Bàng hoàng khi nhận được tin
Tối 3/8, phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn đã đến Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108, nơi nữ công nhân L.T. Liên (sinh năm 1997) bị thương nặng trong vụ lật xe khách sáng 3/8 đang điều trị. Chia sẻ với phóng viên, anh T.V.P. (sinh năm 1992) - chồng của chị L. T. Liên cho biết, cuộc phẫu thuật kéo dài 5 tiếng đồng hồ, từ 12 giờ trưa đến 17 giờ chiều. Hiện chị Liên đã tỉnh táo và chưa ăn uống được do bị mất nhiều máu.
![]() |
Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108, nơi công nhân L.T. Liên đang chữa trị. Ảnh: BVTWQĐ 108 |
Vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, khi nhận được cuộc gọi thông báo chị Liên bị tai nạn trên đường đi làm, anh P. cố gắng giữ bình tĩnh đến hiện trường cách nhà khoảng 10 cây số. Khi đến hiện trường thì được tin chị Liên đã được chuyển đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị trấn Chũ. Anh P. bàng hoàng khi biết vợ mình bị đứt hẳn cánh tay phải. Cánh tay bị lìa được bảo quản và chuyển cùng nạn nhân lên Bệnh viện tuyến Trung ương nhưng do tình trạng bị dập quá nặng nên buộc phải cắt bỏ hoàn toàn.
Được biết, chị Liên đã làm công nhân cho Công ty Hoàng Hải đã hơn 1 năm với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Quãng đường hằng ngày chị đi làm khoảng 70 km. Xe chở công nhân gây ra tai nạn thuộc dạng xe hợp đồng đưa đón của Công ty Trung Đoàn với Công ty Hoàng Hải.
Khó khăn chồng chất khó khăn
Trước khi đi làm công nhân, chị Liên ở nhà làm nông, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh chị lấy nhau được 7 năm và có hai bé trai, hiện đang học lớp 2. Tai nạn đã cướp đi một phần sức khỏe, dự định của vợ chồng chị. Giờ đây, khó khăn lại thêm bội phần khi kinh tế chỉ dựa vào anh P. - chồng chị L. 26 tuổi vẫn đang là độ tuổi đẹp nhất của đời người thì tai nạn thương tâm không may ập đến với chị L. T. Liên. Một người vợ tần tảo sớm hôm gánh vác, san sẻ gánh nặng gia đình cùng chồng đã gần như không còn khả năng lao động bình thường, sinh hoạt gặp nhiều cản trở.
![]() |
Công nhân L.T. Liên đã được phẫu thuật xong và hiện đã tỉnh táo. Ảnh: MINH KHÔI |
Những nỗi niềm, trăn trở hiện rõ trong ánh mắt và gương mặt mệt mỏi của anh P. sau một ngày dài ám ảnh. “Khi vợ tỉnh, em cũng chỉ biết động viên. Em sợ vợ nghĩ quẩn khi không còn cánh tay phải, sinh hoạt, làm việc sẽ không được như trước. Em đã nghĩ đến việc sẽ lắp tay giả cho vợ nhưng không biết có phù hợp không. Công ty Hoàng Hải hiện chỉ mới hỏi thăm tình hình thông qua chị dâu, tài xế lái xe gây tai nạn đã liên lạc với gia đình bằng điện thoại. Hiện gia đình em đang rất bối rối và cũng không biết hướng giải quyết như thế nào.” - anh P. cho biết.
Theo thông tin sơ bộ, kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy: tài xế điều khiển xe khách mang BKS: 99F – 000.24 chở 21 công nhân đi hướng Lục Ngạn – Bắc Giang không sử dụng rượu bia khi đang vận hành phương tiện giao thông; giấy tờ xe đầy đủ, phương tiện còn thời hạn kiểm định. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, theo các nhân chứng tại hiện trường, chị Liên ngồi cạnh ghế lái phụ bên tay phải. Tài xế không kiểm soát được tốc độ đã dẫn đến việc bị lật xe gây ra hậu quả đáng tiếc. |
![]() Liên quan đến vụ lật xe chở công nhân tại Bắc Giang, sáng 3/8, thượng tá Nguyễn Văn Duân - Trưởng Công an huyện Lục ... |
![]() Theo ông Bùi Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Giang (huyện Lục Ngạn), chị L.T. Liên - công nhân bị đứt lìa cánh ... |
Tin mới hơn

Bẫy ngọt ngào - Khói mờ ảo, hiểm họa thật

Vì sao nuôi con bằng sữa mẹ vẫn là lựa chọn tốt nhất?

Hiến máu như thắp ngọn đèn trong lòng, mang ấm áp cho cả người cho và người nhận
Tin tức khác

Ngày Xe đạp Thế giới 3-6: Đạp xe vì bản thân chúng ta và Trái đất

Pearl Global Việt Nam và "Bữa cơm Công đoàn - Cảm ơn người lao động"

Công đoàn giám sát chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

Dấn thân vì người bệnh
