Phóng sự điều tra
Vụ Công ty Quảng An 1 nợ lương và BHXH của NLĐ

Bài 2: Người lao động khốn đốn, chủ doanh nghiệp bảo "có đáng gì đâu"

PHAN NGUYÊN - HOÀI NAM - Ý YÊN
Như Tạp chí Lao động và Công đoàn đã phản ánh, trong vòng 6 năm qua, Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 được TP. Đà Nẵng trợ giá 138 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để vận hành hệ thống xe buýt công cộng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Thế nhưng, chủ doanh nghiệp chây ì trong việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Điều này khiến NLĐ đang và từng làm việc cho Công ty này gặp nhiều khó khăn.
Bài 1: Được chi cả trăm tỷ tiền ngân sách, Công ty Quảng An 1 vẫn chây ì đóng BHXH
Bài 2: Tổng Giám đốc Lưu Văn Toàn: "Mới nợ 2 tháng mà đã ầm lên..."
Anh Nguyễn Nho Việt (57 tuổi), từng là tài xế xe buýt của Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1: “Đó là những đồng tiền để dành trong suốt 24 năm đóng BHXH với hi vọng được “dựa dẫm” lúc về già, khi đau ốm" Ảnh: PHAN NGUYÊN

“Không biết tôi có được sống tới ngày chốt sổ BHXH không nữa”

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ làm công nhân lương “ba cọc, ba đồng” nuôi con đang học đại học, bản thân thì mang trong mình đủ thứ căn bệnh hiểm nghèo, anh Nguyễn Nho Việt (57 tuổi), lái xe buýt của Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 mong ngóng từng ngày chờ chốt sổ BHXH để được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và làm sổ lương hưu.

Anh cho biết: “Tôi đóng BHXH ở Công ty cũ được 23 năm, vô Quảng An 1 làm việc hơn 2 năm, Quảng An 1 đóng BHXH cho tôi được khoảng 1 năm rồi im lặng đến bây giờ. Nay tôi đau ốm, bệnh tật chỉ mong chốt sổ BHXH để nhận trợ cấp thất nghiệp và các chế độ khác”.

Da nhợt nhạt, mặt hốc hác vì vào, ra viện thường xuyên, anh Việt mệt mỏi chia sẻ với phóng viên: “Không biết tôi có được sống tới ngày chốt sổ BHXH không nữa. Mấy năm tôi sống chung với căn bệnh viêm tụy cấp, tiểu đường, viêm phổi, sỏi thận, mắt mờ. Mỗi ngày tôi phải tiêm 2 lần insulin, buổi sáng 28 đơn vị, buổi chiều 22 đơn vị".

Lúc nào đỡ đau, anh Việt cùng với 81 lái xe, phụ xe từng làm việc cho Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 đi đòi sổ BHXH. "Chúng tôi chạy ngược, chạy xuôi, nhờ chính quyền, LĐLĐ thành phố giúp chứ lái xe như chúng tôi không am hiểu pháp luật, loay hoay mãi mà đến nay chưa thấy gì. Tôi nghỉ làm từ tháng 7/2020, trước đó, mỗi tháng, Công ty vẫn đều đặn trừ 500 ngàn BHXH nhưng không đóng cho chúng tôi. Vậy có chết không cô!” anh Việt nói với phóng viên.

Bài 2: Tổng Giám đốc Lưu Văn Toàn: "Mới nợ 2 tháng mà đã ầm lên..."
Anh Ông Văn Phước (52 tuổi): "Mất quyền lợi hết rồi cô ơi, không biết đường nào để giải quyết". Ảnh: PHAN NGUYÊN

Còn anh Ông Văn Phước (52 tuổi) từ quê lặn lội lên thành phố kiếm việc mong có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh làm bảo vệ cho Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 được 5 năm, mới nghỉ 2 tháng nay.

Anh cho biết: “Công ty chỉ đóng cho tôi tới tháng 6/2019, còn nợ BHXH nên giờ tôi đi làm chỗ mới không đóng BHXH được, mất quyền lợi hết rồi cô ơi, không biết đường nào để giải quyết. Trước khi làm cho Quảng An 1, tôi đã đóng BHXH được hơn 14 năm rồi, tôi chỉ mong lấy được lại thời gian này, sẵn sàng bỏ thời gian Quảng An 1 đóng cho mình miễn là được chốt sổ BHXH thời gian trước để đảm bảo quyền lợi và tiếp tục được đóng BHXH ở công ty mới”.

Trong 81 NLĐ đã nghỉ việc mà Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 còn nợ BHXH có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương như vợ chồng chị Trương Lê Phi Hoàng (32 tuổi) và anh Hồ Văn Diệu (32 tuổi).

"Em với chồng là nhân viên bán vé của Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1. Em làm 4 năm, Công ty đóng BHXH cho em 1 năm, nợ 3 năm, còn chồng của em thì bị nợ 2 năm. BHXH của 2 vợ chồng "mắc cứng" trong đó, vợ chồng em không có quyền lợi gì. Không trợ cấp thất nghiệp, không có bảo hiểm, đi làm lại cũng không rút được BHXH để đóng chỗ khác”. Chị Trương Lê Phi Hoàng nói trong bất lực.

Ngoài nợ BHXH, Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 còn nợ tiền đặt cọc từ 15 – 30 triệu đồng của tài xế và 3 triệu đồng của phụ xe. Anh Mai Hùng Tuấn, lái xe Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 cho biết, khi vào Công ty làm việc, tài xế phải đặt cọc từ 15 đến 30 triệu đồng, còn phụ xe thì 3 triệu đồng. Trong hợp đồng ghi, sau khi nghỉ việc 1 tháng sẽ trả lại tiền cọc nhưng nhiều người nghỉ việc cả năm trời cũng không được trả lại tiền cược.

Tổng Giám đốc Lưu Văn Toàn: “Mới nợ có 2 tháng mà đã ầm lên”

Để tìm hiểu thực hư sự việc trên, chúng tôi đã tìm đến tận nơi đặt trụ sở làm việc của Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 tại TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh nhưng không gặp được lãnh đạo.

Trao đổi qua điện thoại, ông Lưu Văn Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 cho biết, Công ty đang đợi khoản tiền trợ giá của TP. Đà Nẵng trong 2 năm 2021 và 2022 (chưa quyết toán do vướng thủ tục), cùng với khoản tiền hỗ trợ Covid -19 gần 20 tỷ đồng. Khi tiền chuyển về tài khoản Công ty thì doanh nghiệp sẽ trả lương cho NLĐ.

“Ăn được đồng tiền của Nhà nước khó lắm. Doanh nghiệp mà sai 1 tí là bắt bẻ còn Nhà nước chậm thì cứ đợi đấy, từ từ. Năm 2021 chưa quyết toán thì anh biết nó “chua” như thế nào. Mà bây giờ là tháng 4 năm 2023 rồi. Trong đó (ý nói TP Đà Nẵng - PV) khó khăn lắm chớ không phải như ngoài Bắc này. Mấy hôm nữa thành phố thanh toán các khoản đó là trả hết ngay. Còn có mấy tỷ đồng, đáng bao nhiêu đâu”, ông Toàn nói.

Bài 2: Tài xế, người lao động “than ngắn, thở dài”
Trụ sở của Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1 tại TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Ý Yên

Ông Toàn cho rằng, tác động của dịch Covid-19 là tác động chung, doanh nghiệp thanh toán tiền cho NLĐ như vậy vẫn còn nhanh. “Mới nợ có 2 tháng thôi mà đã ầm lên rồi anh ạ" - ông Toàn nói với phóng viên.

Thực trạng tại đơn vị được ngân sách trợ giá xe buýt này cho thấy, khi xe chạy không có khách, doanh nghiệp vẫn được hỗ trợ tiền trợ giá hàng tháng; lái xe, phụ xe, nhân viên bán vé dẫu có bị doanh nghiệp thu tiền bảo hiểm hằng tháng nhưng không nộp về đơn vị BHXH mà họ vẫn gắn bó tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Trong bối cảnh NLĐ gặp rất nhiều khó khăn, bức xúc thì doanh nghiệp nên động viên NLĐ, tìm giải pháp để giải quyết những vướng mắc vì quyền lợi của NLĐ sớm nhất có thể.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh thực trạng này trong bài viết tiếp theo.

Thể lệ Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong CNVCLĐ TP Đà Nẵng Thể lệ Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong CNVCLĐ TP Đà Nẵng

Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo TP Đà Nẵng, Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức ...

Công đoàn Khu CNC và các KCN Đà Nẵng: Đa dạng các hoạt động trong Tháng Công nhân Công đoàn Khu CNC và các KCN Đà Nẵng: Đa dạng các hoạt động trong Tháng Công nhân

Với tổng số 41.038 công nhân viên chức lao động, công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ tổ ...

Đà Nẵng: Hàng nghìn việc làm lương cao chờ người lao động Đà Nẵng: Hàng nghìn việc làm lương cao chờ người lao động

Các doanh nghiệp ở TP. Đà Nẵng đang tuyển hàng nghìn lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh với mức lương ...

Tin mới hơn

Người lao động điêu đứng vì vay tín chấp cho bệnh viện

Người lao động điêu đứng vì vay tín chấp cho bệnh viện

Vừa qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc - An Giang đã có đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh An Giang về việc bảo vệ quyền lợi người lao động tại bệnh viện này.
Trung tâm chờ chỉ đạo từ Sở Y tế, Sở thì chờ báo cáo của Trung tâm

Trung tâm chờ chỉ đạo từ Sở Y tế, Sở thì chờ báo cáo của Trung tâm

Bác sĩ Lê Khắc Thu - Trưởng khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đang rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" khi sau thời gian điều trị bệnh, ông chưa được bố trí công việc trở lại.
Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc chưa xử lý đơn xin đi làm trở lại của bác sĩ Lê Khắc Thu

Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc chưa xử lý đơn xin đi làm trở lại của bác sĩ Lê Khắc Thu

Dù bác sĩ Lê Khắc Thu đã gửi đơn trình báo về việc đi làm trở lại hơn 2 tuần qua, tới nay lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn chưa phản hồi, bố trí công việc cụ thể.

Tin tức khác

Vụ Phòng khám Timec nợ lương: Người lao động kiện doanh nghiệp đòi quyền lợi

Vụ Phòng khám Timec nợ lương: Người lao động kiện doanh nghiệp đòi quyền lợi

Nhiều lần người lao động yêu cầu được ký hợp đồng lao động, nhưng công ty vẫn phớt lờ. Nghiêm trọng hơn, công ty còn nợ lương người lao động kéo dài nhiều tháng khiến cuộc sống của họ vô cùng khốn đốn…
Vụ tranh chấp lao động tại Công ty Outcubator Việt Nam: Thỏa thuận bất thành vì sao?

Vụ tranh chấp lao động tại Công ty Outcubator Việt Nam: Thỏa thuận bất thành vì sao?

Mặc dù cơ quan chức năng vào cuộc trong vụ tranh chấp lao động tại Công ty TNHH Outcubator Việt Nam, yêu cầu doanh nghiệp đối thoại và giải quyết quyền lợi của người lao động nhưng việc thỏa thuận giữa hai bên đi vào bế tắc.
Phòng khám Timec nợ lương, người lao động khốn đốn

Phòng khám Timec nợ lương, người lao động khốn đốn

Nữ lao động là trụ cột chính trong gia đình, việc bị nợ lương đã khiến cuộc sống của cô lâm vào cảnh túng quẫn.
Phòng LĐ-TB&XH quận Tây Hồ làm việc với đại diện Công ty Outcubator Việt Nam

Phòng LĐ-TB&XH quận Tây Hồ làm việc với đại diện Công ty Outcubator Việt Nam

Sáng nay (15/11), đại diện Công ty TNHH Outcubator Việt Nam đã tới làm việc với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Tây Hồ (Hà Nội) về vụ tranh chấp lao động xảy ra tại công ty này.
Vụ điều động bác sĩ ở Thừa Thiên Huế: Bác sĩ Lê Khắc Thu có “đủ sức khỏe để làm việc”?

Vụ điều động bác sĩ ở Thừa Thiên Huế: Bác sĩ Lê Khắc Thu có “đủ sức khỏe để làm việc”?

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định bác sĩ Lê Khắc Thu có đủ sức khỏe để làm việc. Tuy nhiên, thực tế chứng minh điều ngược lại.
Bị nợ lương thử việc, nam công nhân phải vay lãi ngày chăm con ốm

Bị nợ lương thử việc, nam công nhân phải vay lãi ngày chăm con ốm

Kết thúc thời gian thử việc 1 tháng vào ngày 30/8, nhưng hơn 2 tháng sau, anh T. (Thanh Oai, Hà Nội) mới được thanh toán lương sau nhiều lần đòi quyền lợi.
Xem thêm