![]() |
Người phụ nữ chỉ biết ôm 3 đứa con đứng nhìn căn nhà gỗ bị ngọn lửa thiêu rụi - Ảnh: Kỳ Sơn. |
Chiều ngày 26/9, bà Vi Thị Thanh – Chủ tịch UBND xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn lúc rạng ráng khiến căn nhà gỗ của người dân bị thiêu rụi hoàn toàn
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h sáng cùng ngày tại Bản Xắn, xã Phà Đánh. Lúc này, người vợ và 3 đứa con nhở của anh Cụt Văn Chắn (SN 1991) đang ngủ say bổng ngửi thấy mùi khét liền bật dậy. Thấy ngọn lửa bốc lên, người vợ của anh Chắn chỉ biết ôm 3 đứa con nhỏ chạy ra ngoài rồi bất lực nhìn ngọn lửa thiêu rụi căn nhà và toàn bộ tài sản. Trong khi đó, anh Chắn đang đi làm ở rẫy.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chủ nhà nhóm lửa trong bếp than để qua đêm dẫn đến bốc cháy.
Theo Chủ tịch UBND xã Phà Đánh, gia đình anh Cụt Văn Chắn là hộ nghèo của xã, hoàn cảnh hết sức khó khăn.
Nhận được thông tin, chính quyền địa phương và các cấp đoàn thể đã đến động viên, ủng hộ giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.
![]() Cuối tuần trước, 1 xưởng sản xuất khuôn đúc nhựa ở Hà Nội bị thiêu rụi. Cuối tuần này, "bà hỏa" tiếp tục xóa sổ ... |
![]() Rạng sáng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và lan nhanh khiến trong phút chốc, ngôi nhà sàn của ông Khóng bị thiêu rụi. ... |
![]() Trước khi trông chờ vào lực lượng PCCC, mỗi kho tàng, nhà xưởng, khu vực sản xuất hãy tự trang bị cho mình những biện ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
