Đời sống

Ảm ảnh bởi tiếng kêu cứu thất thanh từ chung cư mini bị cháy

HỒNG NHUNG
Tác giả: HỒNG NHUNG
Nhiều người dân sống xung quanh căn chung cư mini bị cháy ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội kể, suốt đêm qua gần như không ai ngủ được bởi tham gia vào công tác cứu hộ, giúp đỡ nạn nhân và cũng vì ám ảnh bởi tiếng kêu cứu, la ó thất thanh của các nạn nhân bị mắc kẹt tại đây.
Ảm ảnh bởi tiếng kêu cứu thất thanh từ chung cư mini bị cháy
Một người phụ nữ đang mong chờ một phép nhiệm màu với người thân của mình trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Ảnh: PV

Những tiếng kêu cứu

Gia đình chị M. sinh sống ngay đầu căn hẻm 29/70/2 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi vừa xảy ra trận hỏa hoạn kinh hoàng tại chung cư mini khiến rất nhiều người thương vong vào đêm 12/9. Chị kể, tiếng hú còi xe cứu thương, xe cứu hỏa, tiếng bước chân chạy rầm rập, tiếng hô hoán cứu người và đặc biệt là tiếng nạn nhân, trong đó có cả tiếng khóc, tiếng thét thất thanh của trẻ nhỏ vang lên trong đám cháy khiến chị ám ảnh, sợ hãi không thể chợp mắt.

"Khi đó tầm 11 giờ đêm, cả nhà tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng hô hoán phía trong con ngõ nhỏ cạnh nhà. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì điện phụt tắt. Hai vợ chồng tôi bật dậy, lấy đèn pin, xuống tầng 1 mở cổng xem bên trong có chuyện gì thì thấy căn chung cư mini lửa bốc lên ngùn ngụt. Nhiều người đứng trên sân thượng, ló đầu qua ban công bật đèn flash điện thoại kêu cứu. Tôi nghe có tiếng tri hô "Nhà tôi có nhiều trẻ nhỏ, cứu chúng tôi với!", chị M. kể.

Ảm ảnh bởi tiếng kêu cứu thất thanh từ chung cư mini bị cháy
Nạn nhân được đưa ra khỏi vụ hỏa hoạn. Ảnh: Bộ Công an

Còn chị H., nhà cùng ngõ 70 cho biết, đúng lúc ngọn lửa bùng lên thì vợ chồng chị cùng con nhỏ đi công chuyện về ngang qua, thấy tiếng hô hoán nên chồng chị dừng xe lại xem có việc gì. Chị thấy có em bé được bỏ trong xô nhựa đem ra ngoài sơ cứu. Người dân khiêng ra một số nạn nhân được cuốn trong các tấm chăn, mền, cũng có người không kịp cuốn chăn mà để mình trần, không thấy thương tích nhưng mặt mũi ám khói... Ngay lập tức chồng chị cùng một số người dân tiến hành ép tim sơ cứu cho các nạn nhân. Sau vài chục phút thay nhau ép tim, nạn nhân vẫn không cử động, mũi miệng trào ra bọt khí đen kịt... Nói đến đây, giọng chị H. nghẹn lại.

Trông ngóng người thân

Cô Nguyễn Thị Hồng, Tổ phó Tổ dân phố 20 cho biết, gia đình cô sinh sống cách hiện trường đám cháy 20m. Khi phát hiện công tơ điện tầng 1 phát nổ, vợ chồng người bảo vệ của chung cư mini này đã dùng 5 bình cứu hỏa, cộng với 3 bình cứu hỏa của người hàng xóm mang sang để dập lửa nhưng bất thành. Lửa lan sang hàng trăm xe máy nhanh không tưởng, tiếng nổ to, vang lên liên tục, chồng cô đã gọi lên báo cháy ở tất cả các cơ quan chức năng.

Ảm ảnh bởi tiếng kêu cứu thất thanh từ chung cư mini bị cháy
Cô Hồng (bên phải) cùng đại diện Tổ dân phố 20, Khu dân cư số 8 đang tiếp nhận thông tin hỗ trợ của thân nhân các nạn nhân vụ hỏa hoạn. Ảnh: PV

"Lửa khói mù mịt không nhìn thấy gì. Khi lửa tắt thì chúng tôi dùng đèn pin, hô hào mọi người đi soi từng tầng, từng phòng đưa các nạn nhân ra. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy làm rất kịp thời, huy động cả ở những quận lân cận xung quanh đến hỗ trợ. Chung cư này được xây từ năm 2016, chia từng căn hộ nhỏ để bán với giá chỉ từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, chủ yếu hộ gia đình sinh sống và nhiều gia đình có con nhỏ. Rất ít gia đình có dự trù các dụng cụ hỗ trợ thoát hiểm, chủ yếu chờ ứng cứu hoặc vài người liều mình nhảy từ tầng cao xuống, chấp nhận bị thương, thậm chí có người tử vong", cô Hồng cho hay.

Bản thân cô Hồng cùng như nhiều người dân xung quanh đều thức trắng đêm qua (12/9), vừa hô hào Nhân dân giúp đỡ đưa mọi vật dụng có thể dùng được để cứu người như: chăn mền, vừa tiếp tế đồ ăn, nước uống cho các các đồng chí tham gia cứu hộ, cứu nạn. Khi công tác cứu hộ, cứu nạn hoàn tất thì cô lại trực tại bàn tiếp nhận thông tin hỗ trợ của Khu dân cư số 8 để ghi lại các thông tin của người thân nạn nhân cung cấp về các nạn nhân trong chung cư bị cháy, hỗ trợ các hộ gia đình trong chung cư có nhu cầu nhà ở tạm,...

Ảm ảnh bởi tiếng kêu cứu thất thanh từ chung cư mini bị cháy
Người thân đang trông ngóng thông tin của những người sinh sống trong chung cư mini bị cháy. Ảnh: PV

Đang chia sẻ với phóng viên thì cô Hồng phải dừng lại để tiếp người đàn ông vẻ mặt khắc khổ, hớt hải chạy đến. Bác này cho biết, có gia đình người nhà gồm 4 người ở tầng 9 tòa chung cư bị cháy, đang không liên lạc được, chưa biết sống chết ra sao. Bác là đàn ông nên được mọi người cắt cử vào tận trong này, còn mấy người phụ nữ đang ôm nhau khóc ngoài đầu ngõ không dám vào. Tuy nhiên, cho đến nay cũng chưa có thống kê chi tiết về danh tính những người trong tòa nhà này, cũng như các nạn nhân thương vong. Vì vậy, người đàn ông đành lặng lẽ quay ra, không kịp để lại danh tính của bản thân và thông tin của gia đình người thân là nạn nhân của đám cháy.

Phía xa xa nơi đầu ngõ, một người phụ nữ gục mặt xuống hai đầu gối, chốc chốc toàn thân lại rung lên những tiếng nấc nghẹn trong sự hoang mang, lo lắng ngóng trông tin tức người thân. Những người xung quanh, cũng chung cảnh ngộ không biết người thân của mình sống hay chết, nếu may mắn được cứu sống thì đang ở đâu, tình trạng ra sao? Không ai nói với ai, những ánh mắt mệt mỏi, đợi chờ, có người chắp tay nguyện cầu một phép nhiệm màu...

Trưa 13/9, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu vụ cháy tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 23 giờ, 22 phút, ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TP đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, Nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Sau đó, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt.

Công an Hà Nội cho biết, hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, hơn 30 người tử vong.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Nhiều người thương vong trong vụ cháy tại chung cư mini ở Hà Nội Nhiều người thương vong trong vụ cháy tại chung cư mini ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, có khoảng 40 người thương vong và nhiều nạn nhân còn mắc kẹt trong vụ cháy nghiêm trọng tại chung ...

Quy định mới nhất về phòng cháy chữa cháy tại chung cư có gì? Quy định mới nhất về phòng cháy chữa cháy tại chung cư có gì?

Quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các nhà chung cư theo quy chuẩn mới nhất có hiệu lực từ ngày 5/7/2021.

Những con số đằng sau các đám cháy ở Hà Nội Những con số đằng sau các đám cháy ở Hà Nội

Liên tiếp những vụ cháy xảy ra trên địa bàn Hà Nội dấy lên những lo ngại lớn. Và vừa xong, Hà Nội đã công ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm