Cán bộ công nhân viên ngành Điện nhớ thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đời sống

Cán bộ công nhân viên ngành Điện nhớ thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lê Văn Tám, Tổng Công ty Điện lực miền Nam
Dẫu biết quy luật con người là vậy, “Sinh - Lão - Bệnh - Tử” nhưng nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với thế giới người hiền, cảm giác mất mát to lớn cứ quẩn quanh đâu đây với chúng tôi, những người công nhân điện.

Trên các dự án xây dựng công trình, trái tim người thợ điện như lặng đi khi nghe tin buồn bã và đau xót này. Đôi tay những đồng nghiệp của chúng tôi đang ngày đêm vì dự án 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối muốn nhanh hơn mong dự án sớm hoàn thành để dâng lên Bác.

Cán bộ công nhân viên ngành Điện nhớ thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây lưu niệm tại Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Ảnh: Đắc Cường

Vào lúc này không riêng gì đội ngũ công nhân Điện lực chúng tôi mà cả nước thương nhớ Bác, dân tộc mất đi một nhà lãnh đạo giản dị, thế giới mất đi một người bạn hiền lành đáng kính. Chúng tôi lại nhớ Bác Nguyễn Phú Trọng sau những lần Bác đến thăm ngành Điện qua câu chuyện kể đong đầy tiếc thương của các đồng nghiệp trong giờ phút của Lễ Quốc tang này.

Tôi liên lạc với Công đoàn viên Nguyễn Đắc Cường, Ban Tuyên giáo - Nữ công, Công đoàn Điện lực Việt Nam để xin anh vài tấm ảnh về Bác, bởi anh đã có nhiều lần may mắn được đến gần Bác chụp ảnh và đưa tin khi Bác đến thăm ngành điện.

Anh Cường gửi ảnh cho tôi rồi rưng rưng xúc động: Còn nhớ ngày 8/1/2014, Bác Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Nhà máy Thủy điện Sơn La về công tác chuẩn bị cấp điện phục vụ nhân dân đón Tết Giáp Ngọ 2014. Rồi ngày 18/7/2016, Bác Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm cán bộ, công nhân Nhà máy Thủy điện Lai Châu tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn.

Sau 6 năm thi công vượt qua nhiều khó khăn, tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Lai Châu đã phát điện vào cuối năm 2015 và tổ máy 2 phát điện vào tháng 6/2016, tổ máy số 3 phát điện vào tháng 11/2016, toàn bộ công trình hoàn thành vào cuối năm 2016.

“Hình ảnh người đàn ông nhỏ nhắn, mái tóc bạc phơ một đời vì dân, vì nước, bước chân đi khoan thai, giọng nói từ tốn... làm tôi nhớ mãi. Bác nói chuyện, thăm hỏi nắm tay từng người công nhân, động viên họ nỗ lực hơn trong công việc, chăm lo vun đắp hạnh phúc gia đình. Sự thân mật đó khiến Bác thật sự là một người thân của mỗi người công nhân chúng ta.

Cán bộ công nhân viên ngành Điện nhớ thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, kiểm tra việc nuôi cá tầm trên lòng hồ Nhà máy Thủy điện Sơn La. Ảnh: Đắc Cường

Bác lại quay sang căn dặn lãnh đạo nhà máy phải quan tâm chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động, để họ yên tâm công tác, như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ chung được. Những lời nói từ sâu tâm khảm của Bác đến hôm nay vẫn in nguyên trong ký ức tôi, y như lời Bác vừa nói hôm qua”, anh Cường chia sẻ.

Không may mắn được gặp Bác Nguyễn Phú Trọng như anh Nguyễn Đắc Cường, anh Đặng Huy Hoàng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Trà Vinh chỉ được “gặp” Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nghe tin Bác Nguyễn Phú Trọng từ trần, anh buồn bã như người thân của mình vừa mới về thế giới bên kia.

“Cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Trà Vinh thương nhớ Bác bằng những việc làm như đổi hình ảnh đại diện trên các trang cá nhân, trang Web sang màu đen. Từ nay chúng ta đã mất đi một người chiến sĩ trung kiên suốt đời vì nước vì dân, mất đi nhà lãnh đạo nói đi đôi với làm, có lối sống giản dị, gần gũi với nhân dân. Bác mãi là tấm gương sáng bởi tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, cống hiến đến giây phút cuối cùng cho sự nghiệp cách mạng”, anh Hoàng nói.

Rồi anh Hoàng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện anh mới đọc bài viết của tác giả Nguyên Vũ trên Báo Công thương nhắc đến lần Bác đến thăm Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I (tọa lạc tại thành phố Cần Thơ) vào ngày 14/8/2014, đơn vị này thuộc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Anh Hoàng ước mong cũng được như cán bộ công nhân viên EVNGENCO2 khi có cơ hội một lần được gặp và nghe Bác trò chuyện, dặn dò. Giờ thì… không còn có cơ hội nào nữa.

Cũng chung tâm trạng với anh Đặng Huy Hoàng, chị Võ Thị Bích Chiêu, công đoàn viên Điện lực Hồng Dân (Công ty Điện lực Bạc Liêu) cũng mong ước được gặp Bác như CBCNV Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), bởi vào ngày 4/2/2019 CBCNV A0 vinh dự được đón Bác Nguyễn Phú Trọng đến thăm vào đúng thời khắc giao thừa Tết Kỷ Hợi năm 2019.

“Bác Nguyễn Phú Trọng đã dành cả cuộc đời mình để phục vụ đất nước và nhân dân. Sự thanh bạch giản dị của Bác đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng dân tộc và bè bạn quốc tế. Chúng ta sẽ mãi ghi nhớ những giá trị mà Bác đã để lại, biến đau thương hôm nay thành hành động, lan tỏa những giá trị quý báu mà Bác và Trung ương đã dày công xây đắp bấy lâu, lấy đó làm giá trị cốt lõi xây dựng truyền thống tốt đẹp, thắp lên ngọn đuốc soi sáng cho thế hệ trẻ, trong đó có các đồng nghiệp ngành điện để làm “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của mình”, chị Chiêu bùi ngùi chia sẻ.

Là công nhân điện đã có thâm niên gần 30 năm, với công nhân Ngô Bá Tòng, Công ty Điện lực Tiền Giang có lẽ đây là lần anh nhiều cung bậc cảm xúc tiếc thương nhất về sự qua đời của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng. “Bản thân vô cùng đau xót về sự ra đi của Bác Nguyễn Phú Trọng. Bác đã dành cả cuộc đời mình để lo đất nước. Bác sống rất giản dị, liêm khiết và mãi là tấm gương để mãi cho thế hệ công nhân viên ngành điện noi theo”, anh Tòng nói thêm.

Cán bộ công nhân viên ngành Điện nhớ thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Lê Văn Trang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam cùng đoàn đến viếng Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM ngày 25/7/2024. Ảnh: Đức Tuân

Dù là lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước nhưng bất cứ đi đến đâu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành thời gian thăm hỏi, động viên CBCNV. Bác luôn nhẹ nhàng, ân cần, gần gũi, nhỏ nhẹ hỏi thăm nắm tay từng người. Đến các nơi, Bác luôn căn dặn lãnh đạo ngành Điện phải quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động vì có như vậy họ mới cố gắng, sáng tạo nỗ lực phấn đấu, chăm chỉ lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp sức mình cho phát triển của ngành và đất nước.

Một cột mốc đáng nhớ thể hiện sự quan tâm sâu sát của Bác với ngành Điện mà chúng tôi luôn khắc cốt ghi tâm, đó là Bác đã ký ban hành Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là quyết sách quan trọng, mang tầm chiến lược khi đã vạch ra con đường mà chúng tôi đi để phục vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế, ổn định an ninh năng lượng quốc gia.

Chúng tôi còn nhiều câu chuyện khác để kể cho nhau nghe về con người giản dị, đời thường của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là câu chuyện Bác đi chiếc xe cũ, câu chuyện Bác mặc chiếc áo sờn, phòng làm việc đơn sơ mộc mạc và sự gần gũi, bình dị của Bác trong mỗi lần đến thăm CBCNV ngành điện.

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm