Đời sống

Vụ sập tường ở KCN Đồng Nai 10 công nhân chết: “Anh mất rồi ai lo cho con?”

Phương Uyên
Tác giả: Phương Uyên
Hình ảnh bốn mẹ con chị Hạnh ngồi ôm nhau trong đám tang chồng khiến ai nhìn cũng thương cảm. Chị vừa khóc vừa nói: “Anh mất rồi ai lo cho con?”. Còn ba đứa trẻ cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình.
vu sap tuong o kcn dong nai 10 cong nhan chet anh mat roi ai lo cho con
Ngôi nhà của vợ chồng chị Hạnh chưa kịp bao tường.

Đó là hoàn cảnh của ba mẹ con chị Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1991, vợ nạn nhân Lý Văn Thụ, sinh năm 1974, thôn Nam Hà, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai - công nhân bị chết trong vụ sập tường ở Khu công nghiệp (KCN) Giang Điền, Trảng Bom (Đồng Nai).

Ôm ba đứa con trong tay, ngồi bên linh cửu chồng, chị Hạnh đau xót không cất thành lời. Có lẽ nước mắt chị không còn để khóc chồng nữa. Chị nói trong sự nghẹn ngào: “Anh ấy là chỗ dựa của bốn mẹ con em. Bây giờ anh mất đi, mẹ con em biết sống thế nào. Gian nhà xây xong chưa kịp bao tường vẫn còn nợ ngân hàng 60.000.000 đồng, biết bao giờ em mới trả được chị ơi. Rồi các con em nữa, ai lo cho chúng nó cái ăn cái mặc. Ai dạy dỗ chúng nó nên người?”.

vu sap tuong o kcn dong nai 10 cong nhan chet anh mat roi ai lo cho con
Bốn mẹ con chị Hạnh trong đám tang anh Thụ.

Được biết, hai vợ chồng chị Hạnh quen và cưới nhau, trong tay vỏn vẹn mấy sào đất đồi, của hồi môn ông bà nội cho. Tuy nhiên, do đặc thù đất cát nên chỉ trồng được mì. Trong khi đó, vợ chồng chị có 3 người con. Con gái đầu lòng của hai anh chị sinh năm 2009, không may bị thiểu năng trí tuệ, không thể đi lại, nói năng cũng không bình thường. Con gái thứ hai sinh năm 2011 và cậu con trai út sinh năm 2016.

Vốn đã nghèo lại đông con, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng vẫn không đủ ăn. Vậy nên, chị Hạnh buộc phải vào Đồng Nai xin làm công nhân tại Công ty Kim Bảo Sơn (KCN Đồng Nai) để kiếm tiền gửi về nuôi con. Đến đầu tháng 2 năm 2020, anh Thụ mới đưa người con đầu vào ở cùng, rồi xin đi làm công nhân xây dựng ở các công trình.

Thương con, hai vợ chồng anh chạy đôn chạy đáo vay mượn để đưa con đi chữa bệnh khắp nơi nhưng bệnh của cháu cũng không thuyên giảm. Vợ chồng đành phải đèo bồng cháu vào Đồng Nai thuê nhà trọ ở. Trước đó, anh làm cho một công ty khác nhưng bị sốt người ta sợ lây Covid-19 nên cho nghỉ việc. Anh mới về Công ty TNHH Hà Hải Nga được một tháng.

vu sap tuong o kcn dong nai 10 cong nhan chet anh mat roi ai lo cho con
Cậu con trai út (bên trái) còn chưa biết nhà có chuyện gì.

Chồng chết để lại 3 đứa con dại với một khoản nợ ngân hàng 60 triệu đồng nhưng điều khiến chị lo nhất là cô con gái lớn. “Tôi chưa biết tính sao để lo cho nó. Nếu đưa vào Đồng Nai, tôi đi làm 12 tiếng mỗi ngày, từ sáng đến tối mới về, nhốt cháu 24/24 trong nhà thì không ổn. Khi còn anh ấy, trưa anh về vệ sinh cho con, rồi cho ăn uống. Nay anh mất không biết ai sẽ lo cho cháu. Ở nhà để lo cho con thì không có tiền để sống”.

Đang trò chuyện, chị Hạnh lại khóc: "Bình thường, buổi trưa, chồng tôi thường về ăn cơm, rồi ngủ để chiều đi làm tiếp, nhưng ngày anh bị tai nạn lạ lắm. Ăn xong anh cứ ngồi ôm con bé mãi. Tôi bảo ngủ tý đi rồi đi làm, nắng nóng mà ôm gì nó suốt buổi trưa. Không ngờ, đó lại là lần cuối hai bố con gặp nhau. Giờ chồng tôi mất rồi, 3 mẹ con không biết sống sao nữa".

vu sap tuong o kcn dong nai 10 cong nhan chet anh mat roi ai lo cho con
Cô con gái đầu lòng của hai anh chị sinh năm 2009 bị bại não không biết tự lo cho mình.

Ngồi lặng một góc trong đám tang, chị Lê Thị Thúy - em gái anh Thụ vừa khóc vừa nói: "Số anh tôi sao khổ quá! Nhà đã nghèo, hai vợ chồng có 3 đứa con, đứa đầu bị bại não nên anh với chị mới đưa nhau xuống Trảng Bom xin việc. Anh đi làm thợ hồ, chị đi làm công nhân, ai ngờ chưa gì đã gặp nạn thế này".

Sau khi sự việc xảy ra, Công đoàn Hội chữ thập đỏ Gia Lai hỗ trợ gia đình chị Hạnh 1 triệu đồng; Công đoàn Hội chữ thập đỏ Đồng Nai hỗ trợ 3 triệu đồng và Công đoàn Công ty TNHH Hà Hải Nga 3 triệu đồng.

Hiện sự việc đã được UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ Xây dựng thống nhất giao Công an tỉnh tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật; phối hợp Bộ Xây dựng trong việc giám định nguyên nhân sự cố, phục vụ công tác điều tra theo quy định. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/5/2020.

vu sap tuong o kcn dong nai 10 cong nhan chet anh mat roi ai lo cho con Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 17/5

Đến 7h sáng ngày 17/5, số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới hơn 4,7 triệu người với hơn 312 nghìn người đã ...

vu sap tuong o kcn dong nai 10 cong nhan chet anh mat roi ai lo cho con "Cơ hội vàng" để người lao động trở thành chủ kinh doanh bảo hiểm xe máy

Những ngày qua, từ việc ra quân của cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra các phương tiện tham gia giao thông như ôtô, xe ...

vu sap tuong o kcn dong nai 10 cong nhan chet anh mat roi ai lo cho con Đâu là quốc gia đầu tiên ở châu Âu tuyên bố chấm dứt đại dịch Covid-19?

Slovenia vừa trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu đưa ra tuyên bố kiểm soát hoàn toàn được Covid-19.

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm