Cây cao su có thải ra khí CO2? Cách cảm ơn của cậu bé ở vùng lũ khi nhận được gói kẹo gây bất ngờ Giấu chồng ủng hộ 1,5 tỷ đồng giúp đỡ bà con miền Trung |
![]() |
Cậu bé K'Rể và "người cha thứ hai" - thầy giáo Đặng Văn Cương. Ảnh: VTV |
Chia sẻ trên trang cá nhân, thầy Đặng Văn Cương - Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học Sơn Ba (Quảng Ngãi), viết: “Trước khi con ra đi về với ông bà, tổ tiên, con cảm ơn cuộc đời này đã cho con những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc và không quên cảm ơn cha mẹ, người đã sinh thành ra con, cảm ơn các ông bà, các bác, các cô dù ở rất xa hay gần nhưng vẫn quan tâm đến con. Cảm ơn các thầy, cô giáo, là cha mẹ thứ hai của con đã dạy con các kĩ năng và cách sống làm người, cảm ơn các bạn, các em đã chia sẻ tình cảm với K'Rể và cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái, cảm ơn tất cả mọi sự yêu thương và cảm ơn các bác sĩ đã tận tình khám, chữa bệnh cho con.
Con sinh ra không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, nhưng con lại nhận được bao nhiêu những tình cảm đặc biệt của tất cả mọi người. Con xin kính chào tất cả. Ở nơi ấy con sẽ luôn phù hộ cho tất cả mọi người. Con xin vĩnh biệt...".
Những lời chia sẻ trên khiến nhiều cư dân mạng xúc động, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với thầy Cương. Chính thầy là người "gieo hy vọng" cho K'Rể và cho cuộc sống này thêm niềm tin về tình người, tình thầy trò và lòng nhân hậu. Cậu bé thực sự đã có một cuộc hành trình ấn tượng và nhiều ý nghĩa.
Cậu bé Đinh Văn K’Rể (11 tuổi) là người dân tộc H’Rê ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Được biết do sinh ra đã mắc chứng bệnh hiếm gặp là Seckel (người lùn, đầu chim) nên cậu bé chỉ cao 62 cm và nặng chưa đầy 4 kg.
Ai cũng tưởng rằng cậu bé tí hon ấy sẽ không thể đến lớp và được học tập, vui chơi với bạn bè. Thế nhưng sau khi gặp được thầy Đặng Văn Cương, mọi thứ đã thay đổi. Thầy Cương gặp K’Rể trong một lần đến thôn Gò Ra để vận động học trò đến trường. Kể từ đó, thầy Cương và K’Rể đã viết lên một câu chuyện cổ tích thật đẹp. Câu chuyện ấy khiến nhiều người xúc động, đặc biệt là tình thầy trò đáng quý.
Những lần đưa K’Rể đi khám, trò khóc, thầy cũng chảy nước mắt theo. 5 năm gắn bó, ước mơ giản dị của người thầy cao lớn đi bên cạnh cậu học trò tí hon, là mong K’Rể cao lớn hơn được một chút, có thể làm được một số việc để tự phục vụ bản thân mình và trên hết là luôn vui tươi như bao đứa trẻ khác.
Từ một cậu bé nhút nhát ngày nào, K’Rể đã trở nên tự tin hơn. Nhiều người xúc động rơi nước mắt khi được lắng nghe câu chuyện cổ tích của hai thầy trò.
![]() |
Thông tin K'Rể qua đời khiến không ít người thương xót. Ảnh: Đ.B |
Thế nhưng, câu chuyện cổ tích về tình thầy trò đã đến hồi kết. K’Rể đã ra đi. Tạm biệt cậu học trò tí hon. Nhiều người cho rằng dù ra đi nhưng câu chuyện về tình thầy trò, về nghị lực để vươn lên, chiến thắng nghịch cảnh của cậu bé này vẫn còn mãi.
![]() Chỉ lòng tốt thôi thì không thể đi xa, phải cố gắng vươn tới sự chuyên nghiệp và hợp tác, có trách nhiệm với đồng ... |
![]() Sáng nay, ngay tại nghị trường, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói về chuyển đổi số ở vùng sâu, ... |
![]() Ý kiến về việc cây cao su thải khí CO2 ra môi trường tại nghị trường Quốc hội, đã và đang được dư luận quan ... |
Tin mới hơn

VietinBank iConnect DX: Sáng kiến API và ngân hàng mở đột phá nhất Việt Nam

Phúc Long và hành trình lan tỏa tinh hoa trà Việt đến Gen Z

VietinBank 5 năm liên tiếp là ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam
Tin tức khác
