![]() |
Hình ảnh sư thầy bị tấn công được quay lại. |
Liên quan đến vụ việc Tịnh thất Bồng Lai bị đập phá, thầy Hoàn Nguyên, đại diện Tịnh thất kể lại, 2 tháng trước có một cô gái tên L. (22 tuổi) là sinh viên tại một trường đại học ở TP.HCM đến tịnh thất Bồng Lai để thăm 5 chú tiểu vừa thi xong chương trình Thách thức danh hài (năm 2018).
"Cô gái này ở lại khoảng 1 tiếng đồng hồ thì người nhà bất ngờ xuất hiện, kéo cô ấy về nhà rất dữ. Chắc là một thời gian sau cô ấy bỏ nhà đi. Đây có thể là lý do họ tưởng tịnh thất chúng tôi bắt giữ người mà kéo đến. Tôi nghĩ việc người nhà tìm con gái là thật, nhưng nhóm người hung hăng còn lại thì không biết từ đâu đến, có quan hệ gì với gia đình. Họ đến mấy chục người chửi bới, đập phá còn chúng tôi chỉ có mười mấy người không thể nào cản được. Tôi cùng các thầy chỉ cố gắng bảo vệ tài sản và các bé thôi" - sư thầy cho biết.
Cũng theo nhà sư Hoàn Nguyên, khi các đối tượng cầm cây, nón bảo hiểm tiến đến căn phòng có chú tiểu (một trong số các chú tiểu thi chương trình Thách thức danh hài) và hai bé khác đang ngủ một cách hung bạo, lo sợ nguy hiểm nên các sư thầy lớn tuổi cố gắng cản lại.
Trong lúc giằng co, một người phụ nữ trong nhóm đối tượng bấy ngờ lượm mảnh gạch men vỡ sắc nhọn quăng thẳng vào các nhà sư.
"Phải chi cầm cái ghế hay cái bàn tấn công thì còn đỡ. Còn ở đây họ dùng viên gạch sắc nhọn là cố tình muốn gây thương tích nặng cho mình rồi. Chúng tôi là người tu hành, là nơi đưa nhiều trẻ khó khăn về nuôi dưỡng, trong khi cô gái ấy đã 22 tuổi rồi thì làm sao mà bắt cóc được" - đại diện tịnh thất Bồng Lai phân trần.
Ngoài việc bị tấn công và lăng mạ, nhà sư cũng cho biết khi kiểm tra lại ở những nơi bị đối tượng lục soát đã phát hiện mất lượng tài sản lớn.
Cụ thể, ở bàn làm việc mất 25 triệu đồng, ở các hộc tủ phòng của sư trụ trì mất 280 triệu đồng. Ngoài ra các đối tượng cũng lấy đi một viên ngọc thạch anh đen trị giá 7-8 triệu đồng. Tổng cộng tài sản mất trị giá hơn 310 triệu đồng. Sự việc này đã được trình báo cho cơ quan chức năng.
Chưa dừng lại, vào ngày 25/10 có một đối tượng lạ lảng vảng bên hông của tịnh thất để thăm dò tình hình. Khi phát hiện đây là một trong số nhóm người có mặt hôm trước, các nhà sư đã dùng điện thoại quay và bất ngờ mở cửa ra. Thấy lộ, đối tượng liền bỏ chạy.
"Hai ngày nay vì sợ nhóm người trên quay lại kiếm chuyện như lời đe dọa lúc rời đi, chúng tôi phải thức trắng. Giờ tịnh thất chỉ cần tìm lại được tài sản bị mất cắp, có cuộc sống bình yên, vì các chú tiểu còn phải thi Thách thức danh hài mùa mới nữa. Còn mọi chuyện cứ để pháp luật giải quyết công bằng" - đại diện tịnh thất Bồng Lai mong muốn.
Đến trưa ngày 26/10, sau khi tiến hành lấy lời, công an xã Hòa Khánh Đông đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.
![]() Bất chấp đạo lý, búa rìu dư luận, pháp luật, tội phạm mua bán người vẫn âm thầm hoạt động. Nạn nhân chủ yếu mà ... |
![]() Một nhóm khoảng 50 người đến cơ sở “Tịnh thất Bồng Lai” đập phá để tìm con gái 22 tuổi. Họ cho rằng cô gái ... |
![]() Nói về sự việc học sinh Hoàng Gia Huy lớp 2B trường Tiểu học Tuy Lai A, huyện Mỹ Đức, (Hà Nội) thiệt mạng do điện giật ... |
Đọc nhiều
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
