầy tài năng. Trải qua gần 25 năm gắn bó với nghề dạy học cô đúc kết một điều: Người giáo viên đã tạo những con người không chỉ có tri thức, hiểu biết mà còn có một trái tim rộng lớn, bao la. "Người kĩ sư tâm hồn" đem đến cho đời một thứ sản phẩm đặc biệt, đóng góp chất xám cho xã hội – thứ sản phẩm không thể làm lại lần thứ hai, đó là sản phẩm tâm hồn. Là người hướng dẫn về chuyên môn, cô luôn tự nhắc nhở bản thân phải đặt lợi ích tập thể lên trên, cái gì có lợi cho học sinh, cho nhà trường thì làm.
Cô Oanh dành nhiều thời gian trò chuyện với học sinh vào những buổi chào cờ hàng tuần. Cô kể cho giáo viên và học sinh nghe những mẩu chuyện về Bác Hồ, gương người tốt việc tốt, gương điển hình về nghị lực sống, chia sẻ cách học hiệu quả, những kinh nghiệm giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống, kĩ năng sống,... Cô Oanh làm việc rất khoa học và hài hòa giữa việc chuyên môn với xử lý tình huống trong giảng dạy của giáo viên… Không những giỏi chuyên môn cô Oanh còn rất tâm lý và thương người. Cô luôn giúp đỡ mọi thành viên trong nhà trường. Chính điều này đã giúp mỗi giáo viên trường tôi từ cây cao bóng cả đến những giáo viên trẻ cốt cán đều rất tâm phục.
Cô Oanh và có tâm lý thoải mái, gần gũi lắng nghe ý kiến của các tổ trưởng, nhấn mạnh những ý kiến hay của giáo viên trẻ cốt cán. Cảm ơn cô Oanh đã giúp giáo viên chúng tôi học hỏi để kiểm soát và cân bằng cảm xúc, từng chặng hành trình xây dựng trường học hạnh phúc, tử tế. Còn đối với các em học sinh cảm nhận được lòng biết ơn, yêu thương bản thân mình, nói không với bạo lực học đường. Cân bằng cảm xúc tuổi teen. Đây là một trong những hoạt động mà tôi thầm khâm phục cô Oanh đã cho tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc.Tôi và những giáo viên trong nhà trường sẽ tiếp tục chia sẻ, lan toả giá trị đến những người bạn đồng nghiệp để giáo dục học sinh luôn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc đến trường.
![]() |
Cô Oanh mong muốn xây dựng trường học tử tế với 3 gốc rễ “Đạo đức - Trí tuệ - Nghị lực". |
Với cô là tinh thần làm việc tích cực sáng tạo chứ không phải áp đặt giáo viên, cô luôn tạo không khí thoải mái làm việc vui vẻ, không có khoảng cách xa lạ giữa sếp và giáo viên. Sự tôn trọng và đưa ý kiến xây dựng trong các cuộc họp của cô luôn hài hước và xen kẽ câu chuyện đời thường, bình dị để giáo viên học hỏi, chuyên tâm giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Để chuẩn bị tốt Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2023 - 2028), cô Oanh động viên các đoàn viên tham gia thiết kế logo Đại hội Công đoàn TP Đà Nẵng và thu về được 25 mẫu thiết kế. Dưới sự chỉ đạo tài tình của cô Oanh, các đoàn viên đã thiết kế nhiều sản phẩm tư duy sáng tạo cao.
Không có ngôn từ, bút mực nào có thể tả hết chân tình của cô Oanh dành cho trường, cho học sinh. Cô chính là người truyền niềm tin tri thức và tình yêu đam mê về sự lạc quan, tình yêu thương, tình yêu nghề, yêu học trò,... Vào những dịp khi Công đoàn nhà trường tổ chức đi khảo sát những gia đình khó khăn, các em học sinh không được đến trường là cô đều cố gắng tìm hiểu để tạo điều kiện hỗ trợ cho con em của họ được đến trường.
Cô Oanh đã nỗ lực, chính tài năng, tâm sức, nhiệt huyết của mình để cống hiến cho Trường Tiểu học Quang Trung. Nhờ vào sự tận tâm, đầy trách nhiệm của cô nên năm nào cũng có nhiều học sinh xuất sắc, nhiều học sinh đạt kết quả cao qua kì thi cấp quận và thành phố. Suốt quá trình công tác, cô nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen từ nhà trường đến quận, thành phố. Cô Oanh liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” 5 năm liền, “Giáo viên dạy giỏi thành phố”, giáo viên hướng dẫn tham gia tốt an toàn giao thông cấp quốc gia. Cô luôn tâm đắc với câu nói: “Con đường thành công không bao giờ dành cho kẻ lười biếng”.
Cô Trịnh Thị Oanh thật xứng đáng là tấm gương mẫu mực của Trường Tiểu học Quang Trung, là một giáo viên ưu tú, toàn diện, xứng đáng để đồng nghiệp và mọi người học tập và noi theo. Tôi tin rằng, cô sẽ luôn nhận được những tình yêu thương không những ở các đồng nghiệp, các quý bậc phụ huynh mà còn ở các thế hệ học trò. Tất cả đặt niềm tin và tình yêu thương, sự ngưỡng mộ và trân quý cô giáo Oanh.
![]() |
![]() Chị Mai Thị Hạnh – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THCS Trần Đại Nghĩa, người có khuôn mặt tươi tắn, tác phong nhanh ... |
![]() Cô Trương Thị Thủy là một cô giáo rất giỏi và nhiệt tình. |
![]() Hưởng ứng cuộc thi viết về tấm gương “người tốt, việc tốt”, tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu trong trường ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
