Đời sống

Người "cõng" cát và xi măng xây trường học ở vùng cao

LÊ THỊ THÚY KIỀU - Trường TH Hai Bà Trưng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Kỹ sư Nguyễn Bình Nam - người đã dành trọn cả tuổi thanh xuân để biến những ước mơ trở thành hiện thực cho những em nhỏ còn nhiều khó khăn ở vùng cao của dải đất miền Trung.
Người
Kỹ sư Nguyễn Bình Nam (Ban Truyền thông Tổng công ty Điện lực miền Trung - EVNCPC). Ảnh: Kênh 14

Sinh thời Bác Hồ kính yêu mong muốn “mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp”. Cuộc sống quanh ta có những con người rất bình dị nhưng những con người như vậy lại khiến nhiều người phải nhớ khi nhắc đến. Họ là những tấm gương sáng cho chúng ta học tập và noi theo.

Đúng như vậy, có một người như bao người bình dị khác nhưng đã khiến tôi rất ngưỡng mộ bởi sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, lòng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái. Người tôi muốn nói đến là kỹ sư Nguyễn Bình Nam (Ban Truyền thông Tổng công ty Điện lực miền Trung - EVNCPC) - người đã dành trọn cả tuổi thanh xuân để đến với hành trình xây dựng những ước mơ, biến ước mơ trở thành hiện thực cho những em nhỏ còn nhiều khó khăn ở vùng cao của dải đất miền Trung. Nhiều năm qua, cứ hễ đến cuối tuần là anh Bình Nam cùng nhóm bạn lại vác ba lô lên đường đi khảo sát xây dựng trường học ở vùng cao.

Anh Nam hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Bạn thương nhau. CLB thành lập từ năm 2010 với mục tiêu là giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt dọc dải đất miền Trung.

Hơn 10 năm, hành trình theo dọc miền Trung nắng và gió, 15 điểm trường được xây mới – thắp sáng ước mơ con chữ cho hàng nghìn trẻ em - đây là những món quà anh Nam và các anh em CLB Bạn thương nhau đã dành tặng các em nhỏ.

Năm 2012, khi tổ chức thiện nguyện chương trình Tết tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), chứng kiến trường học tạm bợ ở thôn Nước Ui, xã Trà Mai đã khiến anh và các thành viên trong CLB không thể cầm lòng.

Khi trở về thành phố, anh và các anh em đã quyết tâm xây một ngôi trường kiên cố cho các bạn nhỏ ở thôn Nước Ui. Mỗi ngày chỉ làm được từ 6 đến 9 giờ sáng vì mưa như trút nước; vận chuyển vật liệu vô cùng vất vả, cả nước uống, thức ăn cho thợ cũng là vấn đề nan giải nhưng hình ảnh các em nhỏ ngồi học bị nước mưa dột ướt trong ngôi trường nằm cheo leo trên triền núi với gỗ và mái tôn thủng đã thôi thúc anh Nam và các anh em trong CLB.

Sau 7 tháng, ngôi trường mới đã được hoàn thành. Nhìn các em vui mừng khi được học ở ngôi trường khang trang, anh Nam và CLB quyết định chuyển hoạt động tình nguyện về giáo dục miền núi với phương châm “Đi thật xa – Nơi thật khó – Đến tận nơi – Trao tận tay”.

Người
Ngôi trường đầu tiên: Trường Tiểu học Kim Đồng (điểm trường Nước Ui)

Từ năm 2013 đến nay, 15 điểm trường được hoàn thành ở những vùng núi Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum, đây là con số không hề nhỏ. Để có một ngôi trường kiên cố, anh và các bạn đã không ngừng kêu gọi, ra sức vận động kinh phí từ các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân. Nhiều khi đang triển khai xây dựng trường thì số tiền đã vượt quá so với dự kiến ban đầu mà CLB đã vận động, thế là các bạn trong CLB làm luôn công việc của một người thợ vừa đi kêu gọi thêm để ngôi trường cho các em hoàn thành đúng tiến độ.

Vận chuyển vật liệu đến với các điểm trường gặp rất nhiều khó khăn như chưa có cầu, hay đường sá nhỏ hẹp, cheo leo, có chỗ lại bị sạt lở, xe không đi được… mà thời gian thì rất gấp. Trong khi các em học sinh ở huyện miền núi cần ngay một ngôi trường đảm bảo cho việc học tập ở khu tái định cư và phải xong trước mùa lũ, anh Nam và các anh em đã vận động Nhân dân cùng chính quyền địa phương, họp dân và tổ chức cho bà con vận chuyển hàng trăm tấn vật liệu để xây trường. Vì vậy tất cả các vật liệu đều được vận chuyển bằng thuyền bè hoặc bằng xe trên những con đường lầy đầy đất bùn, có khi xe không đi được thì phải vận chuyển bằng sức người.

Có điểm trường (điểm Trường Tắk Rối) đã xây xong thì sau cơn bão số 9 (cuối tháng 10/2020) bị sập. Nằm cách xa sông Tranh, nước chưa khi nào dâng tới, nhưng cơn lũ khủng khiếp đã cuốn phăng mọi thứ chỉ để lại ngổn ngang bùn đất, gạch đá. Thế là anh và các bạn lại vận động kêu gọi các mạnh thường quân xây lại trường. Từ sự kêu gọi, “Mỗi người một viên gạch, chung tay cho điểm Trường Tắk Rối hồi sinh” anh Nguyễn Bình Nam – Chủ nhiệm CLB đã có hơn 600 triệu đồng từ sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm.

Người
Điểm trường Tắk Rối trước cơn bão số 9 vào tháng 10/2020.
Người
Điểm trường Tắk Rối được "tái sinh".

Nhờ sự chung tay, kết nối giữa CLB Bạn thương nhau, bằng tất cả tâm huyết và nhiệt tình của mình, lần lượt từng ngôi trường mới được xây dựng kiên cố, ít nhất là vách gỗ ở các huyện miền núi khang trang mọc lên với khoảng 100 phòng học ở các điểm lẻ xa xôi. Từ điểm trường đầu tiên với kinh phí chỉ hơn 100 triệu đồng, đã có nhiều ngôi trường xây dựng đến 600 triệu đồng. Tất cả đều kiên cố, có phòng học, phòng cho các thầy cô giáo sinh hoạt, bếp, nhà vệ sinh…

Khi đến với trẻ em vùng cao, gặp gỡ các em nhỏ, những đứa trẻ gầy gò, thấp bé, ngày ngày đi bộ đến trường với nắm cơm chỉ có rau rừng và muối, anh Nam và CLB đã quyết tâm mang đến cho các em những bữa cơm có đầy đủ chất dinh dưỡng. Từ đó các anh đã triển khai thêm các hoạt động “Bữa cơm miền núi”, “Én nhỏ vùng cao”. "Tủ sách vùng cao”, “Tủ thuốc vùng cao” để hỗ trợ cho các em vùng cao tại gần 20 điểm trường miền núi của Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Người
Vận chuyển vật liệu vào xây trường.

Là thủ lĩnh của CLB Bạn thương nhau hơn 10 năm qua, anh Nam bảo, điều mừng nhất là bắt đầu thấy cuộc sống của các em nhỏ vùng cao được cải thiện nhờ sự quan tâm của xã hội. Anh luôn tin tưởng rồi mai đây sẽ có rất nhiều đểm trường kiên cố ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên mọc lên thay thế cho những điểm trường tạm bợ, xập xệ. Các em nhỏ sẽ có thêm thịt, thêm sữa trong những bữa cơm, có thêm quần áo mới trong những ngày đông lạnh. Cuộc sống còn thiếu thốn đủ thứ nhưng các em vẫn luôn có nụ cười hồn nhiên, lễ phép và chăm chỉ học tập… Còn với các giáo viên ở miền xuôi lên cắm bản, cắm rừng cũng có chỗ ở lại, yên tâm dạy chữ cho học sinh.

Không những “cõng" cát và xi măng lên xây các trường ở vùng cao mà trong đợt dịch vừa qua, anh Nam cùng các bạn của mình trong CLB Bạn thương nhau đã kêu gọi tặng 20 máy sát khuẩn và đo thân nhiệt cho 20 trường học ở vùng miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị; tặng 900 bộ đồ bảo hộ cho Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam (nơi điều trị các F0),.. Ngoài ra, từ ngày 28/10/2021 đến 21/11/2021, anh Nam và các bạn đã có 46 chuyến xe miễn phí để chở các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, F1,...

Người
Anh Nam và các bạn đã có 46 chuyến xe miễn phí để chở các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, F1,...

Là một người con, là giáo viên của thành phố Đà Nẵng, tôi rất ngưỡng mộ anh Nguyễn Bình Nam và các thành viên của CLB Bạn thương nhau. Thật sự rất cảm ơn anh và các bạn trong CLB đã mang trái tim lớn đến với các em nhỏ ở vùng cao. Xin chúc anh và các thành viên đầy sức khoẻ để tiếp tục giúp đỡ các em nhỏ và những con người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Người
Thể lệ cuộc thi viết về công nhân, viên chức, lao động TP Đà Nẵng lần thứ I Thể lệ cuộc thi viết về công nhân, viên chức, lao động TP Đà Nẵng lần thứ I

Cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) TP Đà ...

"Người truyền lửa"

Qua bài viết này, tôi xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ và sẽ học tập theo cô làm những điều tốt đẹp. Tôi xin ...

Nữ cán bộ công đoàn trách nhiệm, giàu nhiệt huyết Nữ cán bộ công đoàn trách nhiệm, giàu nhiệt huyết

Cô Trần Thị Như Phụng - Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Anh đã tự khẳng định mình không chỉ ...

Cây sáng kiến của Điện lực Đà Nẵng Cây sáng kiến của Điện lực Đà Nẵng

Anh Lê Hoài Sơn, công tác tại Phòng Kỹ thuật - Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và đồng nghiệp cho ra đời ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm