![]() |
Gia đình ông Phạm Văn Thìn "cúng cơm" trưa cho người con gái hiếu thảo bạc mệnh - Ảnh: Đức Lộc |
Ngày 2/11, nhiều gia đình ở Can Lộc (Hà Tĩnh) nghi có người thân tử vong trong số này xác nhận đã có người xưng là thông dịch viên của nhà chức trách Anh gọi điện thông báo con họ chính là một trong số 39 thi thế được phát hiện trong container ở Anh ngày 23/10.
Trong tiết trời mưa phùn rét buốt đầu tháng 11, chúng tôi tìm về gia đình Phạm Thị Trà My, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Trà My được gia đình nghi ngờ là một trong 39 người tử vong trong chuyến container ở Anh.
Trong không khí tang thương, Phạm Văn Thìn (bố của Trà My) đau xót: “Tối hôm qua, có một người xưng là thông dịch viên cho nhà chức trách của nước Anh gọi về báo tin em nó là một trong số 39 người bị chết trong container ngày 23/10. Dù đã tiên lượng sự việc nhưng nghe hung tin của con gái, vợ chồng tôi ngã quỵ, suy sụp hoàn toàn”.
“Giờ thì đúng là thật rồi các chú à, cháu nó mãi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Gia cảnh gia đình tôi cũng chẳng khấm khá gì, giờ đây chúng tôi chỉ biết trông đợi vào sự giúp đỡ của hai nước cũng như các nhà hảo tâm để sớm đưa thi thể cháu về với quê hương”, ông Thìn Chua chát.
Gần trưa, vợ chồng ông Thìn lúi húi chuẩn bị bữa cơm cúng đặt lên bàn thờ vọng của con gái đang ở cách xa nửa vòng trái đất. Giấc mộng ở trời Tây không thành, vợ chồng ông Thìn cũng mất luôn đứa con gái độc nhất, còn nỗi đau xót nào hơn. 10 ngày qua, bà Nguyễn Thị Phong (mẹ của Trà My) đã cạn nước mắt vì thương cô con gái hiền lành, hiếu thảo. Ôm bàn thờ vọng của con gái, bà Phong khóc than: “Ông trời ơi, răng nỡ cướp mất con của tui đi. Đời con răng khổ rứa ri My ơi! Con hứa với mẹ đi hết chuyến ni rồi về lấy chồng mà...”.
Cách đó không xa, gia đình em Nguyễn Đình Lượng, thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh những ngày này cũng nhuốm một màu tang tóc. Ông Nguyễn Đình Gia (bố em Nguyễn Đình Lượng) cho rằng Lượng chính là một trong số 39 người bị chết trong container ở nước Anh.
![]() |
Ông Nguyễn Đình Gia suy sụp hoàn toàn sau khi nhận được hung tin từ trời Âu - Ảnh: Đức Lộc |
Trong phòng khách, ông Nguyễn Đình Gia thắp nén hương lên bàn thờ vọng của đứa con trai. Cũng như gia đình ông Phạm Văn Thìn, tối qua gia đình ông Gia cũng nhận được cuộc điện thoại từ trời Tây gọi về với nội dung tương tự.
Với vẻ mặt vô hồn, cặp mắt trũng sâu và ngấn lệ, ông Gia đau đớn nói: “Trước giờ gia đình tuy lập bàn thờ vọng cho cháu Lượng nhưng vẫn hy vọng, ngóng chờ một phép màu từ nước Anh nhưng từ tối qua nhận được hung tin thì sụp đổ hoàn toàn rồi các chú ơi. Cháu Lượng đã ra đi thật rồi”.
“Giờ gia đình tôi chỉ mong sao Chính phủ hai nước giúp đỡ để sớm đưa thi thể cháu Lượng về quê càng sớm càng tốt. Nếu để gia đình tự lo liệu thì thật sự chúng tôi không biết phải làm sao”, ông Gia mong mỏi.
Đến thời điểm hiện tại, người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam khẳng định có nạn nhân người Việt trong vụ 39 thi thể trong container ở Anh. Tuy nhiên việc xác định danh tính thì còn phải chờ thời gian.
Trong khi đó, tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã có 24 gia đình trình báo cho cơ quan chức năng về việc người thân của họ mất liên lạc khi tìm đường nhập cư trái phép vào nước Anh.
![]() Liên quan vụ phát hiện 39 thi thể trong xe container ở Anh, Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, ... |
![]() Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự với hành vi tổ chức, môi giới đưa người trốn đi nước ngoài ... |
![]() Cho rằng con mình đã tử vong trong chuyến đi định mệnh đến Anh quốc, nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã lập... ... |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
