![]() |
Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng tiến hành quây rào sắt, thực hiện lệnh giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 28/7/2020. Tình hình lúc này khá nghiêm trọng, cấp bách, song điều cần nhất là mọi người cần bình tĩnh, không hoang mang. Ảnh Cuocsongantoan.vn |
Mạng xã hội công nhân mấy ngày qua chia sẻ thông tin nổi bật với những dòng trạng thái lo âu khi dịch bệnh Covid-19 đã chính thức trở lại nước ta. Liên tiếp những ca lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện mà không thể hoặc chưa thể xác định được nguồn lây nhiễm F0.
Sau 99 ngày yên lành, cho đến sáng 28/7, ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã phát hiện thêm 14 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có hai ca số 416 và 418 diễn biến rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Hiện các chuyên gia y tế đầu ngành đang tích cực theo dõi, cứu chữa cho hai bệnh nhân này. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo cụ thể về công tác phòng, chống dịch trên cả nước nói chung và ở Đà Nẵng nói riêng. Từ 0 giờ đêm qua, thành phố Đà Nẵng chính thức bước vào giãn cách xã hội với khoảng hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng trực tiếp.
![]() |
Bệnh viện C Đà Nẵng, một trong ba bệnh viện phát hiện có người nhiễm Covid-19 đang bị phong tỏa nghiêm ngặt. Ảnh plo.vn |
Một bạn cảm thán: “Du lịch vừa mới trở lại thì Đà Nẵng lại bị dịch. Nhưng đừng nói “toang” bạn ơi, nghe đau đớn lắm...”. Tôi cũng nghĩ như vậy, mặc dù tình hình rất nghiêm trọng và cấp bách. Chúng ta cảnh giác nhưng không nên hoang mang. Hơn lúc nào hết, giờ đây mọi người cần tỉnh táo nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bệnh bùng phát.
Có thông tin cho biết, khoảng 80.000 khách du lịch ở Đà Nẵng đã được Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương tổ chức các chuyến bay đưa ra khỏi thành phố trước khi lệnh giãn cách xã hội được áp dụng. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu người từ Đà Nẵng trở về tự cách ly 14 ngày để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, tránh phát tán, lây lan dịch bệnh.
![]() |
Hàng nghìn du khách đã được Cục Hàng không Việt Nam tổ chức đưa ra khỏi thành phố Đà Nẵng trước khi thực hiện lệnh giãn cách xã hội. Ảnh thanhnien.vn |
Cả nước đã phòng, chống dịch quá tốt trong một thời gian dài, khiến thế giới kinh ngạc. Hàng chục nghìn người lao động Việt Nam ở nước ngoài cũng đã được đưa về nước, trước khi hòa nhập với xã hội đã được cách ly theo quy định. Nhiều ca dương tính với Covid-19 được phát hiện nhưng không gây nguy hiểm cho xã hội. Nhưng nước ta cũng có hàng nghìn km đường biên giới trên bộ, trên đất liền đã bị một số kẻ bất lương, vì lợi ích trước mắt tổ chức đưa người nước ngoài trái phép vào trong nước mà gây nên đại họa.
Cộng đồng mạng vô cùng tức giận trước thông tin có những đường dây đưa người nước ngoài trái phép vào trong nước ở Đà Nẵng, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, biên giới phía Tây với số tiền cực kỳ rẻ mạt. Có cả những nhà xe công khai trên mạng cách thức trốn cách ly đưa người nước ngoài vào trong nước. Những lời lẽ gay gắt được cộng đồng mạng sử dụng lên án những kẻ bất lương này. “Nếu chống dịch như chống giặc thì phải coi những kẻ đưa dịch bệnh vào trong nước như kẻ thù”, một bạn viết với sự phẫn nộ không kiềm chế.
![]() |
5 người Trung Quốc bị lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh tuoitre.vn |
Cơ quan chức năng cũng đang triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó có cả việc khởi tố một số vụ đưa người nước ngoài trái phép vào trong nước. Tin rằng việc này sẽ đủ sức răn đe những kẻ liều lĩnh, vì lợi ích riêng của cá nhân làm ảnh hưởng tới cả nền sản xuất, xã hội và sức khỏe của cộng đồng. Tôi nghĩ, cũng cần phát động trong nhân dân tố giác các trường hợp đưa người nước ngoài vào trong nước và những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại từng địa phương để kịp thời khoanh vùng, xử lý.
Hy vọng tình hình sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát.
![]() |
![]() |
![]() |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
