Công đoàn Quảng Trị: Nhân lên nghĩa tình trong dịch bệnh LĐLĐ tỉnh Quảng Trị dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ Công đoàn Quảng Trị: Trao niềm vui "Mái ấm Công đoàn" đến đoàn viên khó khăn |
![]() |
Gia đình chị Trần Thị Thu Hà vui vẻ bên nhau lúc chồng chị chưa lâm bệnh |
3 năm trước, chồng chị Hà bị bệnh, anh rơi vào trạng thái bại não và phải sống cuộc đời thực vật. Từ đó, chị Hà trở thành trụ cột trong gia đình, một mình lo toan việc nhà, việc trường, nuôi con ăn học. Nhiều đêm thức trắng để chăm chồng, chị bật khóc vì thương anh, thương các con nhưng rồi chị vội lau nước mắt để các con không nhìn thấy, để giữ vững tinh thần là chỗ dựa vững chắc cho các con.
Chị Hà chia sẻ: “Ngày anh đổ bệnh, mình hoang mang, lo nghĩ rất nhiều. Nghĩ đến 3 đứa con còn nhỏ và những khó khăn, vất vả phía trước. Nhưng rồi mình vực dậy tinh thần, cố gắng chu toàn mọi việc trong gia đình để chồng và các con yên tâm. Bản thân mình nghĩ rằng mình là giáo viên nên cố gắng vươn lên trong mọi hoàn cảnh để làm gương cho con và giáo dục học trò".
Từ đó, chị Hà luôn dạy các con sống vui vẻ, tự lập, tự giác, biết yêu thương và cố gắng bước qua nghịch cảnh với tâm thế bình thản nhất để từ đó rèn luyện nghị lực sống. Ba cô con gái của chị đều chăm ngoan, học giỏi, có ý thức giúp mẹ chăm bố và làm việc nhà.
![]() |
Chồng chị Hà nằm một chỗ 3 năm nay. Hằng ngày, chị và các con thay nhau chăm sóc anh |
"Cuộc sống không có gì là hoàn hảo, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều phải cố gắng để vươn lên. Với vai trò là giáo viên, mình luôn cố gắng vì học sinh thân yêu, vì chất lượng giáo dục của nhà trường. Đối với hoạt động công đoàn, mình cố gắng cùng với Ban chấp hành công đoàn làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn để góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh và phát triển. Đặc biệt, làm công đoàn đã cho mình cơ hội được lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn và làm được những việc ý nghĩa, từ đó bản thân thấu hiểu hơn cuộc sống và tiếp thêm tinh thần để mình vươn lên". Chị Hà chia sẻ thêm.
![]() |
Các con của chị Hà đều chăm ngoan, học giỏi |
5 năm qua, trong vai trò Chủ tịch Công đoàn, chị Hà đã cùng với Ban Chấp hành CĐCS thực hiện bài bản nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong nhà trường. Công đoàn đã luôn quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, nhân viên để truyền tải đến Ban giám hiệu; thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình của họ khi gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau; đề xuất Ban giám hiệu tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên; tổ chức sôi nổi các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.
Nhiều năm liền, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Sơn luôn đạt thành tích cao trong công tác dạy học, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết, thương yêu, chia sẻ với nhau. Trong thành công đó, có vai trò khơi dậy, kết nối, động viên, khích lệ của công đoàn nhà trường và vai trò của chị Hà, người khởi xướng, làm gương.
Hằng năm, các hoạt động công đoàn tại nhà trường được thực hiện hiệu quả, được tập thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hưởng ứng tham gia. Công đoàn nhà trường cũng luôn là đơn vị tham gia tích cực các hoạt động do công đoàn cấp trên phát động.
Anh Phan Đình Ngọc Vũ – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Triệu Sơn chia sẻ “Trong chuyên môn, chị Hà là giáo viên giỏi, tâm huyết, được học sinh trân quý. Trong vai trò Chủ tịch công đoàn nhà trường, chị là người nhiệt tình, trách nhiệm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khơi dậy sôi nổi các hoạt động phong trào trong nhà trường. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn do chồng bị bệnh phải nằm một chỗ nhưng chị Hà vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng tôi luôn cảm ơn chị vì những đóng góp cho nhà trường và động viên chị phấn đấu vươn lên trong công việc và cuộc sống".
![]() |
Chị Hà (thứ hai, từ trái sang) nhận Bằng khen gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.D |
Giỏi về chuyên môn, uy tín trong hoạt động phong trào, chị Hà còn để lại nhiều tình cảm xúc động cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chị thường xuyên kêu gọi, vận động đồng nghiệp, người thân, bạn bè giúp đỡ các em có sách vở, áo quần, xe đạp để đến trường. Từng phần quà được chị Hà và mọi người mang đến đã giúp các em vơi đi nỗi buồn, cố gắng học tập để vượt lên hoàn cảnh.
Bên cạnh đó, chị Hà cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Vừa qua, chị đã kêu gọi người dân trong xóm ủng hộ được 2,7 tấn rau, củ, quả và 2 tạ gạo ủng hộ người dân TP.Hồ Chí Minh.
Nhiều năm liền, chị Hà đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Chủ tịch UBND huyện và LĐLĐ các cấp khen thưởng. Mới đây, chị được LĐLĐ tỉnh Quảng Trị trao tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2019-2020. Gia đình chị cũng được LĐLĐ tỉnh đề xuất UBND tỉnh trao tặng Bằng khen Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.
![]() Chiều hôm 17.8, Bộ Công an thông tin: Cục Cảnh sát CO3 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, ... |
![]() Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đồng ý tiếp tục thực hiện cách ly xã hội toàn TP Hà Nội đến 6h ngày 6/9 ... |
![]() Đó là thông tin được ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết tại buổi họp báo cung cấp thông tin ... |
Tin mới hơn

Có một mái nhà chung đầy yêu thương

Sức mạnh nằm ở tinh thần đoàn kết và tình yêu nghề

Tấm lòng của cô bảo mẫu Nguyễn Thị Mỹ Hiền
Tin tức khác

Công đoàn nhà trường – nguồn động viên lớn lao

Nhìn lại một hành trình đến với công đoàn

Sắc màu công sở

Người “giữ lửa” cho Công đoàn Trường THCS Gò Xoài

Anh Nguyễn Minh Thanh- công nhân thích sáng tạo
