Đời sống

Gia đình trung tá Đặng Anh Quân: “Tự hào vì cháu hết lòng phụng sự Nhân dân”

Ý YÊN
Tác giả: Ý YÊN
Đại diện gia đình trung tá Đặng Anh Quân - chiến sĩ hy sinh khi tham gia chữa cháy ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ, trong mất mát, đau thương, vẫn tự hào bởi anh Quân đã tu dưỡng, rèn luyện tốt trong ngành Công an, hết lòng phụng sự Nhân dân.
Gia đình trung tá Đặng Anh Quân: “Tự hào vì cháu hết lòng phụng sự Nhân dân”
Bà Trần Thị Thủy, mẹ Trung tá Đặng Anh Quân - chiến sĩ hy sinh khi tham gia chữa cháy ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) - Ảnh: Ý YÊN

Đau đớn, bàng hoàng là tâm trạng của bà Trần Thị Thủy, mẹ trung tá Đặng Anh Quân lúc này. Bà bảo, nếu không xảy ra chuyện thì tối nay (2/8), con trai sẽ về ăn cơm tối với gia đình. “Nhưng con chẳng thể về được nữa rồi”, bà nói trong nước mắt rồi kể thêm, sáng thứ Hai anh Quân bảo đêm ấy phải trực, tối thứ Ba mới về nhà ăn cơm cùng gia đình.

“Sáng hôm qua, Quân vẫn dọn hàng sớm giúp tôi. Xong xuôi, Quân mua gói xôi bảo mang lên cơ quan ăn. Quân luôn là vậy, dễ tính, chịu khó. Đến cơ quan không biết thế nào nhưng về nhà vẫn theo nề nếp, sáng sớm nào cũng dọn hàng giúp mẹ, xong thì đẩy xe về, thay quần áo đi làm”, bà Thủy kể.

Bố mất từ khi mới 4 tuổi, thương mẹ vất vả nuôi hai anh em, anh Quân luôn chu đáo, chăm lo cho gia đình. Nhưng do đặc thù công việc, thời gian anh ở Đội nhiều hơn ở nhà, có khi về rồi nhưng nhiệm vụ đột xuất lại phải đi ngay.

Gia đình trung tá Đặng Anh Quân: “Tự hào vì cháu hết lòng phụng sự Nhân dân”
Đồng nghiệp thương tiếc trước sự ra đi của trung tá Đặng Anh Quân - Ảnh: Ý YÊN

Thương con trai vất vả nhưng bà Thủy hiểu rằng đó là sự lựa chọn của anh, hoàn toàn ủng hộ và chỉ biết động viên anh hết lòng với công việc, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Thủy nghẹn ngào: “Bao nhiêu năm trong nghề, Quân đi làm nhưng ít khi chuyện trò về công việc. Chỉ khi nào đi chữa vụ cháy lớn Quân mới kể chút thôi, chứ không nói gì khác. Tôi nhớ Quân kể về 2 vụ cháy lớn, một vụ cháy ở Công ty Rạng Đông và một vụ cháy quán Karaoke ở Trần Thái Tông. Công việc của con mình đâu biết được hiểm nguy thế nào. Chỉ mong con luôn bình an. Vậy mà...”.

Gia đình trung tá Đặng Anh Quân: “Tự hào vì cháu hết lòng phụng sự Nhân dân”
Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Cầu Giấy nỗ lực dập tắt đám cháy chiều 1/8 - Ảnh: HUY PHẠM

Chiều 1/8, nhận được tin báo cháy ở quán Karaoke Isis, số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, anh Quân cùng các chiến sĩ nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ. Căn nhà nơi xảy ra sự cố cao 5 tầng, lửa bùng lên từ tầng 3 rồi lan nhanh các tầng còn lại.

Tổ trinh sát Đội PCCC & CNCH Công an quận Cầu Giấy gồm 3 chiến sĩ, do Đội trưởng - trung tá Đặng Anh Quân chỉ huy có nhiệm vụ trinh sát toàn bộ đám cháy, hướng dẫn 8 người thoát ra ngoài an toàn. Sau đó, cả 3 chiến sĩ lên các tầng trên tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt thì hy sinh. Đến khoảng 16h30, thi thể anh Quân và 2 đồng đội được đưa ra ngoài.

“Lúc gần 17h, tôi ngồi bán hàng, người ta lên báo mạng xem biết là cháy ở trên Cầu Giấy. Vài người quen cứ hỏi tôi là anh Quân có đi chữa cháy không? Tôi nào biết, cứ nghĩ vụ cháy bình thường như mọi khi, không nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng đến thế!”, mẹ trung tá Đặng Anh Quân kể lại.

Cùng thời điểm đó, nghe con gái gọi điện báo có 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy, bà Thủy gọi điện ngay cho con trai nhưng không thấy trả lời. “Tôi bảo một cháu đang ngồi uống nước mở mạng xem thông tin. Cháu mở ra, đọc tên con trai tôi đầu danh sách. Quá ngỡ ngàng, tôi bỏ quán chạy về nhà bảo người chở lên cơ quan con trai”, bà Trần Thị Thủy - mẹ Trung tá Đặng Anh Quân chia sẻ.

Gia đình trung tá Đặng Anh Quân: “Tự hào vì cháu hết lòng phụng sự Nhân dân”
Ông Trần Duy Hiển, bác của trung tá Đặng Anh Quân - Ảnh: Ý YÊN

Đối diện với sự thật rằng con mình đã hy sinh, bà Thủy như chết lặng, chỉ biết khóc. Trong nỗi đau mất con, bà Thủy bày tỏ: “Khi con trai lựa chọn nghề Cảnh sát PCCC, tôi hoàn toàn ủng hộ, không suy nghĩ gì cả. Nay con tôi vì nhiệm vụ mà hy sinh, dù đau buồn nhưng tôi hiểu rằng cháu đã hết lòng dấn thân vì nhiệm vụ. Chỉ thương vợ và hai con nó từ nay mất chồng, mất bố...”.

Ông Trần Duy Hiển, bác của trung tá Đặng Anh Quân thay mặt gia đình chia sẻ: “Không điều gì diễn tả được nỗi đau buồn của gia đình chúng tôi. Nhưng trong lúc mất mát, tổn thất như thế này, chúng tôi cũng tự hào bởi cháu mình đã tu dưỡng, rèn luyện tốt trong ngành Công an, hết lòng phụng sự Nhân dân, sẵn sàng lao vào hiểm nguy để đem lại sự an toàn cho người dân”.

Ngày 2/8/2022, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vì đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Bộ trưởng quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với chiến sĩ Đặng Anh Quân - Đội trưởng; truy thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Đức Việt - cán bộ; và truy thăng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ đối với chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc.

Tượng đài trong lòng dân Tượng đài trong lòng dân

Ba chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) hy sinh trong vụ cháy ở ...

Hà Nội: 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy tại phường Quan Hoa Hà Nội: 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy tại phường Quan Hoa

Khói âm ỉ quanh vụ cháy lớn xảy ra tại 231 Quan Hoa, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội đã khiến 3 ...

Xử phạt vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy Xử phạt vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy

Công ty tôi có trang bị về nội quy, tiêu lệnh, biển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, ...

Đọc nhiều

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm