Nam công nhân xin mì tôm cho mẹ: Ấm áp tình người trong hoạn nạn
Đời sống

Nam công nhân xin mì tôm cho mẹ: Ấm áp tình người trong hoạn nạn

NHÓM PV
Tác giả: NHÓM PV
Châu và mẹ đã khóc rất nhiều trước tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của mọi người, nhất là khi câu chuyện của mẹ con Châu được kể lại trên Tạp chí Lao động và Công đoàn và sự lan tỏa trên truyền thông, mạng xã hội. Với Châu, giữa tận cùng của bất hạnh đã có "ánh sáng cuối đường hầm" và đó là động lực để Châu vè mẹ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, khắc phục khó khăn để vươn lên...
Câu chuyện người công nhân suy kiệt lên mạng xin mì tôm nuôi mẹ

Những tấm lòng thơm thảo

Ngày 28/7, Tạp chí Lao động và Công đoàn đăng bài viết về “Câu chuyện người công nhân suy kiệt lên mạng xin mì tôm nuôi mẹ”.

Đó là Hoàng Thủy Châu (SN 1987, quê quán ở tỉnh Quảng Nam). Hơn mười năm trước, Châu cùng mẹ (gần 70 tuổi) lang bạt vào tận Bình Dương mưu sinh. Hai mẹ con thuê căn phòng trọ tại địa chỉ số 629/3 (khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ngày thường, mẹ Châu đi phụ rửa chén bát cho một quán bún riêu, còn Châu đi làm công nhân ở nhiều công ty khác nhau.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2022, sức khỏe Châu bắt đầu suy giảm. Khi đi khám thì phát hiện mình mắc nhiều chứng bệnh: viêm loét dạ dày, xuất huyết đại tràng, nhiễm trùng đường ruột, suy kiệt cơ thể… và có nguy cơ bị ung thư... Từ đó, bao nhiêu tiền bạc, vật chất mà hai mẹ con dành dụm được bấy lâu đã “không cánh mà bay” theo căn bệnh mỗi ngày trầm trọng hơn.

Vụ nam công nhân xin mì tôm cho mẹ: Ấm áp tình người trong hoạn nạn

Nhiều người tốt bụng không thể đến trực tiếp đã nhờ shipper gửi thực phẩm hỗ trợ cho mẹ con Châu. Ảnh: P.V.

Để có tiền điều trị, Châu đã phải bán luôn chiếc xe máy (được 6 triệu đồng) vốn là phương tiện đi lại duy nhất để mưu sinh; đến nỗi cái bếp gas và vỏ bình gas trong phòng trọ cũng phải bán (550.000đ), nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà cứ ngày một trầm trọng hơn.

Hôm đó, hai mẹ con hết tiền, trong nhà cũng không còn thứ gì ăn được; Châu thì nằm một chỗ do bệnh bộc phát; cậu đã phải lên mang xã hội xin… mì tôm cho mẹ.

Sau Tạp chí Lao động và Công đoàn đăng tải bài viết, rất nhiều người đã cảm động, và hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn của Châu.

“Ở đời này, con cái vì mẹ, vì cha thì không có gì đáng xấu hổ, miễn là không làm chuyện gì vi phạm pháp luật. Chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Châu, và mong muốn chia sẻ một chút tình, để góp phần giúp hai mẹ con em vượt qua lúc hoạn nạn như bây giờ”, một mạnh thường quân tìm đến để hỗ trợ (xin được giấu tên) chia sẻ với chúng tôi sau khi đọc bài báo.

Vụ nam công nhân xin mì tôm cho mẹ: Ấm áp tình người trong hoạn nạn
Tài khoản có tên “LS Nguyễn Danh Huế” mong muốn gửi tặng Châu một chiếc xe máy. Ảnh chụp từ màn hình.

Chị Dương Thị Mai Khanh, giáo viên ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (một trong số những người hỗ trợ cho Châu), chia sẻ: “Đọc xong bài viết, tôi cảm thấy hoàn cảnh của em Châu thật đáng thương!, em ấy cần lắm những sự sẻ chia của mọi người để xoa dịu nỗi đau. Tôi mong Châu có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng để em có thể được thăm khám và chữa bệnh, mau khỏe mạnh và đi làm để nuôi mẹ già”.

Thông qua bình luận trên Facebook, một tài khoản có tên “LS Nguyễn Danh Huế” đã nhờ chúng tôi liên hệ với Châu với mong muốn gửi tặng Châu một chiếc xe máy để lâu không dùng. Anh cũng cho biết, xe sẽ được bảo dưỡng trước khi gửi tặng Châu. Bình luận này đã nhận được hơn 100 lượt yêu thích từ mọi người.

Bên cạnh đó, một bạn đọc khác đã liên hệ, cho biết mình là bác sĩ ở quận 7, TP. HCM, sau khi đọc bài báo đã rất cảm động trước hoàn cảnh của Châu. Anh nhờ chúng tôi liên hệ để hỗ trợ điều trị bệnh cho hai mẹ con Châu. Toàn bộ chi phí điều trị sẽ được miễn phí cho tới khi nào Châu khỏe lại để đi làm.

Vụ nam công nhân xin mì tôm cho mẹ: Ấm áp tình người trong hoạn nạn
Một mạnh thường quân muốn điều trị bệnh miễn phí cho Châu. Ảnh chụp từ màn hình.

Ngoài ra, khi biết được hoàn cảnh và bệnh tình của Châu, một thầy thuốc ở tận Hà Nội đã tìm cách liên hệ để giúp đỡ. Sau khi trao đổi, nắm cặn kẽ bệnh tình của Châu, anh đã xin địa chỉ để gửi thuốc vào Nam cho Châu và mẹ uống.

Còn anh M. (nhân vật không muốn nêu tên, phường Bến Thành, quận 1, TP. HCM) cho biết: Trong thế đường cùng, nhưng Châu chỉ lên mạng xin ít gói mì, cậu ấy từ chối nhận tiền vì sợ mọi người nghĩ mình lừa đảo. Một người có lòng tự trọng như vậy, chắc chắn không thể đi “xin ăn” cho mình, cậu ấy vì mẹ, làm hết tấm lòng hiếu thảo của người con.

“Tôi cũng từng lâm vào hoàn cảnh cùng cực nên rất thấu hiểu nỗi đau Châu đang gặp phải. Qua các kênh truyền thông và mạng xã hội, tôi tìm được số tài khoản của Châu, và có chuyển khoản hỗ trợ em ít tiền. Tôi nghĩ đó là việc mình nên làm và phải làm, như tôi từng được người khác giúp đỡ lúc khó khăn. Người Việt Nam mình luôn ấm áp nghĩa tình trong hoạn nạn là vậy. Hy vọng Tạp chí Lao động và Công đoàn sẽ tiếp tục bám sát cơ sở để kịp thời có thông tin về những người lao động nghèo khó như vậy để xã hội cùng chung tay giúp đỡ”, anh M. nói.

Bạn đọc có nick “Hang vu” thì gọi hoàn cảnh của Châu “thật đáng thương tâm”; đồng thời bày tỏ mong muốn: "Mong Tạp chí Lao Động và Công đoàn làm đầu mối để mọi người giúp đỡ Châu chữa khỏi bệnh.".

Công đoàn Bình Dương sẽ đồng hành giúp Châu trị bệnh

Tính đến hôm nay (29/7) đã có gần 100 người liên hệ hỗ trợ cho mẹ con Châu, bao gồm, các thực phẩm, nhu yếu phẩm và tiền.

Vụ nam công nhân xin mì tôm cho mẹ: Ấm áp tình người trong hoạn nạn

Châu và mẹ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng, những tấm lòng thơm thảo đã giúp đỡ họ; đồng thời hứa sẽ sử dụng số tiền này vào đúng mục đích trị bệnh, lo cho cuộc sống tốt hơn. Ảnh: P.V

Anh Trịnh Ngọc Sơn, chủ nhà trọ nơi Châu thuê ở Bình , cho biết: Những ngày qua đã có nhiều tấm lòng hảo tâm tìm đến tặng nhu yếu phẩm như: mì tôm, đường, sữa, dầu ăn... cho Châu. Do Châu cùng mẹ đi về Bạc Liêu bốc thuốc Nam chữa bệnh, nên Châu đã đồng ý cho anh Sơn nhận quà thay, tổng giá trị khoảng 2 triệu đồng, và anh đã chuyển toàn bộ giá trị nhu yếu phẩm đó cho Châu.

Cũng trong hôm nay (29/7), Châu đã liên hệ với phóng viên chúng tôi, cho biết: “Từ hôm qua đến nay em nhận được rất nhiều hỗ trợ. Em và mẹ đã khóc rất nhiều trước tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của mọi người”.

Châu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cộng đồng, những tấm lòng thơm thảo đã giúp đỡ cậu; nhất là phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn đã không ngại đường xa, vượt hàng trăm cây số giữa lúc mưa dông, tìm đến tận nơi để viết bài về hoàn cảnh của Châu.

“Nhờ đó, em nhận được nhiều sự giúp đỡ, đó như ánh sáng khi em đang ở cuối đường hầm. Em hứa sẽ sử dụng số tiền này vào đúng mục đích, cố gắng lo điều trị thật tốt để mau hết bệnh, đi làm trở lại để lo cho mẹ; không phụ lòng cô bác anh chị em đã thương em và hỗ trợ cho em.”, Châu nói.

Đồng chí Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết: Ngay sau khi nắm thông tin về hoàn cảnh của Châu, LĐLĐ tỉnh đã tìm cách kết nối, kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ cho Châu.

“Do bệnh tình, Châu đã nghỉ việc, không còn làm công nhân ở công ty nào. Dù vậy LĐLĐ tỉnh vẫn sẽ hết lòng hỗ trợ, chúng tôi luôn xác định: Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau, hay rơi vào cảnh cùng cực.”, đồng chí Kim Loan bày tỏ, đồng thời cho biết thêm: Ngoài việc kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ, LĐLĐ tỉnh cũng sẽ kết nối những bệnh viện, cơ sở y tế uy tín để hỗ trợ điều trị bệnh cho Châu một cách tốt nhất.

Mọi sự giúp đỡ cho Châu, xin liên hệ: Hoàng Thủy Châu. Số điện thoại liên lạc: 0985215690. Số tài khoản ngân hàng: 0281000426563 – ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản: Hoàng Thủy Châu.
“Mang âm nhạc đến bệnh viện” xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân ung thư “Mang âm nhạc đến bệnh viện” xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân ung thư

Chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" được sáng lập bởi ca sĩ Thái Thùy Linh với thông điệp: “Chúng tôi không biểu diễn, ...

Cần Thơ: Chung tay ngăn chặn những nỗi đau do tai nạn lao động Cần Thơ: Chung tay ngăn chặn những nỗi đau do tai nạn lao động

Lãnh đạo TP Cần Thơ kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội nhằm hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn lao động ...

Nỗi đau gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai Nỗi đau gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Sẽ không có gì bù đắp được những nỗi đau tận cùng khi nhiều gia đình mãi mãi mất đi người thân sau tai nạn ...

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm