Covid-19, tình anh em và bức thư chia tay xúc động Nữ tài xế BMW gây tai nạn rồi bỏ chạy: Lại tại say xỉn? Đi chăm vợ ốm, người đàn ông lặng lẽ hiến máu cứu bệnh nhân mắc trọng bệnh |
![]() |
Bị cáo Giang tại phiên xét xử vào ngày 20/8. Ảnh: Tư Viễn |
Ngồi trong phòng xử án, bà Cao Thị Thái Tần (83 tuổi) khiến nhiều người ngạc nhiên khi xin Hội đồng xét xử không bỏ tù cô học trò cũ (Giang, 39 tuổi, cựu giám đốc Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS)) với nguyên nhân bị cáo còn 3 đứa con nhỏ.
Được biết, bà Tần là giáo viên dạy văn và từng làm chủ nhiệm suốt 4 năm của mẹ Giang. Sau này, Giang cũng được mẹ dắt đến tận nhà bà để gửi gắm và nhờ dạy dỗ.
Trong một cuộc gặp gỡ với hai mẹ con Giang vào năm 2015, khi đó gia đình bà Tần mới bán nhà được 3,5 tỷ đồng. Trước lời “quảng cáo” làm giám đốc ở ngân hàng và trả lãi gửi tiết kiệm cao nhất nước, bà Tần đã đem hết tiền bán nhà và cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu đồng tích cóp của hai vợ chồng bà giao cả cho Giang, cô học trò mà bà luôn yêu quý.
Thế nhưng sau vài tháng trả lãi đúng hẹn, Giang đã cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Ban đầu, bà Tần không tin và nghĩ rằng có nhầm lẫn gì đó vì cả hai mẹ con Giang đều là học trò mình.
Trong phiên tòa mở ngày 20/8, bà Tần mới vỡ lẽ khi biết mình không phải là người duy nhất bị Giang lừa tiền. Cụ thể, sử dụng hợp đồng hợp tác cùng hỗ trợ đầu tư chứng khoán không có thật, Giang đã lừa trót lọt hai người khác với tổng số tiền lên tới 21 tỷ đồng, trong đó có bạn học quen biết 16 năm.
Tại phiên xét xử, giang đã nhận toàn bộ tội lỗi và khai 3 người bị hại đều là mối quan hệ thân thiết nhiều năm nên lợi dụng lòng tin để lừa đảo.
Kết quả, sáng ngày 21/8, Giang bị TAND Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù về hai tội Thao túng giá chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý là trong hai ngày xét xử, khi đi qua cô giáo cũ sau hai năm trốn nợ rồi bị bắt, Giang không chút biểu cảm.
Vụ lừa cô giáo cũ 3,6 tỷ đồng được nhiều người chú ý. Một cư dân mạng cho rằng: “Không tin nổi trên đời lại có một người như vậy. Lừa đảo tất ở tù nhưng phản bội tình nghĩa như vậy thì có còn là con người nữa hay không”.
Xưa nay, trò không lừa thầy, đặc biệt là những người có ơn với mình. Tuy nhiên, đằng sau vụ việc này, thiết nghĩ mỗi người cũng cần phải rút ra những bài học nằm lòng khi giao dịch tiền bạc và cho dù là người thân thì cũng không ngoại lệ. Đó là cần phải cẩn trọng trong giao dịch về tiền bạc và niềm tin cần phải đặt đúng chỗ. Giao dịch tiền bạc với ngân hàng thì phải diễn ra tại ngân hàng. Ngoài ra, người dân nên thuê chuyên gia tư vấn cho các giao dịch với số tiền lớn để phòng trừ rủi ro.
Còn bạn thấy thế nào?
![]() Tình trạng trộm cắp khu nhà trọ đã được nói đến nhiều, song vấn nạn này vẫn có xu hướng gia tăng trong sự bất ... |
![]() Cập nhật thông tin Covid-19 lúc 7h sáng ngày 30/8, tổng số người nhiễm trên toàn cầu đã vượt con số 25 triệu, gần 846 ... |
![]() Khi một người nào đó vừa "ngã ngựa", trong thiên hạ thường lập tức chia làm hai luồng dư luận. |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
