Niềm vui Tết sớm của công nhân Đà Nẵng
Đời sống

Niềm vui Tết sớm của công nhân Đà Nẵng

ĐÌNH TOÀN
Tác giả: ĐÌNH TOÀN
Sáng 12/1, không khí tại Nhà Văn hóa Lao động TP. Đà Nẵng rộn ràng với hàng trăm đoàn viên và công nhân tham gia chương trình “Ngày hội đoàn viên – Chào xuân Ất Tỵ 2025”.

Sự kiện do Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động quận Hải Châu và Nhà Văn hóa Lao động TP. Đà Nẵng phối hợp tổ chức, nhằm chăm lo thiết thực cho người lao động.

Từ sáng sớm, chị Trần Thị Thanh, công nhân Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, đã cùng các đồng nghiệp có mặt tại địa điểm tổ chức. Với chị Thanh, đây không chỉ là dịp nhận quà Tết mà còn là cơ hội tận hưởng không khí Tết sớm.

Đoàn viên, công nhân lao động Đà Nẵng vui Tết đoàn viên sớm
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng và lãnh đạo quận Hải Châu tặng quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn sáng 12/1. Ảnh: Đình Toàn

Năm nay, chị được trao tặng một phần quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm 300 nghìn đồng hàng hóa và 700 nghìn đồng tiền mặt.

Chia sẻ niềm vui, chị nói: “Vui lắm! Không khí Tết như đến sớm hơn. Năm nay tuy kinh tế còn khó khăn, nhưng công đoàn và công ty đã chăm lo chu đáo cho anh chị em công nhân chúng tôi. Điều đó tạo cho tôi rất nhiều động lực. Tôi hy vọng năm mới, công ty phát triển hơn, việc làm nhiều hơn, thu nhập tăng và tổ chức công đoàn có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa để chăm lo cho người lao động”.

Đoàn viên, công nhân lao động Đà Nẵng vui Tết đoàn viên sớm
Chấm điểm "Mâm cơm ngày Tết" của công nhân lao động tại chương trình "Ngày hội đoàn viên - Chào xuân Ất Tỵ". Ảnh: Đình Toàn

Chị Nguyễn Thị Như, một công nhân tại Công ty Sinaran Việt Nam, vẫn còn chưa hết xúc động khi nhận được phần quà Tết từ Công đoàn. Chị quê Gia Lai, chồng là người Quảng Trị, cả gia đình đang thuê trọ trong một căn phòng nhỏ tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Chồng chị làm lao động tự do, con trai mới 10 tháng tuổi, cuộc sống còn chồng chất những nỗi lo toan.

Trước đây, mỗi lần nghĩ đến chi phí đi lại, quà cáp, chị lại thấy lòng trĩu nặng. Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác. “Công đoàn thành phố tặng vé xe, giờ thì không phải lo phương tiện nữa,” chị cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Không chỉ vậy, chị còn nhận được phần quà Tết trị giá 1 triệu đồng, trong đó có cả hàng hóa và tiền mặt. “Công ty cũng có thưởng riêng, nên năm nay chắc sẽ có ít quà để mang về quê cúng tổ tiên, ông bà ngày Tết”, chị chia sẻ.

Đoàn viên, công nhân lao động Đà Nẵng vui Tết đoàn viên sớm
Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và Các khu công nghiệp Đà Nẵng Nguyễn Thành Trung tặng Tết quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đình Toàn

Buổi chiều cùng ngày, hình ảnh anh Vũ Văn Tiệp, công nhân Chi nhánh Công ty TNHH Pixels, nhận quà từ ban tổ chức khiến nhiều người cảm động.

Quê ở Hải Dương, nhưng đã nhiều năm nay anh Tiệp gắn bó với Đà Nẵng để mưu sinh. Cuộc đời anh không dễ dàng khi cơn sốt bại liệt từ nhỏ đã khiến đôi chân anh không thể bước đi. Người bạn đời của anh – một phụ nữ Quảng Nam hiền lành – cũng chịu chung số phận nghiệt ngã sau một vụ tai nạn. Hiện tại, cả gia đình với hai con nhỏ đều phụ thuộc vào đồng lương của anh Tiệp, làm công nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

“Món quà này là món quà Tết đầu tiên gia đình mình nhận được năm nay. Nó thật sự rất ý nghĩa và giá trị với gia đình mình. Cảm động lắm! Mình cảm ơn Công đoàn và chúc mọi người có một cái Tết ấm cúng, đoàn viên. Mong rằng năm mới mọi người sẽ có được nhiều thành công”, anh Tiệp nói.

Đoàn viên, công nhân lao động Đà Nẵng vui Tết đoàn viên sớm
Anh Vũ Văn Tiệp nhận quà Tết của Công đoàn TP. Đà Nẵng. Ảnh: Đình Toàn

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động TP. Đà Nẵng, cho biết, chương trình năm nay được chuẩn bị suốt hơn một tháng với nguồn lực 12,5 tỷ đồng. Ban Tổ chức đã trao 8.800 suất quà trị giá 8,8 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chương trình còn tặng 2.098 vé tàu, xe miễn phí giúp người lao động xa quê có thể trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Đặc biệt, “Ngày hội đoàn viên – Chào xuân Ất Tỵ 2025” tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn như thi trang trí mâm cỗ, nấu ăn ngày Tết, hội thi giọng hát Karaoke đoàn viên và các trò chơi dân gian. 10 gian hàng phúc lợi tại sự kiện cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu với giá giảm 5 - 50%, mang đến cho người lao động cơ hội mua sắm Tết tiết kiệm.

Đoàn viên, công nhân lao động Đà Nẵng vui Tết đoàn viên sớm
Đoàn viên làm bánh chưng dự thi tại “Ngày hội đoàn viên – Chào xuân Ất Tỵ 2025”. Ảnh: Đình Toàn
Đoàn viên, công nhân lao động Đà Nẵng vui Tết đoàn viên sớm
Công nhân lao động Đà Nẵng tham gia trò chơi dân gia ném vòng bắt vịt. Ảnh: Đình Toàn

“Đây là năm thứ 10 chương trình được tổ chức. Qua mỗi năm, chúng tôi đều cố gắng mở rộng quy mô và cải thiện chất lượng hoạt động. Mục tiêu là giúp đoàn viên, công nhân có một cái Tết ấm áp, đầy tình nghĩa. Chúng tôi hy vọng cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác sẽ tiếp tục đồng hành với công đoàn trong sứ mệnh chăm lo đời sống người lao động,” bà Nhung nhấn mạnh.

Sau gần 10 năm tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” với chủ đề, quy mô, hình thức khác nhau, đoàn viên, người lai động đã đón nhận nhiều tình cảm, nhiều chương trình phúc lợi thiết thực do tổ chức Công đoàn mang lại; cộng đồng doanh nghiệp, các đối tác phúc lợi cũng ghi nhận sự nỗ lực của Công đoàn, muốn đồng hành, chung tay để chăm lo tốt hơn cho đời sống người lao động.”, bà Nhung chia sẻ.

Video: Công nhân Đà Nẵng vui Tết đoàn viên Xuân Ất Tỵ

Đọc nhiều

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm