![]() |
Tác phẩm "Sự sống nảy mầm trong đại dịch Covid-19". |
“Thời điểm mình chụp là do cảm xúc hạnh phúc dâng lên khó tả. Mình cũng tham gia kíp mổ với vai trò là bác sĩ gây mê hồi sức nên may mắn ghi được hình ảnh người mẹ ngắm con rạng ngời hạnh phúc. Đến bây giờ, khi ngắm lại bức ảnh, mình thấy ánh mắt, nụ cười càng thêm đẹp” - Bác sĩ Thảo, tác giả bức ảnh "Sự sống nảy mầm trong đại dịch Covid-19" chia sẻ.
Sản phụ sinh năm 1995 nhập Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí từ ngày 14/4/2020, đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ. Sản phụ mang thai 37 tuần, có yếu tố tiền sản giật mất cân xứng thai nhi khung chậu nên bệnh viện chỉ định mổ. Đặc biệt hơn nữa, đây là một trong hai ca mổ mà sản phụ có yếu tố dịch tễ từ vùng dịch trở về đang trong thời gian cách ly xã hội.
Ca mổ kéo dài khoảng 40 phút và diễn ra thuận lợi vì toàn bộ ê-kíp thực hiện được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và được tập huấn kỹ càng cho tình huống tiếp nhận trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19. Kíp mổ gồm có 7 y, bác sĩ.
Bác sĩ Thảo phụ trách công đoạn gây mê, đã lựa chọn phương pháp gây tê tủy sống cho sản phụ thay vì gây mê khí quản bởi bệnh nhân sẽ phải thở máy, cần nhiều trang thiết bị kèm theo, nguy cơ lây nhiễm nhiều hơn.
Giây phút thiêng liêng người mẹ được ngắm con yêu chào đời trong những ngày đại dịch, hình ảnh ánh mắt hạnh phúc của mẹ, nét mặt ngây thơ của bé, giọt mồ hôi thấm đẫm trong lớp áo chống dịch là niềm tin tất thắng của người chiến sĩ áo trắng trên mặt trận bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Chị Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất tự hào và khâm phục những cán bộ nhân viên y tế của chúng tôi. Cho dù trong hoàn cảnh nào, khó khăn nào, họ vẫn luôn sẵn sàng làm việc bằng cả khối óc và trái tim. Ca mổ diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt, sản phụ là người đi vào từ vùng dịch, thuộc diện cách ly của bệnh viện. Do đó, chúng tôi đã trang bị đầy đủ các trang thiết bị phòng hộ, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các y bác sĩ; phân công nhiệm vụ thời gian hợp lý; tổ chức tập huấn phòng, chống dịch bệnh trong quá trình làm việc; đồng thời thường xuyên quan tâm, động viên tinh thần các y bác sĩ”.
Ngắm nhìn lại bức ảnh, chị Hoa không khỏi xúc động. “Ngay khi niềm hạnh phúc dâng trào trong đôi mắt của người mẹ, tiếng khóc chào đời trong trẻo của em bé cất lên, các đoàn viên, cán bộ nhân viên y tế của chúng tôi vẫn không quên nhiệm vụ, tập trung cao độ vào chuyên môn. Sự an toàn và niềm vui của người bệnh chính là hạnh phúc của các y bác sĩ chúng tôi”.
Em bé chào đời là một bé gái nặng 2,7kg. 5 ngày sau ca mổ, hai mẹ con đã được chuyển tới khu vực cách ly của bệnh viện. Còn kíp mổ sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng được đưa đi cách ly 14 ngày tại khu cách ly dành riêng cho nhân viên. Vào thời điểm đó, bệnh viện có khoảng 60 - 70 người đi cách ly. Bác sĩ Thảo bộc bạch: “Nhiều người bảo nghề gây mê hồi sức thường được ví là người thức canh giấc ngủ bệnh nhân. Nhưng mình đã quen với sự vất vả, đêm hôm trực và xa gia đình. Mình chỉ nghĩ cuộc đời đã sắp xếp mình là người chào đón mầm sống của cuộc đời".
“Em bé! Khi con biết mình đã sinh ra trong trong vòng tay ấm áp và tình yêu thương vô bờ bế từ mẹ và các y bác sĩ, vào một khoảnh khắc rất đặc biệt, chắc chắn con sẽ ghi nhớ và càng thêm yêu cuộc sống, yêu con người. Thiên thần bé nhỏ hôm nay, mong rằng con sẽ trở thành một người công dân tốt, tạo nên giá trị tốt đẹp cho xã hội, cộng đồng” – Bác sĩ Thảo gửi gắm.
![]() Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề. Để người dân đón Tết an toàn, nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang nỗ ... |
![]() Bình luận qua lại trên Tik Tok, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau ngoài đời để giải quyết ân oán. Một thanh niêm bị ... |
![]() Liên quan đến vụ việc 2 thuyền viên Việt Nam bị phía Iran bắt giữ cùng tàu của Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao đã liên ... |
Tin mới hơn
