![]() |
Chị Lê Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ Công đoàn 1, Bệnh viện Tuệ Tĩnh và bức tâm thư cảm ơn Tạp chí Lao động và Công đoàn. Ảnh: Cuộc sống an toàn |
Sát ngày nghỉ Tết, chúng tôi nhận được bức thư này của chị Lê Thanh Bình, Tổ trưởng Tổ Công đoàn 1, Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Chữ bác sĩ nhưng dễ đọc và dễ làm người đọc cay mắt.
Ba tháng trước, tình cờ qua các báo cáo, chúng tôi biết về cuộc phản ứng tập thể của các y, bác sĩ đòi lương ngay tại Hà Nội. Phóng viên cầm giấy giới thiệu đến gặp Ban Giám đốc xác minh, khi quay ra thế nào lại gặp ngay hơn chục anh chị “diện nợ lương” đứng chờ. Thế rồi người làm báo và người làm y gặp nhau, họ sát cánh hơn qua từng bài viết, từng cuộc họp. Thầy thuốc chất vấn ai, kêu cứu ở đâu thì thông tin cho nhà báo. Nhà báo phỏng vấn có gì mới thì lại sẻ chia cho thầy thuốc.
Thấm thoát Tạp chí đã đưa hơn chục bài, rồi các báo khác vào cuộc, rồi các thầy thuốc phải cầm biển dàn hàng ngang trước bệnh viện để đòi lương. Hình ảnh người thầy thuốc ngày đi chữa bệnh chăm sóc bệnh nhân, chiều tối che mặt đi bán rau để có thu nhập duy trì cuộc sống gia đình, phủ trên nhiều mặt báo.
Và còn các hoạt động khác nữa của những người yêu thương chia sẻ với cán bộ ngành Y, của công đoàn và của cả các nhà quản lý.
Cuối cùng, vào ngày cuối năm Âm lịch, khoản lương nợ trong 8 tháng đã trở về với người lao động.
Trong cái ngày tạm gọi là vui đó, thực ra vẫn còn nhiều y, bác sĩ lo, vì chưa biết ngay mai họ sẽ có việc gì để làm? Và người làm báo chúng tôi nhớ lại chuyện cũ vẫn không khỏi day dứt. Có những cán bộ công đoàn như chị Lê Thanh Bình hết lòng vì đồng nghiệp. Nhưng trong quá trình tác nghiệp để bảo vệ blouse trắng, cũng có chính cán bộ công đoàn ngành Y nhắn tin cho tôi, hỏi: “Họ thuê anh viết bài à?” và đề nghị tạm dừng bài viết .
Hôm đó tôi đã cân nhắc rất nhiều để cuối cùng không trả lời bằng một câu nói nặng. Cũng phải mất thêm cả tháng tôi mới tự lý giải được cho mình. Không phải cán bộ công đoàn nào cũng đặt lợi ích của công đoàn viên lên đầu.
Và điều đó thật đáng suy nghĩ khi công đoàn chúng ta đang bước vào giai đoạn mới.
![]() Những ngày qua, chị Lê Thanh Bình - Tổ trưởng Tổ Công đoàn 1, Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Học viện Y Dược học cổ truyền ... |
![]() Tối ngày 25/01/2022, Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã chấm dứt tình trạng nợ lương kéo dài gần một năm qua. Nhận được tiền lương vào ... |
![]() Ngày 20/01, tại buổi trao hỗ trợ đoàn viên và người lao động bị nợ lương của Bệnh viện Tuệ Tĩnh (thuộc Học viện Y ... |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
