![]() |
Cậu bé Lê Minh Tuệ sắp xếp gọn gàng những đồng tiền tiết kiệm mà em dành dụm. Ảnh: ST |
Dù còn nhỏ tuổi, lại trong thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19, cậu bé Lê Minh Tuệ hằng ngày vẫn xem ti vi và các phương tiện thông tin đại chúng, qua câu chuyện giữa những người thân trong gia đình. Em được biết tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Và các bác, các cô chú thuộc lực lượng công an, quân đội, y tế đang căng mình để bảo vệ sự an toàn của em, gia đình và cộng đồng. Nhưng chính các cán bộ tuyến đầu chống dịch cũng đang rất thiếu thốn về phương tiện vật chất, thiếu thốn và phải hy sinh rất nhiều trong “cuộc chiến” này.
Em đã được mẹ đưa đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ toàn bộ số tiền 467.000 đồng mà em dành dụm từ ngày học mẫu giáo đến nay để tham gia cuộc vận động, kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch do Mặt trận phát động.
Lê Minh Tuệ hồn nhiên chia sẻ: "Dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ lan rộng đã làm rất nhiều người vất vả. Hình ảnh các bác lãnh đạo ngày đêm không ngủ. Các bác sĩ thức trắng đêm lo cho người bệnh. Các chú bộ đội, công an nhường chỗ cho người bị cách ly để vào rừng ngủ đã khiến em cảm động và biết ơn. Em đã quyết định mang số tiền nhỏ bé của mình dành dụm được để Chính phủ mua khẩu trang, mua thuốc, mua thức ăn”.
Tiếp nhận số tiền trên, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết: “Cháu Lê Minh Tuệ có tấm lòng thơm thảo như vậy, chính là nhờ sự dạy dỗ của gia đình, thầy cô đã giúp con biết sống yêu thương, chia sẻ giúp đỡ mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vất vả”.
![]() |
Cậu bé Lê Minh Tuệ cùng mẹ đến trụ sở ở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. |
Là mẹ, khi thấy con có suy nghĩ tốt như vậy, chị Hoàng Thị Trang Viên ủng hộ con ngay. Chị rất xúc động trước việc làm. Chị kể: “Đây là số tiền rất lớn đối với cháu. Bởi từ những ngày học mẫu giáo, cháu đã biết giá trị của đồng tiền, công sức lao động và sự tiết kiệm. Từng đồng tiền lẻ có mệnh giá nhỏ được cháu chuốt lại phẳng phiu, đếm gấp thành từng xấp. Cháu đã bày tỏ mong muốn với gia đình. Tôi thật sự xúc động khi nghe con nói: “con nghĩ rằng đây là một việc làm có ý nghĩa”.
Câu chuyện của bé Lê Minh Tuệ với hành động thiết thực thể hiện tinh thần yêu nước, tương thân tương ái và đồng lòng phòng chống Covid-19 không khỏi làm chúng ta cảm động. Tinh thần đoàn kết, vững tâm để cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức luôn tiềm ẩn trong mỗi con người Việt Nam, từ mẹ Việt Nam anh hùng cao tuổi, đến em nhỏ như Lê Minh Tuệ. Đó cũng là sự “tiếp tế tinh thần” giúp cho những y bác sỹ, chiến sỹ trên tuyến đầu phòng chống dịch thêm mạnh mẽ và bền bỉ hơn.
![]() Tính đến 7h sáng ngày 28/3, Covid-19 đã xuất hiện ở 199 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 594.000 ca nhiễm bệnh với hơn ... |
![]() Quá trình đi làm, người lao động có thể di chuyển qua nhiều tỉnh thành; khi thất nghiệp, họ muốn chuyển trợ cấp thất nghiệp ... |
![]() Cả nước có gần 5.000 nhân viên y tế. Đây là đội ngũ nòng cốt, tiên phong trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Những ai ... |
![]() Mỗi người dân cần chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng cách làm tốt các hướng dẫn: Hạn chế tiếp xúc; giữ ... |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
