Đời sống

Điểm tựa vững chắc cho NLĐ: Kỳ 2 - Tình người trong gian khó

TRỊNH QUỐC DŨNG – TTXVN tại Đà Nẵng
Không chỉ hỗ trợ tại các doanh nghiệp, khu sản xuất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Nẵng còn có nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên các công nhân, người lao động (NLĐ) tại nơi ở của họ.

Điểm tựa vững chắc cho NLĐ: Kỳ 1 - Những tháng ngày không thể quên

Các món quà ý nghĩa, thiết thực, đong đầy tình cảm của công đoàn các cấp đã góp phần giúp những công nhân, NLĐ xa quê có thêm nghị lực vượt qua dịch bệnh, tiếp tục bám trụ ở lại thành phố sản xuất, góp phần ổn định kinh tế - xã hội.

Cánh tay nối dài của LĐLĐ

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Tổ trưởng Tổ Công nhân tự quản số 1 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) hiện đang quản lý khoảng 100 phòng trọ với hàng trăm công nhân trên địa bàn. Những ngày thành phố giãn cách để phòng ngừa Covid-19, ông Dũng vừa "căng mình" tham gia chống dịch vừa chăm lo đời sống sinh hoạt, mua hộ lương thực, thực phẩm cho hàng trăm công nhân. Hình ảnh ông Dũng cặm cụi phân chia từng bó rau, cân thịt mang đến từng phòng trọ đã in đậm trong ký ức của nhiều công nhân, giống như một người cha già chăm sóc cho đàn con thơ.

Điểm tựa vững chắc cho NLĐ: Kỳ 2 - Tình người trong gian khó

Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh (bên phải) biểu dương, khen thưởng cho các Tổ trưởng Tổ Công nhân tự quản trên địa bàn thành phố. Ảnh: QUỐC DŨNG

Nhớ lại quãng thời gian đó, ông Nguyễn Thanh Dũng chia sẻ: Trong dịch bệnh thì đời sống công nhân rất khó khăn, con cái không được đến trường, công việc cũng không ổn định, nhất là đối với các công nhân xa quê. Một số công ty phải tạm ngừng hoạt động nên các công nhân cũng bị cho nghỉ việc, cắt giảm giờ làm, thu nhập thấp... Là những người gần gũi và thấu hiểu các công nhân nhất, Tổ Tự quản đã nỗ lực kêu gọi các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ cho những người xa quê. Đặc biệt, Tổ đã nhận được sự giúp đỡ rất quý báu, kịp thời của LĐLĐ thành phố, công đoàn các cấp trong lúc khó khăn. Nhờ những phần quà nghĩa tình của Công đoàn mà các công nhân và gia đình đã vượt qua được những tháng ngày khó khăn nhất khi bám trụ lại TP Đà Nẵng.

Theo Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh, toàn TP hiện có hơn 50 Tổ Công nhân tự quản với hơn 8.300 công nhân, lao động tại các khu nhà trọ. Có thể nói, các Tổ Công nhân tự quản chính là những cánh tay nối dài của tổ chức Công đoàn, luôn đồng hành với LĐLĐ TP trong mọi hoạt động. Theo đó, các ban điều hành luôn kề cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng đoàn viên, NLĐ để đề xuất Công đoàn cấp trên hỗ trợ. Từ đó, LĐLĐ thành phố đã kịp thời nắm bắt thông tin, thăm hỏi những trường hợp đau ốm; thăm nữ công nhân đơn thân, các hoàn cảnh gia đình khó khăn…

Trong giai đoạn Covid-19 phức tạp, các Tổ Công nhân tự quản đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công nhân, NLĐ tuân thủ phòng, chống dịch, có thể coi là những “ngôi nhà chung” an toàn cho các công nhân.

Quê hương thứ hai của các công nhân

Tết Nhâm Dần 2022 vừa qua, vợ chồng anh Nguyễn Đại Phong và chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (chung cư nhà ở xã hội khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) quyết định không về quê, mà lần đầu tiên ở lại ăn Tết tại TP. Anh chị đều là công nhân tại Khu Công nghệ cao (Đà Nẵng) nên được TP duyệt thủ tục, ưu tiên mua nhà chung cư xã hội. Trong căn nhà chung cư nhỏ nhưng gọn gàng, vợ chồng anh chị cùng 2 con nhỏ sum vầy đón Tết.

Anh Nguyễn Đại Phong chia sẻ: 'Do dịch bệnh, kinh tế gia đình cũng còn khó khăn nên vợ chồng tôi dự định chỉ ăn Tết đơn giản, hạn chế mua sắm. Nhưng rất bất ngờ khi chúng tôi được LĐLĐ TP Đà Nẵng đến tận nhà trao quà, động viên. Đó là chương trình tặng quà dành riêng cho các hộ công nhân ở lại thành phố đón Tết, nhận được bánh chưng, mứt Tết khiến chúng tôi cảm thấy rất thân quen, ấm áp như ở quê nhà".

Phó chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Đinh Thị Thanh Hà (bên phải) thăm, tặng quà Tết cho gia đình anh Nguyễn Đại Phong. Ảnh: QUỐC DŨNG
Phó chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng Đinh Thị Thanh Hà (bên phải) thăm, tặng quà Tết cho gia đình anh Nguyễn Đại Phong. Ảnh: QUỐC DŨNG

Còn gia đình chị Nguyễn Thị Huyền và anh Trịnh Phước Sáu (quê Quảng Trị) thì luôn nhớ những lần về quê ăn Tết trên “Chuyến xe Công đoàn” do LĐLĐ TP tổ chức. Cả 2 vợ chồng đều làm công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), thu nhập bị cắt giảm, khó khăn do dịch bệnh nên 2 năm gần đây, anh chị đều đăng ký “Chuyến xe Công đoàn”. Việc được về quê trên chuyến xe miễn phí, lại được quan tâm, chăm sóc tận tình của các cấp công đoàn đã khiến anh chị rất xúc động.

Điểm tựa vững chắc cho NLĐ: Kỳ 2 - Tình người trong gian khó
Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền và anh Trịnh Phước Sáu (công nhân Khu công nghiệp Hòa Khánh) chọn về quê ăn Tết trên “Chuyến xe công đoàn”. Ảnh: QUỐC DŨNG

Chị Nguyễn Thị Huyền cho biết: “Tôi rất ấn tượng, biết ơn với sự giúp đỡ của chính quyền, các đoàn thể tại TP Đà Nẵng. Không chỉ trong dịp Tết mà trong suốt quá trình 2 năm chống chọi với dịch Covid-19, các công nhân, NLĐ xa quê như vợ chồng chúng tôi đều được quan tâm, hỗ trợ rất nhiều. Chúng tôi đã coi Đà Nẵng như quê hương thứ 2 và sẽ cố gắng ổn định cuộc sống, làm việc tại đây lâu dài.”

LĐLĐ TP Đà Nẵng chia tay NLĐ về quê trên các “Chuyến xe công đoàn”. Ảnh: QUỐC DŨNG
LĐLĐ TP Đà Nẵng chia tay NLĐ về quê trên các “Chuyến xe công đoàn”. Ảnh: QUỐC DŨNG

Theo LĐLĐ TP Đà Nẵng, trong Chương trình “Chuyến xe công đoàn”, đơn vị đã tổ chức 70 chuyến xe đưa đoàn viên, NLĐ về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/người đi xe. Bên cạnh đó, LĐLĐ TP đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”, trao hỗ trợ cho 14.800 đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền 9,15 tỷ đồng; cùng nhiều chương trình trao tặng quà cho các gia đình công nhân, NLĐ trong dịp Tết Nhâm Dân vừa qua.

Mời bạn đón đọc kỳ cuối: "Những mô hình mới hậu dịch bệnh".

Điểm tựa vững chắc cho NLĐ: Kỳ 2 - Tình người trong gian khó
Điểm tựa vững chắc cho NLĐ: Kỳ 1 - Những tháng ngày không thể quên Điểm tựa vững chắc cho NLĐ: Kỳ 1 - Những tháng ngày không thể quên
Hộp thư Cuộc thi viết về phong trào CNVCLĐ TP Đà Nẵng Hộp thư Cuộc thi viết về phong trào CNVCLĐ TP Đà Nẵng
Phiên chợ công nhân sẻ chia áp lực, lan tỏa niềm vui Phiên chợ công nhân sẻ chia áp lực, lan tỏa niềm vui

Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Khi pháp luật thôi là rào cản, mà trở thành điểm tựa, người công nhân sẽ không còn là người “thi hành ý tưởng” mà có thể là người “khởi xướng đổi mới”. Chính sách pháp lý ấy, nếu được thực thi đúng đắn sẽ đưa tầng lớp lao động bước vào vai trò trung tâm của cuộc cách mạng đổi mới quốc gia.
Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

Việc Chính phủ được đề nghị phân bổ tối thiểu 3% ngân sách nhà nước cho khoa học – công nghệ và nâng dần lên 2% GDP, là bước chuyển từ “lời nói” thành “hành động”. Đây là tín hiệu cho thấy, Nhà nước đang xác lập một ưu tiên quốc gia mới và ưu tiên ấy không chỉ dành cho các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm cao cấp mà còn dành cho công nhân, kỹ sư, người lao động nơi xưởng máy, công trình, đồng ruộng.
“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay

Từ ruộng đồng đến nhà máy, từ làng quê đến khu công nghiệp, hàng triệu công nhân và người lao động Việt Nam đang từng ngày nỗ lực vươn lên bằng chính sức mình.

Tin tức khác

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

7 dự án nhà ở xã hội được quan tâm của TP Hà Nội năm 2025

Hà Nội đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển và gia tăng nguồn cung cấp nhà ở cho người lao động thu nhập thấp. Trong bối cảnh này, 7 dự án nhà ở xã hội đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

Người lao động xếp hàng mua vàng ngày vía Thần tài, cầu lộc đầu năm

Với mong muốn mua vàng vào ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng hàng năm) sẽ mang lại may mắn, tài lộc, nhiều người lao động đã xếp hàng dài tại các cửa hàng vàng bạc đá quý, tranh thủ giờ nghỉ để kịp "rước lộc" về nhà.

Công nhân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán 2025 với tỷ lệ cao

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, không khí lao động sản xuất đã sôi động trở lại trên khắp các nhà máy, xí nghiệp.

Về Tết

Trằn trọc. Đêm nay thật dài. Sáng sớm mai mình sẽ về quê. Sao anh ấy có thể ngủ nhỉ? Mà không phải chạy vạy lo lắng các thứ nữa thì ngủ ngon chứ sao…

Công nhân trở lại làm việc: Mong một năm mới tốt đẹp!

Từ tối ngày 1/2 (mùng 4 Tết) cho đến hôm nay (2/2, mùng 5 Tết), dòng người ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại các tỉnh Đông Nam Bộ để làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày Tết trên cảng biển Chân Mây

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, trời Huế mưa rét căm căm. Nhưng sáng mùng Một, biển Chân Mây bừng lên sắc xuân, trời quang, nắng ấm. Đúng thời khắc ấy, du thuyền hạng sang Celebrity Solstice chở hơn 3.000 du khách quốc tế cập cảng. Anh công nhân Lê Dũng, trong bộ đồ lao động đã sờn, sẵn sàng cho công việc đầu tiên của năm mới.
Xem thêm