![]() |
Góp phần bảo vệ môi trường, đoàn viên công đoàn, nghiệp đoàn trên địa bàn phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế "ra quân" làm sạch đường phố. Ảnh congdoanthuathienhue.org.vn |
“Quê hương tôi có con sông xanh biếc/Nước gương trong soi tóc những hàng tre”… Đó là con sông của Tế Hanh và có lẽ, cũng là con sông của tuổi thơ, con sông kỷ niệm của tất cả mọi người.
Cách đây chưa lâu, dòng sông quê tôi cũng biếc xanh soi tóc những hàng tre; nhưng nay nó trở nên lở lói, cạn kiệt. Bất cứ thứ gì đáp ứng nhu cầu xây dựng và có thể ra tiền: sỏi, cát, đá, quặng… là người ta đào bới, chở đi. Có cảm giác mọi người đang hè nhau cuống cuồng tận diệt môi trường.
Và chúng ta trả giá. Giữa giao thừa sấm sét, mưa đá khắp nơi. Mùa hè nóng hơn. Những khu nhà trọ công nhân lợp fibroximăng nóng bỏng tưởng chừng không chịu nổi. Đi trên đường phố ngày nắng cảm giác như có ai ném lửa vào mặt. Một bằng chứng rõ rệt về tác động của con người, có thể đo đếm được là trong những ngày giãn cách xã hội, khi mọi người ở trong nhà, không khí Hà Nội sạch, trong lành hơn hẳn.
![]() |
Vì lợi ích kinh tế, môi trường đang bị hủy hoại nặng nề. Trong ảnh: Lực lượng chức năng huyện Kinh Môn, Hải Dương bắt giữ tàu hút cát trái phép. Ảnh nhandan.com.vn |
Rồi, hướng đến Ngày Môi trường 5/6, ngành ngành, người người ra quân bảo vệ môi trường. Tổ chức Công đoàn không ngoại lệ. Mỗi nơi có cách làm khác nhau. Công đoàn vùng mỏ làm sạch khai trường; công đoàn vùng biển làm sạch bến tắm; công đoàn trường học làm sạch nhà trường… Rác được thu gom; chai, túi nhựa được đưa đi xử lý. Có nơi, như Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang còn phối hợp với Đoàn Thanh niên thu gom chai nhựa bằng cách tổ chức đổi túi giấy lấy chai nhựa; túi giấy đó được anh em công nhân, người lao động mang đi đựng hoa quả, đồ nhu yếu phẩm ở “Phiên chợ 0 đồng”. Một cách làm hay, kết hợp được mấy việc một lúc.
Có người cho rằng đó chỉ là hoạt động mang tính phong trào, đến hẹn lại “ra quân” như nhiều ngày kỷ niệm khác với các nội dung khác; trong khi môi trường là câu chuyện hàng ngày. Công đoàn cũng không phải là cơ quan chuyên trách về môi trường, tuy công đoàn còn có hẳn một trách nhiệm lớn gắn không ít với môi trường là vấn đề an toàn, vệ sinh lao động.
![]() |
Môi trường sống vẫn đang bị hủy hoại từng ngày; tài nguyên rừng bị khai thác đến cạn kiệt. Trong ảnh: Kiểm lâm rừng phòng hộ ở Phú Yên phát hiện một cây gỗ quý vừa bị đốn hạ. Ảnh baotainguyenmoitruong.vn |
Thực tế, những đợt “ra quân” của công đoàn không phải chỉ là phong trào, mà có tác dụng tích cực nâng cao ý thức về môi trường trong đoàn viên, công nhân lao động và trong cộng đồng. Chỉ cần mỗi người công nhân vứt rác đúng nơi, xả rác đúng chỗ; hạn chế sử dụng chai, túi nhựa… thì nhiều người công nhân cộng lại sẽ làm nên một thành tựu không nhỏ.
Nếu đạt được hiệu quả như vậy, hoặc một phần như vậy, còn đòi hỏi gì hơn công đoàn và những đợt “ra quân” bảo vệ môi trường?
Đọc nhiều
Tin mới hơn

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Đột phá khoa học công nghệ, chuyển đổi số và sứ mệnh mới của tổ chức Công đoàn

Công đoàn: “Mạch máu” dẫn truyền trách nhiệm trong “guồng quay” lợi nhuận
Tin tức khác

Công đoàn “thần tốc" phát triển đoàn viên và bài học kinh nghiệm quý giá

Công đoàn – “nền tảng đạo lý” trong kiến tạo doanh nghiệp có trách nhiệm

Kinh tế tư nhân phát triển: Công nhân lớn mạnh, công đoàn vững chắc

Chuyển đổi số trong công đoàn: Đòi hỏi sống còn, không chỉ là khẩu hiệu

Quan hệ lao động hài hoà: “Nền móng” cho “đòn bẩy” kinh tế tư nhân
