![]() |
Khu tập thể Viện Phim tư liệu Việt Nam tại số 22 Liễu Giai, Hà Nội hiện chỉ còn 7 hộ dân sinh sống - Ảnh: M.K |
Khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam được xây dựng từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước với kinh phí từ quỹ phúc lợi của tập thể Viện. Nằm giản dị, khiêm nhường trên con phố "đắc địa" Liễu Giai, nơi đây là chốn đi về nhiều kỷ niệm của 30 hộ gia đình trong ngót 3 thập kỷ qua.
Cuộc sống của những người dân nơi đây thực sự thay đổi sau quyết định số 4587/QĐ-UBND năm 2018 của UBND TP Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, xây dựng lại khu tập thể. Theo đó, dự án này là công trình đa chức năng có tên: Tòa nhà Chung cư và Thương mại The Boulevard với quy mô 25 tầng nổi, 3 tầng hầm, do Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Việt – Úc làm chủ đầu tư.
Trong khi phần lớn các hộ gia đình lựa chọn phương án nhận bồi thường, tái định cư và đã chuyển đi thì 7 hộ còn lại vẫn sinh sống tại khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam để chờ đợi một mức đền bù thỏa đáng từ chủ đầu tư.
Trao đổi với Cuộc sống an toàn, ông Nguyễn Đăng Bắc (Phòng 208B) bày tỏ: "Tôi không muốn tái định cư vì tôi không tin tưởng vào chủ đầu tư, e rằng lại giống một số công trình gần đây bao nhiêu năm trời vẫn không xong. Bản thân chúng tôi là những người về hưu cũng không thích ở các nhà chung cư. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đang ở một địa thế đẹp, quen thuộc, bây giờ muốn chúng tôi chuyển đi nơi khác thì chủ đầu tư phải đền bù mức giá thỏa đáng, phải nghĩ đến cái lợi cho chúng tôi".
Cùng quan điểm ấy, chị Hiền - một cư dân tầng 1 của khu tập thể nói: "Đây là việc mua bán dân sự, chủ đầu tư mua để kinh doanh khách sạn, văn phòng, nhà hỗn hợp thì phải trên tinh thần thuận mua vừa bán, chứ chúng tôi đang sống yên ổn ở trung tâm thành phố, không có nhu cầu xây dựng lại, cũng không muốn đi đâu".
Theo ghi nhận của phóng viên Cuộc sống an toàn, hiện tại nhiều căn hộ trong Khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam (22 Liễu Giai, Hà Nội) đã được phá dỡ dang dở, ngổn ngang. Khu vực cầu thang, hành lang tối tăm, ẩm thấp. Một số bức tường tại các căn nhà phá dở bị rạn nứt nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
![]() |
Căn hộ của gia đình ông Nguyễn Đăng Bắc tại phòng 208B, khu tập thể Viện Tư liệu phim bị thấm dột mỗi khi trời mưa, nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng từ sự phá dỡ của căn hộ tầng trên. |
Trong khi đó, 7 hộ gia đình vẫn sinh sống trong khu tập thể trong tâm trạng lo lắng thường trực bởi sự xuống cấp của không gian sống, và tình trạng mất an ninh trật tự.
Theo phản ánh của cư dân, trong nhiều tháng gần đây, khu tập thể Viện Tư liệu phim Việt Nam thường xuyên bị các đối tượng xấu đổ chất bẩn, chất thải ô uế lên tường nhà, cửa ra vào. Ngoài ra, khu tập thể còn xuất hiện các đối tượng nghi là xã hội đen, người điên khùng tới sinh sống trong các căn hộ đã được công ty Việt - Úc mua lại.
“Họ chiếm phần sân chung, cổng ra vào, trần truồng đi lại khắp nơi trong khu tập thể khiến cuộc sống của chúng tôi bị khủng hoảng nghiêm trọng” - một người dân cho biết.
Mặc dù vậy, họ vẫn kiên quyết ở lại và chỉ “sẵn sàng đi nếu chủ đầu tư nhanh chóng thoả thuận một mức giá hợp lý, hoàn toàn không phải là một mức giá trên trời” - đại diện các hộ dân chia sẻ.
![]() Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác liên ngành của Chính phủ, cùng các cơ quan ... |
![]() Tối 7/11, Đại sứ Anh tại Việt Nam đã chia buồn trước thông tin 39 nạn nhân trong thảm kịch tại Essex đều là người ... |
![]() Trái ngược với khung cảnh huyên náo bên ngoài, khu tập thể Viện Tư liệu phim, số 22 Liễu Giai, Hà Nội hiện tại là ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
