![]() |
Bà Trần Quý Dân – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May 10 (trái) tặng quà, động viên, thăm hỏi đoàn viên Đinh Thu Hà |
Câu chuyện về hành trình 5 năm chống chọi với căn bệnh ung vú của chị Đinh Thu Hà - đoàn viên Công đoàn Tổng Công ty May 10 như một tấm gương nghị lực để tự nhắc nhở mọi người đừng bao giờ bỏ cuộc dù chỉ còn 1% hy vọng.
Nhìn gương mặt rạng rỡ, tinh thần luôn lạc quan và làm việc không ngừng nghỉ, chẳng ai nghĩ chị Hà đang mang trong mình căn bệnh ung thư vú.
Hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của chị Hà bắt đầu từ năm 2016. Khi ấy, Công đoàn Tổng Công ty May 10 triển khai chương trình Phúc lợi đoàn viên, tầm soát ung thư miễn phí cho người lao động tại doanh nghiệp.
Sau khi được kiểm tra, bác sỹ kết luận chị Hà có một khối u ở tuyến vú. Nhớ lại thời gian đó, chị Hà cho biết: “Lúc đó tôi cảm thấy tâm trạng rối bời, hoang mang. Bởi khi nói đến người có u ác tính đồng nghĩa với án tử. Tôi chỉ biết khóc thôi, sau đó tôi bị trầm cảm, mất ngủ”.
Nhận được sự yêu thương từ những người thân trong gia đình, sự giúp đỡ từ đồng nghiệp và nhất là tổ chức Công đoàn, chị Hà bắt đầu hành trình chiến đấu với ung thư. Đầu tiên là cuộc phẫu thuật cắt khối u, sau đó liên tiếp là 33 mũi xạ, 8 đợt truyền hóa chất. Chị Hà như một chiến binh dũng cảm vượt qua bao đớn đau để giành giật lại sự sống cho chính mình.
Nhớ lại quãng thời gian điều trị bệnh, chị Hà bộc bạch: “Không thể hình dung được nếu tôi không sinh hoạt trong mái ấm Công đoàn Tổng Công ty May 10, không được khám sàng lọc phát hiện ra ung thư và không được sự quan tâm, động viên, che chở yêu thương của Công đoàn thì không biết cuộc đời tôi bây giờ sẽ ra sao. Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty thường xuyên hỏi han, động viên và điều đó đã tạo động lực để tôi đứng dậy. Chị Trần Quý Dân – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty và cán bộ công đoàn phòng Tổ chức - Hành chính luôn đồng hành cùng tôi, anh chị em trong đơn vị thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí chữa bệnh, giúp tôi vượt qua cơn đau, sống lạc quan hơn. Đồng nghiệp cũng sẵn sàng hỗ trợ công việc, giúp tôi yên tâm điều trị bệnh. Vì vậy, tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm thu nhập và có tiền trang trải thuốc men, viện phí”.
![]() |
CBCNV trong Tổng Công ty đến thăm hỏi, động viên tinh thần để chị Hà điều trị bệnh |
Chị Hà luôn thầm cảm ơn Công đoàn Tổng Công ty đã tạo môi trường làm việc có nhiều phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Ở Tổng Công ty May 10, các chế độ chính sách dành cho người lao động luôn được thực hiện đúng luật và cao hơn luật.
Hằng năm, Tổng Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ lương, thưởng, chăm sóc y tế; kiểm tra sức khỏe định kỳ; tặng quà nhân dịp sinh nhật, 8/3, 20/10, ngày lễ, Tết; tổ chức khen thưởng các cháu học sinh giỏi là con CBCNV nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tặng quà cho các cháu nhân dịp tết Trung thu...
Tất cả đều thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động, mong muốn đem đến những điều kiện tốt nhất, giúp CBCNV cảm thấy như được chăm lo trong chính gia đình mình.
Các hoạt động đó đã tạo nên đời sống tinh thần phong phú cho công nhân lao động, góp phần xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp, tạo sự gắn kết cho người lao động. Nhờ thế, đã giúp những người lao động như chị Hà thêm lạc quan chiến đấu với bệnh tật và sống yêu đời hơn.
![]() |
Lớp học Yoga do Công đoàn Tổng Công ty May 10 tổ chức, giúp nữ công nhân nâng cao sức khỏe |
Kể từ lúc phát hiện bệnh, ngoài điều trị thuốc, chị Hà tham gia các câu lạc bộ thể dục nâng cao sức khỏe như Yoga, đi xe đạp, đi bộ… Bên cạnh đó, chị cũng chú trọng đến chế độ ăn đa dạng dinh dưỡng, nhiều rau xanh và trái cây, tinh thần luôn lạc quan giúp sức khỏe chị ngày một tốt lên.
Tâm sự về động lực đã giúp chị vượt qua bệnh ung thư và sống khỏe, chị cho biết thêm: “Tôi thấy rằng mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người vì luôn có sự động viên của gia đình, đồng nghiệp và sự quan tâm của Ban lãnh đạo, Công đoàn Tổng Công ty May 10.”
Được “hồi sinh” một lần nữa, chị trở lại với cuộc sống hằng ngày, trong vòng tay yêu thương của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Tiếp tục hết mình với công việc, chị không chỉ làm tròn trách nhiệm của một nhân viên mà còn mang sức sống mãnh liệt lan tỏa khắp nơi, sát cánh cùng mọi người vượt qua bệnh tật.
![]() |
Chị Đinh Thu Hà (hàng sau, thứ ba, từ trái) cùng các anh chị em trong Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường tham gia cuộc thi chạy |
Trong thời gian chiến đấu với bệnh tật, chị tham gia Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường. Sau này, chị tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ: Thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những chị em bị ung thư cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ; trích tiền lương cá nhân và vận động đồng nghiệp cùng ủng hộ cho các cháu điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều (Hà Nội) trong dịp Tết.
Chị cũng quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn xung quanh, nhất là một số cựu cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty May 10 đã về hưu hiện đang sinh sống một mình tại Khu tập thể May 10 và có những đề xuất với Tổng Công ty để có những chính sách quan tâm thiết thực…
Với nhiệm vụ quản lý Ký túc xá May 10, chị có nhiều hành động thiết thực cải thiện đời sống sinh viên như: Giới thiệu việc làm thêm cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm giúp đỡ vật chất, động viên tinh thần; đề xuất tổ chức các chương trình văn nghệ nhân ngày Noel, lễ, Tết… với những phần quà do cá nhân chị tự bỏ ra và vận động thêm CBCNV cùng ủng hộ, giúp các em thêm yêu và gắn bó với Trường Cao đẳng Nghề Long Biên. Với sự sẻ chia và đùm bọc bằng cả tấm lòng, nhiều sinh viên đã gọi chị là người mẹ thứ hai của mình.
![]() |
Chị Đinh Thu Hà hào hứng tham gia thi gói bánh chưng do Công đoàn Tổng Công ty May 10 tổ chức |
Bà Trần Quý Dân – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May 10 chia sẻ: “Khi mắc những bệnh hiểm nghèo, về tâm lý người lao động luôn lo lắng. Việc thăm hỏi, động viên người lao động trong lúc không may bị mắc bệnh hiểm nghèo là liều thuốc tinh thần giúp họ có thêm nghị lực yên tâm chữa bệnh. Chúng tôi mong muốn chia sẻ, lan toả yêu thương giúp họ có thêm niềm tin, động lực vượt qua khó khăn, lạc quan trong cuộc sống”.
![]() Tháng 3 vừa qua, Công đoàn Prime Group trao trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng cho hai con của anh Nguyễn Hồng Tý, công nhân ... |
![]() Những việc làm của Ban chấp hành Công đoàn Trường Mầm non Vạn Lương (Vạn Ninh, Khánh Hòa) đã giúp cuộc sống cán bộ, giáo ... |
![]() “Gương mẫu, có trách nhiệm, tâm huyết với công việc” là nhận xét của các cán bộ, giáo viên, nhân viên dành cho cô Nguyễn ... |
Tin mới hơn
