![]() |
Nỗi buồn khó nguôi ngoai của chị Nguyễn Thị Minh (vợ nam công nhân tử nạn Đỗ Xuân Hợp) bên cậu con trai mới 10 tháng tuổi. |
Cùng chia sẻ nỗi mất mát vô hạn của gia đình nạn nhân, ngày 21/2, phóng viên Cuộc sống an toàn đã tìm về nhà anh Hợp (ở đội 4, thôn An Bình, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Chị Nguyễn Thị Minh - vợ anh Đỗ Xuân Hợp tay bế cậu con trai 10 tháng tuổi mà lòng nặng trĩu, nói không nên lời, thi thoảng cất lên tiếng nấc nghẹn, cùng những giọt nước mắt luôn đọng trên khóe mắt.
Thay em dâu trao đổi với phóng viên, anh Đỗ Xuân Hưng, anh trai nạn nhân Hợp chia sẻ, gia đình em trai tôi sinh được hai cháu, bé gái lớn năm này 8 tuổi và bé trai còn quá nhỏ khi mới có 10 tháng tuổi. Kinh tế gia đình khá khó khăn, tằn tiện tích góp nhiều năm cùng sự hỗ trợ của gia đình nội ngoại, hai em tôi mới có thể xây được căn nhà này, mà đến nay cũng chưa thể hoàn thiện.
“Em dâu tôi hiện là giáo viên dạy hợp đồng ở một trường mầm non của xã, thu nhập thấp lắm, nên Hợp luôn là trụ cột gánh vác kinh tế cho gia đình. Nay xảy ra chuyện đau lòng này, khó khăn sẽ còn chồng chất, không biết em dâu và các cháu tôi sẽ sống ra sao những ngày tháng sau này”, anh Hưng giọng nghẹn ngào giãi bày.
Anh Hưng cũng mong muốn: "Gia đình chúng tôi đề nghị các ngành chức năng tại nơi em tôi làm việc cần sớm đưa ra kết luận chính xác nhất về toàn bộ vụ việc". Bởi theo anh thì qua hình ảnh trích xuất từ camera, gia đình vẫn có nhiều câu hỏi đặt ra về tính an toàn của các máy móc, thiết bị sản xuất tại công xưởng.
“Nếu xem lại hình ảnh thì không thể rõ được hết các máy móc hoạt động ra sao, độ an toàn cho công nhân lao động thế nào. Nên có lẽ cần sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng tỉnh Hải Dương, để chỉ rõ người sai, hay máy móc kém an toàn”, anh Hưng cho biết thêm.
Trao đổi cùng phóng viên Cuộc sống an toàn, ông Hoàng Quang Sơn, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Cẩm Giàng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hải Dương và cùng các ngành chức năng tìm hiểu sự việc, tổ chức dự đám tang anh Hợp tại Hưng Yên và động viên, chia sẻ sự mất mát cùng gia đình nạn nhân.
“Trong thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ bám sát diễn biến kết quả điều tra vụ việc để sớm có những tham mưu cụ thể cho LĐLĐ tỉnh Hải Dương trong việc đồng hành cùng các ngành chức năng giải quyết chế độ, chính sách, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân”, ông Sơn chia sẻ.
Chia tay gia đình anh Hợp mà câu nói nghẹn ngào của chị Minh không khỏi làm lòng người nặng trĩu, trăn trở: “Các anh hãy chung tay để đảm bảo an toàn cho mọi người, cho công nhân lao động, để sẽ không còn những sự việc đáng tiếc nữa xảy ra như chồng em. Nhà em, con em đã khổ rồi, đừng để ai phải chịu mất mát nữa”.
![]() |
Phóng viên trao đổi cùng gia đình anh Đỗ Xuân Hợp |
![]() |
Ban thờ tuềnh toàng trong căn nhà còn đang xây dựng dang dở |
![]() |
Giọt nước mắt vẫn luôn đọng trên khóe mắt của thiếu phụ trẻ. |
![]() Trên thế giới, tổng số người chết vì virus corona lên tới 2.360. Trong ngày 21/2, Italy cũng đã ghi nhận về ca tử vong ... |
![]() Một giáo viên ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa bị hội đồng kỷ luật của trường ra quyết định kỷ luật do đăng nội ... |
![]() Để phòng chống dịch Covid-19, học sinh được tạm nghỉ học, còn giáo viên thì nghỉ dạy, thời gian có thể kéo dài cả tháng ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
