![]() |
Xã Quỳnh Thanh, nơi bé V. sinh sống - Ảnh: Q.T |
Chiều ngày 12/11, trao đổi với Cuộc sống an toàn, ông Hồ Xuân Xuyên - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) xác nhận sự việc đau lòng trên.
Trước đó, trưa ngày 11/11, trong lúc mẹ đang nấu cơm dưới bếp, cháu Hồ Văn V. (SN 2017, trú tại xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu) trai này chơi một mình ở khoảnh sân trước nhà. Lúc này, cháu V. có lấy nhãn ăn không may nuối phải hạt và bị hóc.
Khi người mẹ nấu cơm xong, đi ra thì thấy con trai đã tím tái, ngưng thở nằm giữa sân. Tuy gia đình đưa đi cấp cứu nhưng cháu V. đã tử vong sau đó.
Theo ông Hồ Xuân Xuyên, hoàn cảnh gia đình cháu V. rất khó khăn. Cháu V. hiện là con trai út trong gia đình đông anh em của vợ chồng lao động nghèo trong xã. Một năm trước, anh trai 7 tuổi của cháu V. cũng không may bị đuối nước tử vong.
![]() Nằm lại mãi ở trời Âu, 9X bạc mệnh để lại ở quê nhà mẹ già, con dại và người vợ đang bụng mang dạ ... |
![]() Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét; trong khi khu vực Trung Bộ vẫn có mưa lớn trong ngày ... |
![]() Đây là khẳng định từ lãnh đạo huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khi trên MXH xuất hiện thông tin cho rằng muốn đưa thi thể ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
