![]() |
Chị Anh đang điều khiển xe 3 bánh lùi vào đuôi xe thu gom rác. Ảnh: Hoàng Hà |
Chị Anh 45 tuổi(Gia Lâm) cho biết: “Chị làm ở tổ lao công này được gần 20 năm rồi, công việc của chị là đi thu gom rác của các nhà dân, ngày nào cũng 8 xe 3 bánh đầy vật. Ngày trước rác còn ít và người dân có ý thức hơn bây giờ nên chị nhàn hơn, nhưng bây giờ công nhân của các công ty đến nhiều, ý thức kém lắm, cả người dân cũng vậy, không chịu bỏ đồ vào túi nilong mà đổ tung tóe ra chỗ để rác, bọn chị phải quét và cho vào túi nilong rồi buộc lại. Ngày mưa đã khổ, ngày nắng còn khổ hơn vì rác phân hủy nhanh, mùi rác thối bốc lên kinh khủng, nhiều hôm làm xong chị không thể ăn được cơm vì cứ bị mùi rác gây buồn nôn. Sức khỏe chị giảm sút đi nhiều, chị đi khám bệnh suốt vì ho và đau đầu, chị không có nhiều tiền đi viện nên chỉ mua thuốc về uống. Giờ chị già rồi muốn chuyển việc khác cũng khó”.
![]() |
Chị Huệ đang dùng hết sức mình để đẩy những túi rác rơi từ thùng xe 3 bánh vào trong xe thu gom rác. Ảnh: Hoàng Hà |
Cùng tổ của chị Anh có chị Huệ 35 tuổi (Gia Lâm), chị huệ chia sẻ: “Bọn mình phải làm ca, mình làm ca 2 từ 14h chiều – 22h đêm hoặc đến hết rác thì thôi. Nhà mình có 3 đứa con, lương mình chỉ được gần 5 triệu nên ngoài thời gian đi làm ở đây mình phải đi làm thêm buổi sáng như đi rửa bát thuê hoặc lau nhà để thêm tiền cho các cháu ăn học. Mình cũng tính chuyển nghề vì nghề này cũng mất vệ sinh lắm nhưng con mình còn nhỏ, chồng thì lại ốm đau suốt, mình cần nhiều tiền nuôi các cháu ăn học. Làm ở đây các chị em tạo điều kiện đổi ca cho mình để có nhiều thời gian để đi làm thêm chỗ khác.
Công việc thì vất vả và nguy hiểm nữa. Vất cả vì đêm hôm mò mẫm quét rác, nguy hiểm vì mùi rác thối ảnh hưởng đến sức khỏe và phần nữa mình quét trên đường, khi các xe tham gia giao thông đang chạy rất nhanh, nếu không may có thể bị tai nạn bất cứ khi nào. Nhất là khi trời mưa, những cơn mưa xối xả lại phải làm việc liên tục, gần 8 tiếng đồng hồ nên dường như những chiếc áo mưa không còn phát huy tác dụng. Mình đã mặc 3, 4 lớp áo mưa nhưng người lúc nào cũng ẩm ướt, nhớp nháp khó chịu”.
![]() |
Em Huyền đang đánh xe 3 bánh lùi vào đuôi xe thu gom rác. Ảnh: Hoàng Hà |
Khi tôi đang nói chuyện với chị Huệ thì có 1 chiếc xe 3 bánh chở đầy rác phi tới, chị Huệ bảo: "Đó là cái Huyền (35 tuổi), nhà nó trước khá giả lắm nhưng chồng nó phá quá, giờ nhà không còn gì, nó mới lấy chồng được 4 năm. Giờ một nách 2 đứa con, thằng chồng thì suốt ngày ăn chơi không chịu làm, con nhỏ mới được 3 tháng nó đã xin đi làm ngay, rồi xin làm thêm để có thêm tiền mua sữa cho các con. Hôm trước nó kể người vừa đi làm về mệt chưa kịp tắm rửa thì con bé đã chạy vào ôm mẹ đòi bú, bú xong thì con bé mẩn hết người vì ôm mẹ mặc quần áo bẩn chưa kịp thay, làm nghề này khổ lắm em ạ".
Khi ánh đèn đường bật sáng các anh chị lao công lại luôn tay quét trên mọi nẻo đường. Khắp các ngõ xóm, phố phường Hà Nội tiếng kẻng thu rác như một âm thanh quen thuộc với tất cả mọi người. Không ngại gian khổ, mùi hôi thối bụi bẩn và nhem nhuốc, các anh chị vẫn ngày đêm làm việc quên mình. Khi được hỏi ước muốn của mình thì điều đầu tiên mà tất cả các anh chị cùng muốn đó là mong mọi người có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đừng xả rác bừa bãi và sau đó mới mong tiền lương được cải thiện hơn cho anh em đỡ vất vả.
![]() Ung thư phổi là bệnh ác tính ở phổi. Ở Việt Nam, ung thư phổi là nguyên nhân chính gây tử vong ở nam giới, ... |
![]() Thực quản là đoạn ống tiêu hóa nối giữa hầu họng với dạ dày. Ung thư thực quản là bệnh ác tính đường tiêu hóa ... |
![]() Thực quản là đoạn ống tiêu hóa nối giữa cổ họng và dạ dày. Ung thư thực quản đứng thứ tám trên toàn cầu cả ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
