![]() |
Nhọc nhằn với nghề chẻ đá và "nỗi khổ" sống chung với khói bụi của người dân ở Hòn Sóc. Ảnh: ND |
Theo đó, mỗi ngày có tới hàng ngàn lượt xe ben ra vào chở đá khiến con đường bê tông ở ven núi Hòn Sóc lúc nào cũng rơi vào tình trạng mù mịt vì khói bụi. Chưa hết, không ít hộ dân ở đây còn phải “sống chung” với bụi đá từ các máy nghiền đổ xuống.
Trên thực tế, bên phức hợp âm thanh hỗn tạp từ tiếng máy cắt đá cho đến tiếng đục đá liên tục, bụi bẩn có lẽ là vấn đề mà nhiều người dân nơi đây phải đối mặt.
Người dân Hòn Sóc chia sẻ, trước kia còn trồng được đu đủ, xoài, mít, để kiếm thêm thu nhập, nhưng từ khi các mỏ đá đi vào khai thác thì cây trái ở trong vườn cũng bị bụi đá phủ trắng nên không sống nổi. Chưa hết, nhiều nhà lúc nào cũng tràn ngập trong bụi bẩn.
Theo số liệu của Sở TNMT tỉnh Kiên Giang, núi Hòn Sóc rộng khoảng 120 ha, với trữ lượng cho phép khai thác đá lên tới hơn 35 triệu m3. Hiện Kiên Giang đã cấp 13 giấy phép khai thác khoáng sản cho 10 tổ chức. Một cuộc khảo sát không chính thức vào cuối năm 2018 của Sở TNMT tỉnh Kiên Giang cho biết, mỗi ngày có khoảng 200 tấn đất đá được khai thác và với đà này thì khoảng 10 năm nữa, núi Hòn Sóc sẽ bị “xóa sổ.
Thế nhưng, nghề chẻ đá đã trở thành nghề truyền thống ở “xứ Hòn”. Bất chấp những nguy hiểm luôn rình rập, gian nan, nhiều người dân địa phương vẫn gắn bó với nghề chẻ đá và “oằn mình” sống chung với khói bụi ô nhiễm từ mỏ đá gây ra. Tuy nhiên ở đây chẳng ai giàu lên được nhờ nghề vất vả, và thu nhập chẳng được bao nhiêu này.
Được biết, Sở TNMT tỉnh Kiên Giang gần đây cũng đã kiến nghị tỉnh về việc ra quyết định xử phạt các doanh nghiệp khai thác đá ở núi Hòn Sóc với tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng; đồng thời buộc những đơn vị này phải khắc phục các vi phạm. Dù vậy, nhưng cho đến nay, tình trạng ô nhiễm bụi đá ở núi Hòn Sóc vẫn không giảm.
![]() Người mẹ bất cẩn làm con ngã ra đường trong khi một chiếc ô tô đang lao tới khiến cho nhiều người “thót tim” vì ... |
![]() Mặc dù đạt 107/107 chỉ tiêu đạt chuẩn QCVN, nhưng nước sạch sông Đà vẫn chưa thể dùng để ăn và uống được. |
![]() Bắc Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm, có nơi dưới 20 độ, trong khi khu vực Trung Bộ dự báo có mưa lớn ... |
Tin mới hơn

Nghị quyết 57: Cởi trói pháp lý, mở đường sáng tạo

Nghị quyết 57: “Cánh cửa vàng” mở ra kỷ nguyên mới cho công nhân Việt Nam

“Gieo hạt” tri thức, “gặt mùa” đổi thay
Tin tức khác
