![]() |
Gương mặt dễ mến trong cuộc sống đời thường của chị Trịnh Thị Len |
Chị Trịnh Thị Len, Tổng phụ trách Đội, đoàn viên Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Thị Trấn Nga Sơn 1, Thanh Hóa là người có tính tình cởi mở, gần gũi. Không chỉ là một cán bộ tích cực trong trường, chị còn là Tổng phụ trách được hơn 600 học sinh yêu quý.
Ít ai biết rằng, để có được thành tích như ngày hôm nay, bản thân chị Len đã không ngừng nỗ lực, cố gắng vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, với một người mẹ đơn thân khi tuổi còn quá trẻ, mọi chuyện không hề dễ dàng.
Chị hằng đêm trăn trở làm thế nào để vừa hoàn thành tốt mọi công việc ở trường mà vẫn xoay xở nuôi dạy con khôn lớn, khỏe mạnh.
Với chị, hạnh phúc là mỗi ngày đến trường được cống hiến hết sức lực, tâm huyết cho nghề, được giúp đỡ và chia sẻ những điều tốt đẹp với mọi người.
Từ năm 2011 đến nay, ở vị trí Tổng phụ trách Đội, chị Len thực hiện có hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Hằng năm, vào các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, chị đều tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực như: Hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, múa hát sân trường, các cuộc thi bổ ích nhằm tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho học sinh toàn trường, được địa phương đánh giá cao.
Chị luôn chủ động nắm bắt tình hình các em đội viên, gần gũi quan tâm như một giáo viên chủ nhiệm để kịp thời thăm hỏi, chia sẻ động viên giúp đỡ bằng các phần quà thiết thực.
Năm học 2020 – 2021, chị Len đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp huyện và vinh dự được Chi bộ nhà trường cử đi học lớp cảm tình Đảng. Không chỉ thực hiện tốt công việc chuyên môn tại nhà trường, chị Len còn là tấm gương sáng, nhiệt tình hết mình trong công tác xã hội tại địa phương.
Với đồng lương ít ỏi, lại là mẹ đơn thân, bố mẹ già yếu, anh em lại ở xa, chị Len là trụ cột chính trong gia đình. Năm nào cũng như vậy, cứ vào dịp nghỉ hè, nắng nóng như thiêu như đốt, chị tất tả ngược xuôi để mưu sinh. Chị phải gửi con gái cho mẹ trông nom, một mình đi buôn bán khắp các đường làng, ngõ xóm, chợ cóc… để kiếm thêm thu nhập.
Khi thì chị đi tận Bỉm Sơn mua trái cây về bán lẻ, lúc lại xuống ven sông để buôn ốc. Bán được hàng, chị lại hồ hởi mua áo đẹp, mua đồ chơi đẹp cho con gái. Mấy năm nay buôn bán khó khăn vì dịch bệnh thì nghỉ hè chị lại tranh thủ xin đi làm công nhân cho công ty gần nhà...
Năm tháng trôi qua, chị đã tự mình gồng gánh xây tạm được ngôi nhà cấp bốn lấy chỗ che mưa che nắng cho hai mẹ con. Đến thăm tổ ấm của mẹ con chị, nhìn ngôi nhà thiếu vắng đôi bàn tay của người đàn ông, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, càng thêm thương, thêm mến, thêm khâm phục nghị lực sống với những chuỗi ngày lo toan, bươn chải của chị.
Tâm sự với các cán bộ Công đoàn nhà trường, chị Len nghẹn ngào: "Tôi phải cố gắng hơn mỗi ngày để trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc và duy nhất cho con gái, cho cha mẹ già. Tôi ít khi than trách về những thiệt thòi mà bản thân trải qua, những khó khăn, vất vả của một người vừa là mẹ, vừa là cha. Tôi luôn dạy cho con gái tính tự giác, tự lập để sống có trách nhiệm, tự biết cách chăm sóc bản thân và giúp đỡ mẹ".
Mới ngày nào, cháu bé non nớt hay ốm vặt, thường theo mẹ lên trường vì không có ai trông, vậy mà năm học tới đây cháu đã bước vào lớp 1, bụ bẫm, ngoan ngoãn và mạnh dạn hơn rất nhiều. Các chị em trong Công đoàn nhà trường đều tấm tắc khen chị Len chăm con khéo léo.
![]() |
Cháu Minh Tâm – con gái chị Len năm nay bước vào lớp 1 |
Cảm thông với hoàn cảnh của chị nên Công đoàn nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ chị về thời gian, động viên tinh thần.
Mỗi lần gia đình chị có việc, dù lớn hay nhỏ, thì Chủ tịch Công đoàn trường đều quan tâm hết mực, phát động các đoàn viên đến thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ, động viên bằng cả vật chất lẫn tinh thần giúp chị vững tin vào cuộc sống.
Từng ấy năm chị chuyển về công tác tại Trường Tiểu học Thị Trấn Nga Sơn 1 với tư cách là một Tổng phụ trách Đội, tập thể đoàn viên Công đoàn nhà trường đều có chung suy nghĩ: Chị Len là nữ đoàn viên năng nổ, nhiệt tình, tham gia tốt các phong trào, hoạt động do các cấp Công đoàn phát động. Chị là một Tổng phụ trách Đội mẫu mực, có nhiều cách làm hay, giúp phong trào Đội và thiếu nhi của nhà trường có nhiều bước khởi sắc... Mặc dù hoàn cảnh gia đình éo le, làm mẹ đơn thân từ khi con chưa chào đời, lại chăm cha già mẹ yếu nhưng được sự giúp đỡ của Công đoàn nhà trường, chị vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
![]() Từ sự động viên, giúp đỡ của Ban giám hiệu và Công đoàn Trường Tiểu học Hà Châu (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá), cô ... |
![]() Chị Lâm Thị Bé Một sinh ra và lớn lên ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Năm 2012 chị theo chồng về lập nghiệp ... |
![]() Dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng chị Trần Thị Thanh Trúc - Công ty CP Cao su Tân Biên vẫn luôn giữ vững ... |
Tin mới hơn
