![]() |
Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới của gia đình tại khu Rừng Mận, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, chị Hương cẩn thận đóng gói những hộp đồ ăn chuẩn bị giao cho khách.
Cô con gái nhỏ 5 tuổi hồn nhiên, quấn quýt bên mẹ không rời. Chị, với dáng người lệch cùng đôi chân tập tễnh cố gắng bước đi, đôi tay làm việc không ngừng nghỉ và nụ cười luôn hiện hữu trên môi.
Hình ảnh 2 mẹ con vui vẻ, hạnh phúc bên nhau như xua tan bao nỗi vất vả, nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh của bà mẹ trẻ đơn thân, khuyết tật nhưng tràn đầy niềm tin và nghị lực sống.
Tâm sự câu chuyện đời mình, chị không khóc mà rắn rỏi, mạnh mẽ: "Tôi không may bị tật ở chân sau một lần sốt cao và co giật khi mới 14 tháng tuổi. Dù gia đình đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không hiệu quả. Lớn lên, một bên chân ngày càng teo nhỏ khiến tôi gặp khó khăn trong việc đi lại. Tôi từng có thời gian mặc cảm, tự ti vì ngoại hình của mình nhưng nghĩ đến gia đình, nghĩ đến tương lai, tôi đã cố gắng học tập và làm việc để không “sống hoài, sống phí”".
Tốt nghiệp THPT, chị Hương không tiếp tục lựa chọn con đường học vấn mà đi làm để tự nuôi sống bản thân và phụ giúp bố mẹ. Từ nhặt chè đến làm xưởng gỗ rồi cắt tóc, gội đầu,… nơi nào cần người làm thuê chị đều đến xin việc.
Qua nhiều năm bươn chải đủ nghề, công việc không ổn định, lại vất vả, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nên chị đã xin nghỉ để tìm công việc mới phù hợp hơn. Năm 2010, biết thông tin Công ty TNHH Seshin Việt Nam có tuyển dụng người lao động là người khuyết tật, chị quyết định xin vào làm việc tại đây.
Từ đó, đều đặn mỗi ngày, dù trời nắng hay mưa, cô gái khuyết tật cùng chiếc xe máy vượt gần 30 km đến công ty làm việc rồi trở về nhà.
![]() |
Chị Chu Thị Lan Hương. |
“Tại công ty, tôi được phân công làm việc tại bộ phận kiểm tra và hoàn thành sản phẩm với công việc nhẹ nhàng, phù hợp với sức khỏe; mức lương trung bình trên 5 triệu đồng/tháng. Nếu như những công nhân khác phải đứng để làm việc thì tôi được bố trí ghế ngồi nên chân không bị tê mỏi, đau nhức. Mỗi ngày, tôi được ưu tiên về sớm trước 1 giờ” - chị Hương chia sẻ.
Sau một thời gian làm việc tại ngôi nhà chung mang tên “Seshin”, chị đã quen dần với công việc, cảm thấy tự tin hơn và từng mơ ước về một tổ ấm của riêng mình. Thế nhưng mơ ước ấy không trọn vẹn bởi người đàn ông mà chị yêu thương lại rời bỏ chị khi chị đang mang trong mình giọt máu của anh. Vậy là biến cố lại một lần nữa ập tới khiến gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai của chị. Đôi chân vốn không lành lặn tưởng chừng muốn sụp đổ.
![]() |
Chị Hương tâm sự: "Thời điểm đó, tôi và anh ấy chưa kết hôn. Tôi chấp nhận trở thành mẹ đơn thân dù biết rằng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và những lời đàm tiếu của người đời. Nhưng chính tình mẫu tử thiêng liêng và sự đùm bọc, bao dung của gia đình, sự động viên của các chị em trong công ty đã giúp tôi vượt lên tất cả để chăm sóc và nuôi dạy con khôn lớn. Tôi luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ để bù đắp những thiệt thòi cho con, để con không cảm thấy tự ti với bạn bè đồng trang lứa".
“Thấu hiếu hoàn cảnh của Hương, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm, thai sản,… chúng tôi luôn quan tâm thăm hỏi, động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để Hương vượt qua nghịch cảnh và yên tâm lao động sản xuất. Bởi thế mà trong hơn 10 năm làm việc tại công ty, tuy cuộc sống gia đình không trọn vẹn, điều kiện sức khỏe hạn chế nhưng Hương vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Cô còn là một hạt nhân phong trào, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, nhân đạo từ thiện của công ty, trong đó đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện” - Bà Đỗ Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Seshin Việt Nam cho biết.
![]() |
Không chỉ chăm chỉ làm việc tại công ty, chị Hương còn là người phụ nữ đảm đang, tháo vát trong gia đình. Hằng ngày sau giờ tan ca, chị trở về nhà chăm sóc con gái và tranh thủ làm thêm để tăng thu nhập.
Với tài nội trợ, chị tự mày mò chế biến nhiều món ăn ngon để bán cho những người có nhu cầu mua đồ ăn sẵn. Trước là bán cho các gia đình trong khu xóm, về sau “tiếng lành đồn xa” ngày càng có nhiều người ở thị trấn đặt mua đồ ăn của chị. Trung bình mỗi tháng, tiền bán đồ ăn sau khi trừ chi phí cũng xấp xỉ bằng một tháng lương ở công ty.
Trải qua bao khó nhọc, chị Hương và con gái nay đã có một cuộc sống khá ổn định. Năm 2020, với số tiền dành dụm được sau nhiều năm làm việc cùng sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, chị đã xây được một căn nhà 2 tầng khang trang với nhiều tiện nghi.
Chị bảo mình không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ không có đủ sức khỏe để chăm sóc con cái và làm việc; khi làm bất cứ việc gì đều phải cố gắng làm cho bằng được, không nản chí, buông xuôi.
Với sự động viên của gia đình, đồng nghiệp và Công đoàn cơ sở cùng bàn tay và sức lao động của mình, chị đã vượt lên số phận, tự khẳng định mình để trở thành một công dân có ích cho xã hội.
![]() |
Chị Hương không phải là trường hợp khuyết tật duy nhất làm việc tại Công ty TNHH Seshin Việt Nam. Đồng cảm, sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn, nhất là những người khuyết tật như chị Hương, ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, công ty đã chủ trương tuyển dụng cả người khuyết tật vào làm việc. Tất cả đoàn viên, người lao động là người khuyết tật tại công ty đều được đảm bảo đầy đủ về quyền lợi, chế độ chính sách như những lao động khác.
Công ty TNHH Seshin Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Hiện công ty đang tạo việc làm ổn định cho trên 3.000 đoàn viên Công đoàn và người lao động, trong đó có 10 đoàn viên là người khuyết tật. Công đoàn cơ sở công ty đã đề xuất với Ban lãnh đạo tạo điều kiện về thời gian làm việc, bố trí, sắp xếp công việc hợp lý cho người khuyết tật để họ vừa làm tốt công việc, vừa đảm bảo sức khỏe. Cùng với đó, vào dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân hằng năm, công ty luôn rà soát, đưa những người lao động khuyết tật vào danh sách đầu tiên để thăm hỏi, hỗ trợ tiền mặt và trao tặng những phần quà ý nghĩa. Với phương châm “Không để đoàn viên, người lao động nào bị bỏ lại phía sau”, chị Hương cùng hàng trăm ngàn đoàn viên Công đoàn của tỉnh đã và đang được các cấp Công đoàn dang rộng vòng tay yêu thương, đồng hành, tiếp sức trên mọi chặng đường. Để từ đó, họ thêm yêu lao động, tin tưởng vào cuộc sống và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng. |
![]() Trong những năm qua, tuy kinh phí hoạt động Công đoàn hạn hẹp nhưng CĐCS Trường Mẫu giáo Sao Sáng 4 luôn nỗ lực hoàn ... |
![]() Nhờ sự quan tâm kịp thời, đúng lúc của Công đoàn các cấp đã giúp anh Thổ Bình, Nông trường Hàng Gòn, Tổng Công ty ... |
![]() Tổ chức Công đoàn Trường TH&THCS Thanh Nông thực sự trở thành mái ấm đối với mỗi đoàn viên. |
Tin mới hơn
