Việc làm - tuyển dụng

Gần 3 tháng chăm chồng bị tai nạn liệt nửa người, vợ con anh Thà kiệt sức

Nguyễn Nga
Tác giả: Nguyễn Nga
Người lao động Sùng Mí Thà cùng gia đình rời Hà Giang vào Bình Dương tìm công việc với mức lương hứa hẹn 9 triệu đồng. Nhưng chưa làm được bao ngày, anh Thà bị tai nạn lao động, nứt hộp sọ, liệt nửa người, không còn khả năng lao động. Phía gây tai nạn, nhiều lần từ chối hỗ trợ anh Thà vì lý do hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc bố mẹ già, con nhỏ… Hiện giờ, vợ và con anh Thà ngày ngày xin cơm từ thiện để ăn, trong người không một đồng, tương lai mờ mịt, với trở ngại lớn là không thể giao tiếp bằng tiếng Việt như người bình thường…
gan 3 thang cham chong bi tai nan liet nua nguoi vo con anh tha kiet suc
Tình trạng hiện tại của anh Thà đang điều trị tại TP. HCM. Ảnh N. Nga

Hai mẹ con xin cơm từ thiện để chăm sóc bố

Cuocsongantoan.vn đã nhiều lần đưa tin về hoàn cảnh gia đình người lao động dân tộc Mông quê Hà Giang vào Bình Dương làm việc nhưng không may gặp tai nạn. Tình trạng hiện giờ của anh Sùng Mí Thà được chẩn đoán là suy hô hấp, dập não trán thái dương hai bên đã mổ, xuất huyết não thất hai bên, nứt sọ thái dương cộng sương đá hai bên, gãy cung gò má trái, giảm albumin máu, tăng men gan, thiếu máu, thiếu sắt… Vợ và con gái anh Thà đã ở trong Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, quận 8, TP. HCM được hơn 2 tháng nay để chăm sóc anh. Họ không có tiền, bao nhiêu tiền xin hỗ trợ được đều đóng viện phí và mua tã, bỉm cho anh. Riêng hai mẹ con ngày ngày xin cơm từ thiện để ăn. Nhiều người nhà bệnh nhân cùng phòng với anh Thà cũng giúp đỡ vợ và con anh rất nhiều.

Anh Thà và gia đình là người dân tộc Mông, ở cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, là gia đình hộ nghèo, nghe bạn bè giới thiệu vào Bình Dương làm việc sẽ có lương cao nhưng không ngờ tai họa ập đến với anh Thà. Từ lúc anh Thà nhập viện, nguồn thu của gia đình không có, khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Tìm đến căn phòng điều trị của anh Thà tại khoa Y dược cổ truyền, anh Thà đang nằm bất động trên giường, chị Máy (vợ anh Thà) và bé Giàng (con gái) đang chăm sóc anh. Anh Thà hiện liệt nửa người, một mắt bị hỏng và không có khả năng nhận thức, theo lời bé Giàng nói lúc tỉnh lúc không. Hai mẹ con lúc nào cũng phải thay nhau chăm sóc bố.

“Em thường ngủ trưa rồi chăm sóc bố cho mẹ đến 2, 3 giờ sáng mới đi ngủ. Thời gian chăm sóc như thế mấy tháng rồi. Em muốn mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn vì mẹ vất vả nhiều và khi bác sĩ vào nói chuyện mẹ không hiểu nên em thường chăm bố” - Giàng, con gái anh Thà nói.

Ngày ngày với mẹ con chị Máy, bé Giàng là chuỗi những lo lắng, buồn tẻ, còn khi nghĩ về tương lai thì quá mờ mịt. Hiện, anh Thà sẽ ở lại Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, quận 8, TP. HCM ít nhất 3 tháng nữa. Trong người họ luôn là không tiền, mọi thứ đều phải nhờ đến lòng thương của mọi người.

“Chị ơi, mẹ con em hết tiền rồi mà phải mua bỉm, sữa cho bố, bác sĩ bảo vậy”. Đây là dòng tin nhắn tôi nhận được nhiều nhất từ khi biết đến câu chuyện của anh Thà. Những dòng tâm sự muốn về Hà Giang, về với bản làng, núi rừng của bé Giàng mỗi lần nhắn đều khiến tôi cảm thấy thương cô bé nhiều hơn. 16 tuổi theo cha mẹ rời xa quê hương hơn 2.000km để mong cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng hạnh phúc chưa thấy đâu mà bất hạnh đã ập đến. Hơn 2 tháng qua, em chưa biết đến cảm giác được ở nhà, được ăn cơm nhà, được nghe mùi núi rừng và trong đầu chỉ toàn là tiền tã, sữa cho người bố đang nằm liệt giường, không biết đến bao giờ mới tỉnh hẳn.

gan 3 thang cham chong bi tai nan liet nua nguoi vo con anh tha kiet suc
Căn nhà của gia đình anh Sùng Mí Thà tại Hà Giang. NVCC

Người gây tai nạn liệu có đang bỏ mặc anh Thà?

Khi vào thăm bệnh nhân Thà, chị Máy nhờ bé Giàng nói với tôi rằng, giữa tuần này cơ quan chức năng Bình Dương sẽ mời gia đình lên làm việc lần thứ 3. Chị Máy kể (theo lời phiên dịch của bé Giàng): Gia đình chị yêu cầu bên gây tai nạn hỗ trợ 140 triệu đồng hoặc nuôi anh Thà cho đến khi khỏi bệnh. Nhưng bên gây tai nạn không đồng ý vì họ cho rằng họ không đi sai đường, người tài xế gây tai nạn còn chăm sóc bố mẹ già và hai con nhỏ, khó khăn nên không thể đáp ứng yêu cầu hỗ trợ. Thay vào đó anh ta nói sẽ hỗ trợ gia đình khi nào có tiền, có nhiều hỗ trợ nhiều, có ít hỗ trợ ít. Nhưng gia đình anh Thà làm sao biết được khi nào anh ta làm ra tiền, trong khi hiện tại anh Thà rất cần tiền để điều trị, cùng những đồ dùng thiết yếu. Mẹ con chị Máy thì không có tiền, bơ vơ nơi đất khách quê người.

Hai buổi làm việc trước cứ dùng dằng như thế, cho đến lần làm việc thứ ba sắp tới này, chị Máy có ý định nếu như không thể giải quyết được giữa hai bên sẽ nhờ đến pháp luật và luật sư giúp đỡ.

“Tôi dân tộc Mông, không biết tiếng Kinh nên mọi người nói chuyện tôi không hiểu. Nhiều câu họ nói tôi không hiểu nên sau lần này, tôi mong nhờ pháp luật giúp đỡ. Anh Thà vào viện từ 10/4, đi từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đến Bệnh viện Chợ Rẫy mổ não, bây giờ đang nằm ở đây (Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp, quận 8, TP. HCM). Chúng tôi không có tiền, ngày đêm ngủ đất để chăm chồng” - bé Giàng thuật lại lời mẹ nói.

Cô T. người nhà bệnh nhân nằm cùng phòng với anh Thà nói khi tôi đến: “Tội mẹ con nó lắm, mẹ thì nghe nói không hiểu, chỉ có đứa con gái ngày nào cũng thức đêm chăm ba rồi chạy ngược xuôi tìm bác sĩ. Tội lắm, mong sao bên gây tai nạn hỗ trợ cho họ để họ về ngoài đó, chứ trong này tốn nhiều tiền lại cực, toàn người xa lạ không biết kêu giúp đỡ ở đâu”.

Khi được hỏi về mong muốn của gia đình hiện nay, chị Máy cầm tay tôi nói bằng một vài câu tiếng dân tộc Mông. Bé Giàng dịch lại đại ý rằng, gia đình chị mong rằng người gây tai nạn hỗ trợ cho gia đình chị một số tiền như mong muốn để gia đình có thể đưa anh Thà về Bệnh viện tỉnh Hà Giang chăm sóc, được gần nhà. Dù ai sai đi chăng nữa thì kết quả chỉ có một, đó là anh Thà bị nứt hộp sọ, liệt nửa người, hỏng 1 mắt và không còn khả năng lao động. Còn bên họ, chỉ là khó khăn nhưng còn người là còn làm ra tiền được.

Câu nói làm tôi ám ảnh nhất trong lần gặp gia đình chị May, bé Giàng gần đây ở bệnh viện khi Giàng nói với tôi:

“Chị ơi, nhà của em bị sập rồi, vì mưa lũ xuống nên sập rồi!".

Mọi hỗ trợ có thể chuyển thẳng vào tài khoản của em vợ bệnh nhân là:

Số tài khoản 8202205036624 - Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Tên chủ tài khoản Ly Mí Vàng - Số điện thoại 0329548625

Hoặc mọi sự hỗ trợ có thể liên hệ Hotline tòa soạn Tạp chí Lao động và Công đoàn (Cuocsongantoan.vn): 0978668090

gan 3 thang cham chong bi tai nan liet nua nguoi vo con anh tha kiet suc Covid-19: Cập nhật thông tin mới nhất ngày 9/6

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 107.363 trường hợp mắc Covid-19 và 3.156 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên ...

gan 3 thang cham chong bi tai nan liet nua nguoi vo con anh tha kiet suc MEGASTORY: Sự phục hồi hàng không Việt hậu Covid-19

Hàng không được đánh giá là ngành chịu tác động tiêu cực rất lớn vì dịch Covid-19. Hiện Covid-19 đã được kiểm soát tốt tại ...

gan 3 thang cham chong bi tai nan liet nua nguoi vo con anh tha kiet suc Gắn bó bền chặt hơn trong khó khăn

Dù dịch bệnh ở nước ta hiện đã cơ bản được kiểm soát, song tình hình sản xuất và đời sống công nhân vẫn rất ...

Tin mới hơn

Chinh phục nhà tuyển dụng: Bí kíp săn việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Chinh phục nhà tuyển dụng: Bí kíp săn việc tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Trong bối cảnh thị trường lao động Hà Nội luôn sôi động nhưng cũng đầy cạnh tranh, việc tìm kiếm một công việc phù hợp không hề dễ dàng. Nhiều năm nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã trở thành địa chỉ tin cậy, là cầu nối hiệu quả giữa người lao động và doanh nghiệp. Tuy nhiên, để "săn việc" thành công tại đây, người lao động cần trang bị những kỹ năng và chiến lược nhất định.

Hơn 14.000 vị trí việc làm đầu Xuân cho người lao động ở Huế

Đầu năm 2025, có 35 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Huế đăng ký tuyển sinh, tuyển dụng với hơn 14.200 người, ở các trình độ từ lao động phổ thông đến đại học trở lên.

Cẩn trọng “sàng lọc” thông tin tuyển dụng lao động sau Tết

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã qua, thị trường lao động như được “hâm nóng” với hàng loạt thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp. Đây là thời điểm lý tưởng để người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm mới, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi thông tin tuyển dụng thật - giả tràn lan.

Tin tức khác

Lương tổng công trình sư về vũ khí tối đa có thể lên đến 220 triệu/tháng

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định một số chính sách đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng, an ninh nòng cốt và chế độ, lương cho người lao động tại các cơ sở này.

Hà Nội: Hàng ngàn cơ hội việc làm mở ra cho chiến sĩ nghĩa vụ công an

Sáng 16/1/2025, phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an TP Hà Nội đã diễn ra sôi động trên toàn hệ thống sàn giao dịch việc làm của thành phố, thu hút đông đảo sự quan tâm của các chiến sĩ sắp hoàn thành nghĩa vụ và những người đã xuất ngũ.
Công ty CP Đầu tư BVN Quảng Bình tuyển 82 lao động với nhiều vị trí việc làm

Công ty CP Đầu tư BVN Quảng Bình tuyển 82 lao động với nhiều vị trí việc làm

Để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và kinh doanh, Công ty CP Đầu tư BVN Quảng Bình tại xã Phú Định (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) có thông báo tuyển dụng 82 lao động với 20 vị trí việc làm.
NVIDIA tuyển dụng nhiều vị trí tại Việt Nam - cơ hội lớn cho nhân tài công nghệ

NVIDIA tuyển dụng nhiều vị trí tại Việt Nam - cơ hội lớn cho nhân tài công nghệ

NVIDIA, công ty công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ đồ họa, đang mở rộng tuyển dụng tại Việt Nam. Đây là cơ hội để các kỹ sư phần mềm, chuyên gia AI, và những tài năng công nghệ tham gia vào các dự án quy mô toàn cầu của NVIDIA.
Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế tuyển dụng 1.000 lao động

Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế tuyển dụng 1.000 lao động

Là doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế vừa thông báo tuyển dụng 1.000 lao động, với 46 vị trí việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh.
5.000 cơ hội việc làm, mở rộng cánh cửa tương lai cho sinh viên

5.000 cơ hội việc làm, mở rộng cánh cửa tương lai cho sinh viên

Ngày 30/11/2024, “Ngày hội việc làm sinh viên HUBT năm 2024” diễn ra tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT), mang đến không khí sôi động với sự tham gia của 100 doanh nghiệp và gần 6.000 sinh viên. Sự kiện đã mở ra 5.000 cơ hội việc làm, tạo cầu nối quan trọng giữa sinh viên và các nhà tuyển dụng.
Xem thêm